Bài viết của một học viên Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-10-2011] Tôi thường dạy thay cho đồng nghiệp của mình khi họ có việc khác cần tham dự. Tôi cảm thấy đây là sự an bài của Sư phụ để tôi cứu những học sinh này. Tôi biết rằng mình cần phải sử dụng trí huệ để nói cho họ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp.

Một lần, khi tôi vừa bước vào lớp, tôi nghe thấy một học sinh nói nhỏ: “Hãy kể cho chúng em về Pháp Luân Công đi!” Tôi giao bài tập thực hành cho các em làm sau khi tôi dạy xong buổi thứ hai. Các em rất thích trò chuyện, tuy nhiên, lại không muốn làm bài tập. Tôi hỏi các em: ‘Các em muốn làm gì nhất?” Chúng đồng thanh trả lời: “Xin hãy nói cho chúng em nghe về Pháp Luân Công đi.” Tôi nói: “Được” và bắt đầu giải thích sự thật về Pháp Luân Công.

Đầu tiên, tôi bảo học sinh hãy ghi nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tôi giải thích Pháp Luân Công là một hệ thống đức tin phù hợp với pháp luật của Trung Quốc, và bất kể ai đàn áp các học viên là đang vi phạm pháp luật. Tôi nói với các em rằng Pháp Luân Công đã truyền rộng trên khắp thế giới. Tôi giải thích rằng Giang Trạch Dân đố kỵ vì có quá nhiều người theo tập môn này tới mức ông ta đã thêu dệt ra nhiều tội danh để hãm hại Pháp Luân Công. Điều tàn ác nhất mà ông ta từng thực hiện để bôi nhọ và phỉ báng Pháp Luân Công là dàn dựng lên vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn.

Tôi bảo các học sinh rằng họ có thể nhìn thấy rất nhiều điểm đáng ngờ không thể giải thích được trong đoạn băng quay chậm vụ tự thiêu. Một người đàn ông cầm một tấm vải để dập lửa đang đứng sau Vương Tiến Đông, một người được cho là tự thiêu, khi đó đang la hét các khẩu hiệu. Da của Vương Tiến Đông bị cháy sém, nhưng tóc và lông mày của ông ta, những vùng dễ bắt lửa, lại không bị ảnh hưởng gì. Ở giữa hai chân của ông ta có một chiếc chai nhựa được cho là có chứa ga và được ông ta sử dụng để châm lửa, là thứ có thể bùng cháy nhanh chóng, nhưng vẫn còn nguyên. Lưu Tư Ảnh, một bé gái 12 tuổi, được cho là bị bỏng nặng, nhưng lại không được phòng ngừa để tránh nhiễm trùng. Cô bé có thể hát rõ lời sau cuộc phẫu thuật mở khí quản, mà theo y học thì điều đó là không thể. Bác sỹ đã băng bó chặt cho cô bé, điều này trái ngược với phương pháp điều trị bỏng thông thường trong y học. Lưu Xuân Linh chết do bị một vật cứng của cảnh sát đánh vào đầu, chứ không phải do tự thiêu. Những ví dụ này đã chỉ rõ ra rằng sự việc này là được dàn dựng. Giang Trạch Dân đã đổ tội cho Pháp Luân Công và sử dụng sự việc này để khơi dậy lòng thù hận và để bào chữa cho cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Các học sinh chăm chú lắng nghe và hiểu những điều tôi nói. Họ bất chợt nói:“Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Do không còn nhiều thời gian nên tôi nói: “Ý trời muốn tiêu diệt Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các em có tình nguyện gia nhập Đảng Cộng sản không hay các em bị bắt buộc?” Chúng đồng thanh trả lời: “Chúng em bị bắt buộc.” Tôi nói: “Vậy các em có muốn thoái Đoàn Thanh niên Cộng sản không?” (Đoàn Thanh niên Cộng sản là một tổ chức liên đới của Đảng Cộng sản Trung Quốc.) Các học sinh nhanh chóng hô to: “Chúng em muốn thoái!”

Các em còn hỏi tôi một vài câu về Pháp Luân Đại Pháp cho tới khi buổi học kết thúc. Khi tôi rời đi, tôi đã nói với chúng “Chúc các em bình an.” Chúng lập tức đáp lại:“Cảm ơn cô!”

Ngày hôm qua, tôi dạy thay cho một đồng nghiệp. Các học sinh đã bảo tôi giải thích sự thật về Pháp Luân Công. Còn khá nhiều thời gian sau khi tôi dạy xong bài học, và các học sinh đã hô lớn:“Chúng em muốn biết về Pháp Luân Công!”

Chúng hào hứng nói lớn “Pháp Luân Công hảo” sau khi tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Khi tôi hỏi các em liệu chúng có sẵn sàng thoái Đoàn Thanh niên không, chúng đồng thanh hô to và rõ ràng “Chúng em muốn thoái!” Một vài học sinh còn viết biệt danh của mình lên một mẩu giấy nhỏ và đưa cho tôi để giúp chúng thoái đoàn.
Uy lực của Chính Pháp đã tới điểm mà các học sinh thật sự muốn nghe sự thật về Pháp Luân Công.

Mục đích của tôi khi viết bài này là để chia sẻ và khuyến khích các đồng tu cũng ở trong nghề này, nhưng lại e sợ nói cho học sinh của mình về Pháp Luân Công một cách đường đường chính chính. Tôi khuyên các bạn hãy liên tục phát chính niệm để loại trừ mọi tà ác, ma quỷ và các nhân tố của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang ngăn các học sinh được cứu. Khi đó, với chính niệm chính hành, hãy tìm cơ hội để sử dụng trí huệ của bạn để nói cho sinh viên sự thật về Pháp Luân Công. Kết quả chắc chắn sẽ tốt. Các đồng tu, xin hãy tiến bước một cách lý trí và có trí huệ tuỳ theo tình huống của các bạn. Hãy chú ý tới vấn đề an toàn và đừng làm theo các ví dụ ở trên một cách mù quáng.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/11/3/129178.html
Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/27/学生渴望听法轮功真相-248342.html
Đăng ngày 29-12-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share