Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-10-2022] Sống sót sau 11 năm bị giam cầm và tra tấn tàn bạo vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, ông Lưu Toàn Vựng, một cư dân thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh, lại đang phải đối mặt với truy tố một lần nữa sau vụ bắt giữ gần đây vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 7 tháng 4 năm 2022, ông Lưu Toàn Vượng (59 tuổi), một cựu nhân viên của Mỏ than Tiểu Lăng Hà, đã bị bắt cùng với bốn học viên khác là ông Trần Đức Phúc, ông Trương Ngọc Dân, bà Thôi Băng và ông Quang Ngọc Khôn. Cảnh sát cũng bắt giữ vợ ông Trương, bà Dong Yanhong, khi phát hiện trong nhà của hai vợ chồng có máy in mặc dù bà không hề đi ngoài phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công cùng các học viên kia.

Mặc dù các học viên được thả vào ngày hôm sau, cảnh sát đã bắt lại 4 người trong số họ một lần nữa, bao gồm ông Lưu, bà Thôi, ông Trương và bà Dong, vào ngày 19 tháng 8 và giam giữ họ tại Trại giam thành phố Hồ Lô Đảo. Hiện họ đang phải đối mặt với truy tố sau khi Viện Kiểm sát quận Nam Phiếu gần đây đã phê chuẩn việc bắt giữ họ.

Sau khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại vào năm 1999, ông Lưu đã liên tục bị chính quyền nhắm tới vì kiên định đức tin. Ông từng lãnh 3 án lao động và 1 án tù, với tổng cộng 11 năm.

Trong khi giam giữ ông, lính canh trại lao động và nhà tù đã dùng đủ mọi thủ đoạn để tra tấn ông, bao gồm đánh đập, bức thực, sốc điện và cấm ngủ.

Lính canh ở Trại Lao động Cưỡng bức Tuân Hóa từng ra lệnh cho tù nhân nhấn đầu ông vào bồn tiểu và sau đó tiểu vào người ông. Trong một lần tra tấn khác, họ bắt ông ăn phân khiến ông nôn mửa không ngừng.

Tù nhân đã kéo ông ra ngoài trong suốt mùa đông giá rét, lột quần áo của ông và chôn ông trong tuyết lạnh. Trong suốt mùa hè, họ bắt ông phải không ngừng chạy dưới cái nắng như thiêu đốt và không cho ông uống nước.

Tại Nhà tù Bàn Cầm, lính canh đã dùng dùi cui sốc vào môi ông, bức thực ông bằng đờm trộn với tàn thuốc và đốt các ngón tay của ông bằng thuốc lá. Khi dùng hai dùi cui điện cao áp sốc ông, một cái vào đầu và một cái vào chân, họ còn dội nước lên người ông khiến cơ thể ông như muốn nổ tung.

Khi ông Lưu kiên trì luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công, lính canh còng tay và để ông ở ngoài trời, lột sạch quần áo ông để muỗi đốt khiến thân thể ông chi chít nốt muỗi đốt. Cuộc tra tấn kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Vương Đức Lương (王德良), đồn phó của Đồn Công an Nam Phiếu: +86-13998930999
Hoa Chính Ủy (华政委), đồn trưởng của Đồn Công an Quý Truân: +86-15898253636
Chu Bội Ngọc (朱佩玉), đồn phó của Đồn Công an Quý Truân: +86-18304293870
Úy Lai (尉崃), chính trị viên

Bài liên quan:

Người đàn ông Liêu Ninh bị đánh đập vì yêu cầu cảnh sát trả lại những đồ vật bị tịch thu

Mười một năm bị tra tấn vì tu luyện và lên tiếng cho Pháp Luân Công

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/12/450695.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/15/204321.html

Đăng ngày 12-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share