Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hungary

[MINH HUỆ 26-09-2023] Ngày 16 tháng 9 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Áo và Hungary đã tổ chức một sự kiện giảng chân tướng ở Sopron [Ödenburg]. Thành phố Sopron là điểm đến cuối tuần nổi tiếng của cả người dân Áo và Hungary, do nằm gần đường biên giới hai nước.

Tại Quận Castle ở trung tâm thành phố, các học viên đã dựng một quầy thông tin và trưng bày các tấm áp phích. Ngoài việc giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho người dân địa phương và du khách, họ còn mong muốn nói với mọi người về cuộc bức hại tàn bạo mà các học viên ở Trung Quốc phải đối mặt. Nhiều người đã đọc thông tin trên các tấm áp phích và trò chuyện với các học viên.

Nhiều người qua đường bày tỏ sự cảm kích trước nỗ lực của các học viên nhằm lan tỏa các giá trị tích cực tới cộng đồng và kinh hoàng trước cách đối xử vô nhân đạo của chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên ở quốc gia này.

4770089e858fede773e19e5d8fcf69e5.jpg

Các học viên tổ chức sự kiện giảng chân tướng tại Quận Castle của Sopron, ngày 16 tháng 9 năm 2023.

e95f950badce6a32d078b11b99c3e013.jpg

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại của ĐCSTQ.

ecbc116d528d8383e112febd9bf8e1d9.jpg1db2f09161df25f4ca2d7b4385d848f6.jpgd888012e68ca9a505452c290c368f5ac.jpg

Du khách ký đơn thỉnh nguyện yêu cầu chính phủ Hungary lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp và thể hiện sự ủng hộ trước những nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại này.

4f9f5c5743634153cba68ff5f841cefa.jpg

Một người phụ nữ chụp ảnh cùng các học viên sau khi tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Cô thốt lên: “Đây là sinh nhật hạnh phúc nhất mà tôi từng có!”

6863b88d58198a9876f7459a38129d32.jpg

Hai người đi xe đạp dừng lại để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho du khách và người dân Sopron

Sau khi biết đến Pháp Luân Đại Pháp, hai người phụ nữ đã ký bản kiến nghị yêu cầu chính phủ Hungary lên án cuộc bức hại và nạn thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công do chính quyền Bắc Kinh hậu thuẫn.

Hai người phụ nữ sau đó đã quay lại để bày tỏ lòng biết ơn. Một người nói: “Chúng tôi xin cảm ơn các bạn đã đến Sopron để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp.” Còn người kia nói: “Pháp môn này thật tuyệt vời và chúng tôi chúc các bạn những điều may mắn nhất.”

5d3df5fce98caa3d700a9e8fa9ea5968.jpg

Hai người phụ nữ cảm ơn các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã giới thiệu Đại Pháp đến thành phố của họ.

Một người phụ nữ đã mua cuốn Chuyển Pháp Luân phiên bản tiếng Đức với ý định tặng nó cho các con đang học tại Đức.

eb50a3a48c0bc0a72f45aa65f0cf3c0b.jpg

Nhiều người hỏi về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp.

“Bạn không biết món quà này quý giá như thế nào đâu!”

1fa2b01282a9472717e3d3911a08f5dc.jpg

Anh Vilmos cùng các bạn đọc các tấm áp phích.

Anh Vilmos và người bạn Laszlo đang đi thăm thú Sopron cùng với hai người bạn khác. Anh Vilmos vô cùng sốc sau khi nghe nói chi tiết về cuộc bức hại. “Tôi đã đến Trung Quốc nhiều lần nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói về [cuộc bức hại] này,” anh cho biết. “Tôi khó có thể tin được chuyện như thế này lại xảy ra ở đó. Bởi vì nó quá tàn nhẫn.”

Anh Vilmos cho hay anh là doanh nhân và thường đi du lịch khắp thế giới. Năm ngoái, anh và cha anh đã trông thấy ​​một sự kiện giảng chân tướng tương tự do các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức ở Đài Bắc, Đài Loan. Trong khi họ bị sốc trước những bức ảnh miêu tả những vết thương tàn bạo mà các học viên bị bức hại phải gánh chịu, nhưng rào cản ngôn ngữ đã khiến họ không thể nói chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm. Các học viên Đài Loan đã đưa cho anh một đĩa CD chứa thông tin, sau đó, anh đã chuyển chiếc đĩa đó cho anh bạn Laszlo, người mà anh biết rất quan tâm đến việc thực hành Phật giáo.

Sau này, khi hai anh gặp lại, anh Laszlo đã cảm ơn anh Vilmos về chiếc đĩa. Anh Vilmos kể rằng anh Laszlo đã nói với anh ấy: “Bạn không biết món quà này quá giá như thế nào đâu! Đây chính là những gì tôi hằng tìm kiếm!”

Anh Laszlo sau đó đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và thậm chí còn giới thiệu môn tu luyện này cho bạn bè của mình.

Trong khi trò chuyện với các học viên tại sự kiện ở Sopron, cả bốn thành viên trong nhóm của anh Vilmos đã ký đơn thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại.

Học viên mới

Cô Katalin đã đi từ nhà của cô ở Najikanniza chỉ để tới gặp các học viên ở Sopron. Từng tham dự nhiều buổi hội thảo trực tuyến về Pháp Luân Đại Pháp với nỗ lực học các bài công pháp, cô cho hay việc gặp trực tiếp các học viên là cơ hội quý giá để cô điều chỉnh các động tác luyện công của mình.

c44b55c68045ce2dee8c6784ca91bebd.jpg

Cô Katalin (bên trái) luyện công cùng một học viên.

Với niềm đam mê lâu dài với nghệ thuật trị liệu của phương Đông, cô Katalin nhận thấy môn Pháp Luân Đại Pháp có sự khác biệt độc đáo. “Trong khi luyện công, tôi ngay lập tức cảm nhận được nguồn năng lượng thuần khiết và mạnh mẽ. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bất cứ điều gì như thế này trước đây.”

Vui mừng khôn xiết khi được gặp các học viên, cô Katalin cho hay cô dự định sẽ tham gia vào sự kiện giảng chân tướng tiếp theo.

Trong thời gian ở Sopron, cô Katalin đã biết đến cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Cô nói rằng cô vô cùng sốc khi môn tu luyện đề cao đạo đức này lại có thể bị bức hại tàn nhẫn đến vậy. Cô ngay lập tức ký đơn thỉnh nguyện nhằm giúp chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/26/465895.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/28/211649.html

Đăng ngày 30-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share