Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bulgaria

[MINH HUỆ 18-10-2023] Ngày 7 tháng 10 năm 2023, các học viên từ khắp Bulgaria đã hội tụ về thủ đô Sofia để tổ chức các hoạt động trong một ngày nhằm giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.

Ngoài việc chia sẻ những lợi ích về thể chất và tinh thần khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp với người dân Sofia, các học viên còn kể cho họ nghe việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại môn tu luyện này như thế nào trong suốt 24 năm qua.

Các học viên đã tổ chức các sự kiện ở một số khu vực sầm uất nhất của Sofia, và nhiều người đã vui vẻ thể hiện sự ủng hộ đối với các học viên bằng cách ký đơn thỉnh nguyện nhằm chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

c6ac41b585127189a21540f554b711f8.jpga52d9d40aaed1de6eec3638a03933724.jpgaba45ba636dc460d1370649b72607565.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp ở South Park, ngày 7 tháng 10. Nhiều người đọc các bảng trưng bày

South Park là một trong những công viên lớn nhất ở Sofia với những thân cây khổng lồ, những con đường đi bộ, vườn hoa và những địa điểm tổ chức các sự kiện công cộng. Trong hơn 15 năm qua, các học viên đã tập trung hàng ngày trên một bãi cỏ rộng gần lối vào chính của công viên để cùng nhau luyện công.

Vào lúc 9 giờ sáng, các học viên ở Sofia và các thành phố khác đã tụ họp tại địa điểm thường lệ của họ và luyện năm bài công pháp. Họ dựng các bảng trưng bày để người qua đường có thể đọc được những gì các học viên đang làm và tham gia nếu muốn học các động tác luyện công.

9de4e609df2896a4ce0c13ad1898a3d2.jpg

Mọi người trò chuyện với các học viên cũng như tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Các học viên lập quầy thông tin trên lối đi trung tâm của công viên gần đài phun nước. Các bảng trưng bày, bàn, lều và một chiếc kim tự tháp được thiết kế đặc biệt với nhiều thông tin đã thu hút sự quan tâm của nhiều người qua đường.

Các học viên cũng bật một bản ghi âm tương ứng để bổ trợ cho các tài liệu trưng bày, và nhiều người đã dừng lại lắng nghe.

Một cặp đôi trẻ bước chậm lại để tìm hiểu thêm về sự kiện. Khi biết cuộc bức hại đã kéo dài suốt 24 năm và liên quan đến tội ác thu hoạch nội tạng sống, họ cho hay họ cảm thấy buồn cho các học viên ở Trung Quốc. Chàng trai hỏi liệu anh có thể ký đơn thỉnh nguyện lên án ĐCSTQ hay không bởi anh không phải là người Bulgaria. Khi nhận được câu trả lời là điều đó hoàn toàn có thể, cả hai đã vui vẻ ký tên.

Một phụ nữ và gia đình cô đã ký đơn thỉnh nguyện lên án ĐCSTQ sau khi biết về cuộc bức hại kéo dài 24 năm. Khi người phụ nữ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và giá trị Chân-Thiện-Nhẫn, cô bày tỏ sự quan tâm đến việc học các bài công pháp và hỏi thêm thông tin về điểm luyện công.

Sau khi lắng nghe lời kể của người học viên về sự bất công tàn khốc mà những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc phải gánh chịu, hai thiếu niên đã chia sẻ thông tin này với mẹ của họ và sau đó cả ba đã quay lại quầy thông tin để ký đơn thỉnh nguyện.

Ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp

Vào lúc 4 giờ 30 chiều, các học viên chia thành hai nhóm và đi đến các địa điểm khác nhau ở trung tâm Sofia.

Một nhóm dựng quầy thông tin ở lối giao giữa Đại lộ Vitosha và Phố Solunska, một giao lộ đông đúc dành cho người đi bộ. Đại lộ Vitosha, hay còn được gọi là “Vitoshka”, là phố đi bộ và thương mại chính ở trung tâm Sofia.

cb015d969210933b83f721bec579d042.jpga1b994b77f01a98734bd29edddcc88d8.jpg207b35c00d530fbf8f9671fad9f35467.jpg

Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp ở trung tâm Sofia

Các học viên mang theo tài liệu thông tin và hai bản kiến​​ nghị để người qua đường có thể ký tên. Một bản kiến ​​nghị lên án ĐCSTQ vì vô số hành vi vi phạm nhân quyền trong thế kỷ qua, trong đó có cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Bản còn lại yêu cầu chính phủ Bulgaria lên án hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp và các tù nhân lương tâm khác của ĐCSTQ, cũng như thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn việc hợp tác với ĐCSTQ trong các hoạt động phẫu thuật cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Nhiều người qua đường chưa hề biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc và sửng sốt khi biết về sự vô nhân đạo của các phương pháp ĐCSTQ đã sử dụng đối với các học viên.

Một trong số họ, bà Rumyana, đã rất xúc động sau khi nghe về cuộc bức hại đối với các học viên ở Trung Quốc. Bà cho hay mọi người cần biết đến tội ác tàn bạo nhắm vào những người vô tội này và nhắn nhủ tới các học viên: “Các bạn phải giữ chân những người qua đường này, thức tỉnh họ và giúp họ có thể nghe câu chuyện của các bạn!”

Bà Rumyana vui mừng thể hiện sự ủng hộ của mình và ký đơn thỉnh nguyện lên án ĐCSTQ. Bà cũng đề nghị được phát tờ rơi thông tin giúp các học viên.

f1c33d27a450e577c06ca80564b6b4e6.jpg

Bà Rumyana chụp ảnh với nữ học viên Didi sau khi ký đơn thỉnh nguyện.

Cô Victoria, một giáo viên yoga, bị thu hút bởi những động tác nhẹ nhàng của các học viên khi họ tập các bài công pháp nên đã dừng lại xem. Sau khi nghe nói về việc một môn tu luyện ôn hòa như Pháp Luân Đại Pháp lại bị bức hại ở Trung Quốc, cô đã than thở. “Pháp môn của các bạn thật độc đáo! Thật đáng tiếc khi phải chịu sự bất công và tàn ác như vậy ở Trung Quốc.”

Cô cũng ký đơn thỉnh nguyện lên án ĐCSTQ vì những hành vi tà ác mà nó gây ra.

Anh Svetoslav đang đạp xe ngang qua thì nhìn thấy quầy của các học viên. Anh đồng cảm với việc các học viên ở Trung Quốc đang phải đối mặt với cuộc bức hại và đã ký cả hai bản kiến ​​nghị.

02372aecaf8b78758e250a344b7058eb.jpg

Anh Svetoslav ký cả hai bản kiến ​​nghị.

Anh Svetoslav cho hay anh khâm phục các học viên và cách họ có thể tĩnh tâm thiền định tại một vị trí giữa trung tâm thành phố đông đúc. Anh nói: “Các học viên không bị cuốn vào vòng xoáy cuộc sống bởi vì họ tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ”.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/10/18/467217.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/21/212577.html

Đăng ngày 24-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share