Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-10-2011] Tôi đã bị tống giam một cách phi pháp, và một người bạn tù tên là Lưu Lực (bí danh) đã được giao nhiệm vụ theo dõi tôi hàng ngày. Trước đây, Lưu Lực có tập một môn khí công và đã tập thiền một cách kiên trì trong một thời gian dài. Anh ấy có thể ngồi trong tư thế xếp bằng rất tốt. Khi nhận thấy da của tôi rất hồng hào, anh ấy nói rằng anh ấy tin Pháp Luân Công là một trường phái tu luyện cao tầng của Phật gia.

Tôi muốn hướng dẫn để anh ấy đắc được Đại Pháp, nên tôi nói với anh ấy, “Môn khí công mà anh đang theo chỉ tập động tác mà không có phương pháp tu nội. Một môn tu luyện chân chính phải có cả động tác và phương pháp tu nội. Pháp Luân Công mà tôi đang tu luyện có các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn chỉ đạo phương pháp tu nội. Anh có thể niệm ba từ ‘Chân-Thiện-Nhẫn,’ xem cảm thấy như thế nào.” Tối hôm đó anh ấy liên tục niệm ba chữ “Chân-Thiện-Nhẫn.” Buổi sáng hôm sau anh ấy nói với tôi một cách đầy hứng khởi rằng anh ấy cảm thấy “Chân-Thiện-Nhẫn” đang di chuyển khắp trong cơ thể, và khi nó di chuyển đến chỗ nào, chỗ đó cảm thấy rất thoải mái.

Ngày hôm sau vào buổi trưa anh ấy lo lắng nói với tôi rằng anh ấy cảm thấy có vật gì đó di chuyển khắp trong cơ thể của anh ấy gây ra cảm giác rất khó chịu. Tôi đã ngộ ra rằng khi anh ta niệm ba chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” đã động chạm đến một số yếu tố bất hảo khác, nên tôi đã dạy anh ấy khẩu quyết phát chính niệm. Tôi cũng viết khẩu quyết xuống để anh ấy học thuộc. Trước bữa cơm tối, anh ấy rất vui vẻ đi về phía tôi và nói, “Thật tuyệt! 16 từ này thật sự có uy lực rất lớn.” Anh ấy cảm thấy như được hồi sinh thành con người mới.

Lưu Lực rõ ràng đã trở thành một con người mới! Sau đó, anh ấy bảo tôi kể về cuốn Chuyển Pháp Luân. Mỗi buổi tối khi chỉ có chúng tôi ở trong phòng giam, tôi đọc lại từng đoạn từng đoạn Chuyển Pháp Luân cho anh ấy nghe. Mỗi lần anh ấy nghe tôi đọc lại Chuyển Pháp Luân, tôi có thể nhìn thấy anh ta đang có những thay đổi rõ rệt, cả về thân và tâm. Khi tôi đọc lại bài giảng về thiên mục, Sư phụ đã mở thiên mục cho anh ấy. Trước đó anh ấy bị cận thị, nhưng sau khi thiên mục được mở anh ấy đã có thể xem được TV từ khoảng cách rất xa. Anh ấy nói một cách vui vẻ, “Giờ tôi có thể đọc những chữ rất bé trên màn hình TV.” Anh ấy nói rằng cảm thấy dường như chiếc TV không hề ở xa, mà giống như chỉ cách mắt của anh ta vài inch. Chữ trên TV được phóng to ra cho anh ấy nhìn. Tôi cũng thấy rất vui. Tôi vui vì Đại Pháp thật huyền diệu và tốt đẹp, và tôi vui vì Lưu Lực đã đắc được Pháp!

Từ đó Lưu Lực đã bắt đầu bí mật tập bài thiền của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đọc lại Luận ngữHồng Ngâm, và viết xuống cho anh ấy. Sau đó anh ấy học thuộc lòng chúng. Sau đó, tôi đọc lại vài đoạn kinh văn và viết xuống cho anh ấy. Anh ấy học thuộc lòng rất nhanh. Anh ấy đã kiên trì học thuộc Pháp và đọc lại khẩu quyết phát chính niệm hàng ngày. Anh ấy cũng kiên trì tập công.

Cũng trong thời gian đó, nhờ có sự hỗ trợ của Sư phụ, và với sự giúp đỡ của Lưu Lực, tôi bắt đầu tập công một cách công khai. Sáu học viên Pháp Luân Đại Pháp cùng khu nhà tù với tôi cũng từng người một bắt đầu công khai tập công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/11/师父呵护-狱中得法-247744.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/21/128905.html
Đăng ngày 14-11-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share