Bài viết của Hà Bình, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 30-08-2022] Các học viên đã tổ chức các hoạt động giảng chân tướng tại Quảng trường Mynttorget ở trung tâm Stockholm vào mỗi chiều thứ Sáu và thứ Bảy trong tháng 8 năm 2022. Hoạt động này đã thu hút sự chú ý của khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Sau khi hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, nhiều người đã cảm ơn các học viên vì những nỗ lực và cống hiến không ngừng trong việc lan tỏa sự thật. Họ cũng ký vào bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Tháng 8 là dịp cao điểm trong mùa du lịch ở Stockholm, và quảng trường Mynttorget lúc nào cũng đông đúc. Nhiều người đã bị lôi cuốn bởi nhạc luyện công êm dịu, và dòng người bất tận đã dừng lại để xem các học viên luyện công. Một số người nói rằng đây là lần đầu tiên họ nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp, và nhiều người đã trò chuyện với các học viên. Một số người trước đây đã nghe qua nhiều kênh về cuộc bức hại môn tu luyện của ĐCSTQ và đã trực tiếp ký vào bản kiến ​​nghị phản đối cuộc bức hại.

54edd4bec4a84fa59a37e7b71b51b5cc.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

5504a8ef5573069d46d3c8de689abbee.jpg

e2a96ab3d7b9b7d7913488fe79e21e46.jpg

Người qua đường trò chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp

4f0ab5e8ac4a2ee39518d1c841bd7432.jpg

Một người qua đường học các bài công pháp ngay tại sự kiện

d99e16d3d48c39a4048f9665f4f4934b.jpg

fc3dffad6440a6a78332d620b994dd51.jpg

Mọi người ký tên vào bản kiến nghị chấm dứt cuộc bức hại

38fed76b05ac40a549ada102f095a9b6.jpg

38fed76b05ac40a549ada102f095a9b6.jpg

d2b4e2540a0f50e2c2ab6adce33c7f6f.jpg

Mọi người đọc thông tin ở bảng trưng bày và tờ rơi để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

Phóng viên phỏng vấn các học viên

Một buổi chiều cuối tuần đầu tháng 8, khi sự kiện vừa bắt đầu, một người đàn ông Thụy Điển tới, tự giới thiệu anh là nhà báo từ Malmö. Anh nói anh muốn thực hiện một chương trình giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp. Anh đề nghị ghi hình và mời các học viên giải thích Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại pháp môn này. Sau đó, anh quay lại cảnh các học viên luyện công, cảnh người qua đường đọc bảng trưng bày thông tin và ký tên thỉnh nguyện, và đoạn vợ anh nói chuyện với các học viên để tìm hiểu về môn tu luyện này.

Anh nói, “Hầu hết người Thụy Điển đều phản đối chế độ độc tài của ĐCSTQ và sát cánh với các bạn. Đối mặt với sự tàn bạo của ĐCSTQ, sự kiên trì và phản kháng ôn hòa và lý trí của các bạn thật đáng ngưỡng mộ. Các bạn là những anh hùng và chiến binh thực sự.” Anh khen ngợi các học viên và giơ ngón tay cái lên.

Chân-Thiện-Nhẫn là điều tôi tìm kiếm

Anh Henry đến từ Hoa Kỳ đã bị sốc khi nhìn thấy bảng trưng bày thông tin về việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên cho dù họ còn sống. Sau khi trao đổi và tìm hiểu chi tiết với các học viên, anh nhiệt thành hỏi, “Tôi có thể làm gì để giúp các bạn không? Tôi thật sự rất buồn khi biết điều này.”

Sau khi ký vào bản kiến ​​nghị, anh nói với các học viên rằng anh là một tín đồ Cơ đốc giáo và từ lâu đã biết ĐCSTQ là tà ác và đã bức hại các tín đồ Cơ đốc ở các nhà thờ bí mật. Anh cũng muốn đến Trung Quốc vào một ngày nào đó để giúp đỡ những người Cơ đốc đang bị bức hại. “Hôm nay, tôi lại được biết ĐCSTQ còn bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp nữa. Những người tốt các bạn bị bức hại thật tàn nhẫn. Tôi thực sự không thể chấp nhận được.”

Sau khi biết sự thật, anh nói anh đã biết bản chất của ĐCSTQ và tin rằng công lý nhất định sẽ chiến thắng.

Anh cũng cho biết anh rất xúc động khi gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thụy Điển đã đứng lên vì công lý. “Tôi tán đồng Chân-Thiện-Nhẫn và đó chính là những gì tôi đang tìm kiếm. Tôi rất yêu thích văn hóa truyền thống của Trung Quốc, tôi cũng đã học tiếng Trung ở Đài Loan. Tôi chắc chắn sẽ dành thời gian tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp.” Anh bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với các học viên vì những nỗ lực không ngừng, sự cống hiến và can đảm của họ khi phản đối cuộc bức hại.

Đôi vợ chồng người Đức tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

Ngày 26 tháng 8, một đôi vợ chồng trung niên người Đức đã nghe một học viên giảng chân tướng. Tiếng Anh của người vợ còn hạn chế. Bà chăm chú xem bảng trưng bày thông tin và phẫn nộ khi biết ĐCSTQ đang tra tấn các học viên ở Đại Lục, thậm chí còn thu hoạch nội tạng của họ.

Bà nóng lòng muốn biết lý do và nhờ chồng bà dịch sang tiếng Đức. Một học viên biết nói tiếng Đức bèn ra dịch cho bà. Bà đã rất vui khi nghe học viên này nói bằng tiếng Đức.

Sau khi người học viên nói với bà Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ bức hại pháp môn này, bà lập tức ký vào bản thỉnh nguyện. Khi thấy người học viên đang cầm một tờ thông tin bằng tiếng Đức, bà liền nhận lấy và cảm ơn cô. “A! Có cả tiếng Đức này!” Bà nói rằng bà rất thích Pháp Luân Đại Pháp và sẽ đọc kỹ để tìm hiểu thêm. Trước khi rời đi, bà còn chắp tay tỏ lòng cảm ân đối với các học viên.

Tôi phải ký vào bản kiến nghị

“Có phải tất cả những tuyên truyền và tin tức trên TV, báo chí đều là giả không?”, một thanh niên người châu Á hỏi hôm 27 tháng 8. Anh có rất nhiều nghi vấn và thắc mắc nên muốn nói chuyện với các học viên.

Hóa ra anh sinh ra ở Malaysia và đã nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp từ khi còn là sinh viên đại học ở Singapore, nhưng tất cả đều là dối trá từ các phương tiện truyền thông của ĐCSTQ. Sau đó, anh đã được nghe sự thật, nhưng vẫn còn rất nhiều thắc mắc. Người học viên đã kể cho anh nghe chi tiết — từ cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 năm 1999 đến vụ tự thiêu Thiên An Môn do ĐCSTQ dàn dựng. Người học viên cũng nói với thanh niên này rằng chính anh và các bạn của anh đã bị ĐCSTQ bức hại vì không từ bỏ niềm tin.

Sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại, anh nói anh đã hiểu, nhưng cho rằng ký đơn thỉnh nguyện cũng vô ích. Anh không ký, nhưng chưa rời đi, mà nói chuyện với một học viên khác. Người học viên kể cho anh ấy những trải nghiệm của chính mình.

“Việc ký tên là tự nguyện, và đây là cơ hội cho mọi người lựa chọn công lý và lương tâm”, người học viên nói. “Các học viên nâng cao nhận thức bằng cách nói với những người không biết về cuộc bức hại và những người bị lừa mị bởi sự dối trá của ĐCSTQ giống như bạn, cũng như tất cả những người tốt trên thế giới này, để mọi người nhận ra bản chất của ĐCSTQ và không bị lừa mị bởi sự dối trá của nó nữa.”

“Từ lâu, ĐCSTQ đã cố gắng hết sức để phong tỏa tin tức và che đậy cuộc bức hại hòng lừa mị thế giới bằng dối trá. Anh nghĩ mà xem, ĐCSTQ đã tuyên truyền dối trá để phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp, nó tra tấn, thậm chí thu hoạch nội tạng của các học viên. Nếu ai cũng im lặng và không đứng ra vạch trần những tội ác tày trời này thì thế giới sẽ khủng khiếp đến mức nào? Đó chính là tiếp tay cho kẻ bạo ngược.”

Chàng trai trẻ gật đầu đồng ý. Sau đó, anh tới chỗ cái bàn, cầm bút ký tên vào bản kiến ​​nghị. “Hôm nay tôi đã hoàn toàn hiểu rồi. Tôi phải ký vào bản kiến ​​nghị”, anh cười nói.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/30/448301.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/2/203082.html

Đăng ngày 06-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share