Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Tây Ban Nha

[MINH HUỆ 17-10-2023] Ngày 8 tháng 10 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã dựng một quầy thông tin tại Quảng trường San Sebastián (Plaza De San Sebastián) ở Cartagena để giới thiệu về môn tu luyện. Họ cũng vạch trần cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với tự do, nhân quyền và các học viên Pháp Luân Đại Pháp, những người tin theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

184259c516b09f22c6a72ff72a7d1d64.jpg

b032cde61b6822b0ef3147c87ee923cc.jpg

f571e8aa9ac4f7a955f62387e5417155.jpg

Các cư dân của Cartagena ký đơn kiến nghị ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt bức hại

Calle Mayor là tuyến phố thương mại chính ở Cartagena với nhiều nhà hàng và cửa hàng mua sắm. Quảng trường San Sebastián cũng nằm trên tuyến phố này, thu hút nhiều du khách và cư dân địa phương. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã dựng nhiều bảng trưng bày và biểu ngữ giảng thanh chân tướng trên quảng trường này. Nhiều người qua đường đã tới để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp cũng như cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ.

7a761030ca59e685da56a73b3b7f4da0.jpg

Bà Guillermina cùng con gái Lucia rất vui khi biết đến Pháp Luân Đại Pháp ở Cartagena.

Bà Guillermina và con gái Lucia, đến từ Almería, đang trong kỳ nghỉ ở Cartagena. Bị thu hút bởi quầy thông tin của các học viên, hai mẹ con họ đã ghé qua để tìm hiểu về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cũng như cách pháp môn này dạy mọi người tu luyện cả tâm lẫn thân. Họ không thể hiểu được những hành động phi pháp và man rợ của ĐCSTQ trong cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Hai mẹ con họ đã ký đơn kiến nghị nhằm trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại và thể hiện sự ủng hộ đối với hành động kiếm tìm công lý của các học viên. Họ cũng rất vui khi được biết đến Pháp Luân Đại Pháp tại Cartagena.

Một người phụ nữ với chiếc xe tập đi đã đến và chăm chú đọc các bảng trưng bày. Một học viên nói bằng tiếng Tây Ban Nha rằng ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và khích lệ bà nói theo. Sau đó, người học viên nhận ra người phụ nữ gặp khó khăn khi nói và không thể nói được rõ ràng. Người học viên này đã nhẫn nại giúp bà phát âm cho đúng hết lần này đến lần khác cho tới khi bà có thể nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo” (“Falun Dafa es bueno”) một cách rõ ràng và chuẩn xác. Lúc đó, khuôn mặt bà nở một nụ cười trong sáng như một đứa trẻ, đôi mắt bà sáng ngời long lanh nước mắt.

Bà Samantha rất chấn động khi biết đến các thủ đoạn tra tấn tàn bạo của ĐCSTQ và tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Bà đã ký đơn kiến nghị rồi gọi hai con gái của bà tới và họ cũng đã ký đơn.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/10/17/467209.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/20/212562.html

Đăng ngày 23-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share