Bởi một phóng viên Minh Huệ tại Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-04-2023] Ngày 4 tháng 4 năm 2023, khi bà Ứng Ngọc, một cư dân Thượng Hải, chuẩn bị lên tàu hỏa thì bị cảnh sát đường sắt chặn lại và lục soát túi xách. Cảnh sát đã bắt giữ bà Ứng sau khi phát hiện bà có một ổ đĩa flash chứa thông tin về Pháp Luân Công. Nhà của bà cũng bị lục soát trong cùng ngày và bà đã bị giam giữ tại Trại tạm giam quận Trường Ninh kể từ đó.

a69972826d1acba38c5310f2908c2af4.jpg

Bà Ứng Ngọc

Đây là lần thứ 6 bà Ứng (khoảng 50 tuổi) bị bắt vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, kể từ sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại pháp môn tu luyện và cổ xưa này vào năm 1999.

Ngay sau khi cuộc bức hại bắt đầu, bà Ứng đã bị bắt vì đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công và bị kết án 2 năm ở trong trại lao động.

Ngày 2 tháng 6 năm 2006, bà Ứng đi cùng mẹ là bà Kim Tuyết Hoa đến thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông để thăm một người họ hàng. Bà Ứng để quên ví trên tàu. Khi bà ấy sực nhớ ra nó, thì người tiếp viên tàu đã giao chiếc ví bà để quên cho cảnh sát, sau khi nhìn thấy các tài liệu Pháp Luân Công trong đó. Bà Ứng bị bắt giữ khi bà quay lại nhà ga xe lửa để tìm chiếc ví của mình.

Cảnh sát đường sắt Quảng Châu đã thông tin cho cảnh sát ở Thượng Hải, sau đó họ đến và áp giải hai mẹ con bà Ứng trở về và giam giữ họ tại trại tạm giam quận Phổ Đà. Đồng thời, hơn 10 viên cảnh sát đã lục soát nhà bà Ứng và tịch thu máy tính cùng các sách Pháp Luân Công của bà.

Sau đó cả hai người phụ nữ bị đưa đến Trường Giáo dục Pháp luật Thượng Hải (một trung tâm tẩy não trá hình) và bị giam ở đó trong 3 tháng. Cảnh sát và nhân viên ủy ban khu dân cư liên tục sách nhiễu họ sau khi họ được thả. Người chủ lao động thuê bà Ứng cũng bị gây áp lực phải đuổi việc bà. Ngay khi bà Ứng tìm được một công việc mới, cảnh sát lại sách nhiễu và ép buộc người chủ mới phải sa thải bà.

Ngày 22 tháng 2 năm 2008, mẹ của bà Ứng bị bắt trong lúc bà cùng với 10 học viên lớn tuổi khác đang xem Biểu diễn Nghệ thuật Shen Yun do Đài truyền hình Tân Đường Nhân phát sóng tại nhà. Cảnh sát xông vào và đưa tất cả các học viên đến trại tạm giam quận Phổ Đà. Hầu hết các học viên đã bị giam giữ trong vài tháng.

Lần bắt giữ tiếp theo của bà Ứng là vào ngày 25 tháng 5 năm 2008, cùng với 3 chị em họ là bà Quá Nguyệt Cầm, bà Quá Nguyệt Phân và bà Quá Nguyệt Phương. Nhà của bà Ứng bị lục soát và bà bị giam tại trại tạm giam quận Phổ Đà trong 1 tháng trước khi được tại ngoại.

Ngày 16 tháng 7 năm 2008, sau vài tuần bà Ứng lại bị bắt bởi cảnh sát Lý Vĩ Đông. Hai chiếc máy tính ở nhà bà, trong đó có chiếc mà cha bà sử dụng, đã bị tịch thu. Cảnh sát buộc tội bà đã viết thư cho chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Jacques Rogge về những vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc, đặc biệt là sự bức hại lên gia đình bà. Khi còn 3 tuần nữa là khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh, cảnh sát nói rằng việc bà viết thư là một vấn đề nghiêm trọng. Bà đã bị giam giữ 1 tháng và được thả vào ngày 15 tháng 8.

Vào lúc 7 giờ sáng ngày 18 tháng 4 năm 2017, một toán cảnh sát mặc thường phục xông vào nhà bà Ứng và bắt giữ bà. Họ đột kích vào nơi ở của bà ấy chỉ với tờ lệnh khám xét để trống. Ban đầu bà bị giam trong một trại tạm giam và sau đó bị chuyển đến một trung tâm tẩy não. Không biết gì về tung tích của con gái, người mẹ già ngoài 80 tuổi của bà thường xuyên đến đồn công an để yêu cầu thả bà. Cảnh sát cự tuyệt với lý do bà Ứng không từ bỏ Pháp Luân Công.

Bài liên quan bằng tiếng Anh:

Shanghai Woman Detained for 3 Months and Counting

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/29/459340.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/6/208399.html

Đăng ngày 05-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share