Bài viết của Dung Pháp, phóng viên Minh Huệ tại Brussels, Bỉ

[MINH HUỆ 27-10-2023] Ngày 25 tháng 10 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức kháng nghị ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Brussels, Bỉ. Họ trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và phản đối cuộc bức hại suốt 24 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Những người lái xe ngang qua bấm còi thể hiện sự ủng hộ, nhiều người qua đường nói họ hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc và các học viên ở Trung Quốc có thể tự do tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

d464cabfcfe2b616c07b0559fefd7faa.jpg

69debfadab50d55bc94a26ee5681d328.jpg

ad85d1523af220e8760f60d899c26953.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp kháng nghị ôn hòa cuộc bức hại của ĐCSTQ trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Bỉ.

Cô Nora cùng bạn đi ngang qua lãnh sự quán và ngạc nhiên khi biết về cuộc bức hại của ĐCSTQ. Cô nói: “Tôi biết Trung Quốc là quốc gia thiếu tự do ngôn luận, nhưng tôi không biết lại có cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi rất vui khi biết mọi người đang đấu tranh bảo vệ đức tin của mình.”

Họ tán đồng với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp được in nổi bật trên tờ thông tin mà họ nhận được. Trong khi xem các học viên luyện công, cô Nora nói: “Trông như thiền định và làm chủ bản thân vậy. Chúng tôi cảm nhận được năng lượng”. Cô nói thêm điều quan trọng là phải “cho mọi người biết về cuộc bức hại đang diễn ra [ở Trung Quốc].”

Trước khi rời đi, cô Nora và bạn của cô cảm ơn các học viên đã giải thích cho họ, đồng thời chúc các học viên may mắn và khen ngợi sự dũng cảm tuyệt vời của các học viên vì dám đứng lên chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Sinh viên: Chấm dứt cuộc bức hại càng sớm càng tốt

Cô Camilla là sinh viên Trường European School ở Brussels. Khi nghe về nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ, cô cho biết cô “thực sự bị sốc”. Cô cho biết mặc dù ở Bỉ không có vấn nạn này, nhưng “khi biết ở một quốc gia khác xảy ra chuyện này khiến ta cảm thấy thế giới vẫn thật tệ, vẫn còn những vấn đề nghiêm trọng chưa được biết đến xung quanh chúng ta. Thật đáng sợ.”

03eb57f2e061ceddba192229a6206490.jpg

Cô Camila

Cô Camilla cho biết cô rất vui khi các học viên Pháp Luân Đại Pháp có thể tổ chức các hoạt động kháng nghị công khai ở Bỉ. Cô nói điều quan trọng là có thể làm điều mình cho là đúng ở một môi trường an toàn mà không bị cản trở hoặc can nhiễu. Cô hy vọng cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc sẽ sớm kết thúc.

Khi một học viên nói với cô về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, cô Camilla hoàn toàn đồng ý với họ. Cô nói: “Nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp cần được tôn trọng ở mọi nơi và những người có tín ngưỡng nên được công nhận”, cô nói. “Điều này rất quan trọng.”

Nói với mọi người về cuộc bức hại của ĐCSTQ

Học viên Pháp Luân Đại Pháp Wilfried, người tổ chức sự kiện, cho biết thời tiết được dự báo có mưa cả ngày. Nhưng nghĩ đến những học viên vẫn kiên định tu luyện bất chấp cuộc bức hại của ĐCSTQ ở Trung Quốc, ông nói một chút mưa cũng không thành vấn đề. Ông cho hay: “Những gì chúng tôi chịu đựng chẳng là gì so với cuộc bức hại mà các học viên ở Trung Quốc phải gánh chịu”.

0d4e825c66e627e7d4a87ba963d9c4ce.jpg

Ông Wilfried cho biết điều quan trọng là phải nói với mọi người về cuộc bức hại.

Ông nói cuộc bức hại của ĐCSTQ đã diễn ra 24 năm và các học viên Đại Pháp đã phản đối cuộc bức hại trong suốt 24 năm, điều này đã giúp nhiều quốc gia hơn nhận ra bản chất thực sự của ĐCSTQ. Ông giải thích: “Cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc. Những người đã tham gia vào cuộc bức hại sẽ bị đưa ra công lý. Khi đó, các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc có thể tu luyện và sống tự do theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn giống như học viên ở các quốc gia khác”.

Ông Wilfried nói thêm: “Mọi người cần biết về cuộc bức hại của ĐCSTQ”, để sớm chấm dứt cuộc bức hại. Ông hy vọng thông qua các hoạt động kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc, các nhân viên đại sứ quán cũng có thể “nhận ra bản chất thật của ĐCSTQ và thoát khỏi sự kiểm soát của nó. Thay vì tiếp tay cho chính quyền tà ác đó, tốt hơn hãy bước ra ủng hộ các học viên.”

Giúp nhiều người hơn nữa tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

Cô Nguyễn Ngân Giang, một học viên người Bỉ gốc Việt, là giáo viên trung học. Cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong thời gian học tiến sỹ năm năm trước. Ngoài công việc và chăm sóc gia đình, cô học các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp và luyện công mỗi ngày. Cô cũng luyện công cùng các học viên khác tại Công viên Liege Beauvier vào cuối tuần.

“Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại cho tôi rất nhiều lợi ích, gồm cả sức khỏe về thể chất lẫn tinh thần”, cô Giang nói. “Tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn khiến tôi trở nên trầm tĩnh và thiện hơn. Học sinh phản hồi với tôi rằng các em chưa bao giờ gặp một giáo viên tốt như vậy. Tôi biết, vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên tôi có thể trở thành một giáo viên tốt hơn.”

Vì tuần này trường học nghỉ, nên cô Giang rất vui khi có cơ hội tham gia cuộc kháng nghị ôn hòa. “Tôi đã được thụ ích từ Đại Pháp, nhưng các đồng tu ở Trung Quốc vẫn đang bị ĐCSTQ bức hại vì tu luyện Đại Pháp. Tôi ngưỡng mộ sự kiên định của họ.”

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/10/27/467550.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/30/212698.html

Đăng ngày 03-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share