Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-11-2023] Trong khoảng thời gian từ tháng 6 tới tháng 9 năm 2023, một nữ học viên ở huyện Xương Lạc, tỉnh Sơn Đông, bị sách nhiễu ba lần vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần bị chế độ Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Tháng 6 năm 2023, một cán bộ thôn và hai cảnh sát tới nhà bà Vu Thư Trăn. Lúc đó bà không có nhà, nên họ tới nhà một người bạn của bà. Họ nói rằng họ biết được gần đây, người bạn này đã vài lần ở lại nhà bà Vu rất muộn và họ muốn biết bà có tu luyện Pháp Luân Công cùng bà Vu không. Khi ấy, bạn của bà Vu cũng không có ở nhà, chị dâu của bà ấy nói với họ rằng không thấy bà luyện công, bà cũng không nói gì với người nhà về Pháp Luân Công. Cảnh sát liền rời đi.

Cán bộ thôn và cảnh sát quay lại nhà bà Vu vào ngày 11 tháng 7. Họ nhấn mạnh, nếu bà Vu cam kết không tu luyện Pháp Luân Công nữa, họ sẽ xóa tên bà khỏi danh sách đen. Thấy bà Vu không nói gì, những người này cảnh báo: “Nếu tên bà vẫn nằm trong danh sách, chúng tôi có thể bắt bà bất cứ lúc nào và chúng tôi sẽ tìm được bà ngay cả khi bà cố gắng chạy trốn.” Bà Vu vẫn không nói gì.

Một viên cảnh sát nói với cán bộ thôn: “Anh đã gọi cho con trai bà ấy chưa?” Người này trả lời: “Tôi đã gọi, nhưng anh ta không nghe máy. Tôi đã gửi tin nhắn đến tài khoản WeChat của anh ta nhưng cũng chưa nhận được phản hồi.” Viên cảnh sát nói: “Nếu con trai đứng về phía bà Vu, chúng tôi sẽ bắt cả anh ta.”

Ngày 30 tháng 9, sau khi từ bên ngoài trở về, bà Vu thấy cán bộ thôn kia đứng ở ngoài cửa nhà mình (nhà của người cán bộ này ở phía đối diện bên kia đường). Ngay sau đó, người này đến trước cửa nhà bà cùng với một phụ nữ mà ông ta nói là người của chính quyền thị trấn và bà ta cùng đến đó để xem xét nhà bà Vu.

Bà Vu nói rất ít, cơ bản đều là vị cán bộ kia nói, mục đích vẫn là cố gắng thuyết phục bà Vu từ bỏ Pháp Luân Công.

Từ khi bà Vu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2013, quan chức địa phương liên tục sách nhiễu bà.

Năm 2015, bà đệ đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, thủ phạm phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công, nên cảnh sát đã hai lần lục soát nhà bà và quay video lại quá trình đó.

Bốn viên cảnh sát xuất hiện tại nhà bà vào ngày 20 tháng 4 năm 2017, khi ấy trong nhà chỉ có người chồng không còn khả năng lao động của bà. Họ lấy đi một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công và lệnh cho cán bộ thôn đưa họ ra đồng để tìm bà Vu. Tìm thấy bà, họ hỏi bà có tu luyện Pháp Luân Công nữa không. Bà nói rằng đây là một pháp môn tuyệt vời, nên chắc chắn bà sẽ tiếp tục tu luyện. Cảnh sát ghi hình bà, giật lấy điện thoại di động và sao chép danh bạ điện thoại của bà.

Ngày 30 tháng 8 năm 2017, cán bộ thôn quay lại nhà bà cùng ba cảnh sát và nhất quyết đòi ghi hình bà, bởi vì chất lượng video đã ghi lần trước không được tốt. Bà Vu từ chối tuân theo.

Cán bộ thôn và cảnh sát lục soát nhà bà Vu lần nữa vào ngày 1 tháng 6 năm 2020, đồng thời dùng camera gắn trên người ghi hình lại. Hai tờ lịch có thông tin Pháp Luân Công đã bị tịch thu.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/14/468207.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/20/213002.html

Đăng ngày 24-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share