Bài viết của Cao Tư Vũ, phóng viên Minh Huệ tại Thụy Sỹ

[MINH HUỆ 02-11-2022] Ngày 29 tháng 10 năm 2022, khi dừng chân tại một sự kiện tổ chức ở Limmatquai, Zurich, ông Michael Mosiman cho biết: “Trong thế giới ngày nay, rất nhiều người bị bức hại vì tư tưởng, quan điểm và niềm tin của họ. Điều này thật không thể chấp nhận được”. Ông nói ông hy vọng chữ ký của mình sẽ trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Ông cũng đề nghị bạn của mình ký tên vào bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo của ĐCSTQ.

5128b0f0b1e15dbc87ac7b012cc6030d.jpg

Các học viên tổ chức sự kiện tại Limmatquai, Zurich vào ngày 29 tháng 10 năm 2022

d0eacbe2d3514d4dbc9a4ed4247a7ff3.jpg

Trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

0771d9fa61dbe20002d96cf4b5dc98c1.jpg

31a560a35acdd438092ed6c84f703707.jpg

d4aaeeb4c3a4805f575f63b237bfb839.jpg

Người qua đường trò chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm thông tin.

Nhiều người qua đường bị thu hút bởi màn trình diễn các bài công pháp và dừng lại để đọc các biểu ngữ. Họ đọc các bảng thông tin về cuộc bức hại, tội ác thu hoạch nội tạng, và nạn giết các học viên để lấy nội tạng của họ. Một số đã trực tiếp đến ký tên vào bản kiến nghị, trong khi những người khác trò chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm thông tin. Nhiều người lên án cuộc bức hại của chế độ Cộng sản Trung Quốc và nạn thu hoạch nội tạng do chính nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn.

Thu hoạch nội tạng là điều tàn ác

Cô Astra, tiếp viên hàng không, và bạn bè của cô đều ký tên vào bản kiến nghị để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Cô cho biết: “Tôi phản đối cuộc bức hại [các học viên Pháp Luân Đại Pháp] và nạn thu hoạch nội tạng sống. Đây là hành vi giết người, và con người không thể bị giết để lấy nội tạng. Thật quá tàn ác.“

d1410e6dc54d0f8ab9052c0ee33b38f3.jpg

Cô Astra ký tên vào bản kiến nghị.

Cô Astra nói rằng cô ấy muốn: “lên tiếng cho các [học viên Pháp Luân Đại Pháp] bị bức hại và bị tra tấn. Tôi sẽ cầu nguyện cho họ. Tôi hy vọng họ có thể được sự giúp đỡ và chấm dứt cuộc bức hại này. Nó thật khủng khiếp.”

Cô Astra cho biết: “[Cuộc bức hại] này cần phải chấm dứt, và mọi người cần đứng lên chống lại nó [cuộc bức hại]. Con người không nên bị bức hại vì niềm tin của họ, đặc biệt là [các học viên] ôn hòa và vô hại. Việc bắt bớ họ là sai trái”.

Không thể dung thứ cho việc bức hại và thu hoạch nội tạng sống

Phía bên trái quầy thông tin có 12 biểu ngữ với thông tin: giới thiệu khái quát về Pháp Luân Đại Pháp, Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền trên khắp thế giới và lý do ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người đã dừng lại và đọc chúng.

Cô Simona Spadin đọc thông tin và cho biết đây là lần đầu tiên cô nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi đọc về cách ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên, cô ngay lập tức ký tên vào bản kiến nghị.

b2c78365abeebe1865d64da8c15e4f5c.jpg

Cô Simona Spadin ký tên vào bản kiến nghị.

Cô nói: “Mọi người nên có đức tin của riêng mình. Cuộc bức hại này thật tồi tệ. Không thể làm ngơ nó.“ Cô Simona cho biết cô hy vọng chữ ký của mình sẽ giúp chấm dứt những hành động tàn ác và nhiều người hơn sẽ biết đến cuộc bức hại.

Hy vọng mọi người sẽ ký tên vào bản kiến nghị

Anh Fabio Hernandez đã nán lại xem các học viên ngồi thiền. Sau khi nghe một học viên giới thiệu, anh lập tức ký vào bản kiến nghị. Anh cho biết: “Mọi người nên đến ký tên. Theo đó, bản chữ ký này có thể trình lên chính phủ liên bang Thụy Sỹ, để họ thấy những kiến nghị này và hành động”.

Anh biết Pháp Luân Đại Pháp dạy mọi người trở thành người tốt theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và anh nói điều này thật tuyệt. “Cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp thật sai trái. Mọi người nên được tu luyện một cách tự do, bởi vì [tu luyện] giúp mọi người cảm thấy hạnh phúc và thư thái, và pháp môn này trông rất tâm linh và phi thường.”

Anh cho hay anh sẽ nói với nhiều hơn nữa về những gì anh được biết và hy vọng: “Những [học viên Pháp Luân Đại Pháp] bị giam cầm [bất hợp pháp] sẽ được sống tự do, giống như chúng tôi ở Thụy Sỹ.” Anh khích lệ các học viên tiếp tục nỗ lực để nói với mọi người về cuộc bức hại.

Nạn thu hoạch nội tạng phải chấm dứt

Anh Jandris Gonzalez đến từ Cuba cho biết anh đã đọc về Pháp Luân Đại Pháp trên Internet và học các bài công pháp tại một điểm luyện công tập thể. Sau khi trở về nhà, anh luyện lại theo video hướng dẫn. Anh chia sẻ: “[Luyện công] khiến tôi cảm thấy trầm tĩnh và tôi có thể tập trung. Tôi cảm thấy bản thân được thanh lọc, và nó giống như một dòng điện chạy qua cơ thể tôi. Tôi cảm thấy rất dễ chịu.”

Anh cho hay những trải nghiệm của bản thân khi sống ở một đất nước cộng sản cũng giúp anh hiểu rõ: “Đảng Cộng sản đàn áp nhân dân. Người dân không có quyền tự do và không thể sống một cách bình thường. Đây là một chế độ rất xấu xa”. Anh nói: “Tất cả mọi người ở Trung Quốc nên có quyền tự do tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Anh cho hay nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ “đích thực là một tội ác. Thu hoạch nội tạng của con người và bán chúng, ôi không! Điều này không thể tiếp tục và cần phải chấm dứt. Nó cần phải chấm dứt càng sớm càng tốt. Đây rõ ràng là một hành vi vi phạm nhân quyền, và nó đi ngược lại tự nhiên. Nội tạng không thể bị thu hoạch để bán. Điều này không bao giờ được phép xảy ra”.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại pháp môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/2/451414.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/5/204612.html

Đăng ngày 08-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share