Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 04-09-2022] Trong hai ngày cuối tuần 27 và 28 tháng 8 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động tại Sakae, khu vực sầm uất nhất của Nagoya để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp. Tại khu vực gần đài phun nước ở Sakae, các học viên đã trình diễn các bài công pháp, phát tặng tài liệu thông tin và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt những hành vi tàn bạo ở Trung Quốc.

Lễ hội Nippon Domannaka được tổ chức tại trung tâm thành phố Nagoya vào cuối tuần đó. Theo ban tổ chức, lễ hội diễn ra trong ba ngày từ thứ Sáu, ngày 26 tháng 8, đến Chủ nhật, ngày 28 tháng 8, với sự tham gia của 10.000 diễn viên múa thuộc 160 vũ đoàn đến từ Hokkaido ở miền Bắc cho đến Kagoshima ở miền Nam Nhật Bản. Sự kiện đã thu hút khoảng 110.000 khán giả.

Đường phố tràn ngập các vũ đoàn đến từ nhiều nơi của Nhật Bản và tấp nập người tham gia lễ hội. Các học viên đã căng các biểu ngữ với những thông điệp bằng tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Nhật Bản như: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân-Thiện-Nhẫn”, “Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền trên toàn thế giới”, “SOS Chấm dứt cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Công”, “Ngăn chặn việc Đảng Cộng sản Trung Quốc thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công để trục lợi khổng lồ!” Một trong những sân khấu của lễ hội được đặt ngay cạnh nơi các học viên tổ chức các hoạt động. Nhiều người đã đọc các biểu ngữ, nhận tài liệu thông tin và thể hiện sự ủng hộ đối với nỗ lực của các học viên trong việc phơi bày cuộc bức hại.

c870ce40492b3846384131109d0f86ea.jpg4b89e5f4a6e5264f89fef8fc31f8cce1.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp tại khu vực sầm uất nhất của thành phố Nagoya – đài phun nước Sakae trong hai ngày cuối tuần 27 và 28 tháng 8 năm 2022

“Người dân khắp thế giới ủng hộ các bạn!”

Trong hai ngày diễn ra các hoạt động, người qua đường đã dừng lại để chụp ảnh. Một số người còn chủ động đến lấy tài liệu thông tin và ký bản kiến nghị.

Chiều ngày 27 tháng 8, một người mẹ cùng cô con gái họ Fujimura đã đi ngang qua sự kiện. Một học viên đã bước đến và trò chuyện với họ về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Cả hai mẹ con đều ngay lập tức ký bản kiến nghị.

aa72a99ab3d26e894541e90c06ea0b2e.jpg645b3bfff7e8c13de5162611d8ae7eee.jpg

Các học viên trò chuyện với người qua đường về cuộc bức hại ở Trung Quốc tại đài phun nước Sakae ở thành phố Nagoya trong hai ngày 27 và 28 tháng 8 năm 2022

Ngày 28 tháng 8, sau khi một người đàn ông đọc thông tin về nạn thu hoạch nội tạng sống trên các biểu ngữ, anh bước đến bàn thông tin và ký bản kiến nghị. Anh đã hỏi thêm về tội ác này và lấy một số tài liệu thông tin. Anh còn khích lệ các học viên: “Các bạn nhất định phải tiếp tục nỗ lực nhé!”

bdeecf6b674b6de3f5056df5258afcac.jpg8b1991f5a72ceceedbee793492fb1b56.jpg

Mọi người ký bản kiến nghị để ủng hộ việc chấm dứt bức hại trong các hoạt động diễn ra gần đài phun nước ở Sakae, Nagoya

Một người đàn ông lớn tuổi ăn mặc chỉnh tề bước tới bàn thông tin. Ông nói với các học viên rằng lần trước khi ông đi qua khu vực này, ông đã biết đến cuộc bức hại và đã nhận tài liệu thông tin cùng một bông hoa sen. Hôm nay, ông quay lại để ký bản kiến nghị. Ông cho biết chính quyền cộng sản thực sự tà ác khi ngăn cấm người dân Trung Quốc thực hành quyền tự do tín ngưỡng và còn mổ cướp nội tạng của họ. Ông hy vọng chính quyền đó sẽ sớm sụp đổ. Ông khích lệ các học viên hãy tiếp tục việc làm tốt đẹp này, ông nói: “Người dân khắp thế giới ủng hộ các bạn!”

Một người đàn ông lớn tuổi khác cũng nói bằng tiếng Nhật “hãy tiếp tục nhé” khi đi ngang qua.

Sinh viên Trung Quốc tìm hiểu chân tướng về cuộc bức hại

Trong hai ngày sự kiện, các học viên cũng trò chuyện với những người Trung Quốc đang sinh sống tại Nhật Bản. Chiều ngày 28 tháng 8, một học viên sau khi thấy một nam thanh niên chụp ảnh các biểu ngữ và bàn thông tin cùng tờ rơi và những bông hoa sen, liền tới trò chuyện với anh. Cậu thanh niên cho biết cậu là sinh viên đến từ Trung Quốc và cậu sẽ gửi những hình ảnh này cho các bạn cùng lớp của mình ở Trung Quốc, bởi nhiều người trong số họ chưa biết ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Đại Pháp tàn bạo thế nào và họ cũng không biết rằng ĐCSTQ đang thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm bị giam giữ rồi bán chúng để kiếm lợi nhuận khổng lồ.

Một thanh niên thoạt nhìn khoảng ngoài 20 tuổi đã dừng lại lấy điện thoại di động của mình ra và bắt đầu chụp ảnh các biểu ngữ có thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Một học viên đã đến đưa tài liệu thông tin cho anh. Anh nói với người học viên rằng anh đến từ Tây An, Trung Quốc và đang theo học đại học tại Nhật Bản.

Anh cho biết trước đó anh đã từng đọc thông tin về cuộc bức hại trên mạng nhưng không tin đó là sự thật. Các học viên bảo anh hãy nói cho gia đình và bạn bè ở Trung Quốc chân tướng về cuộc bức hại và anh nói anh sẽ làm như vậy.

Khi một học viên hỏi liệu anh đã từng nghe nói về việc hàng triệu người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ chưa, anh cho biết anh chưa từng nghe qua. Các học viên đã giải thích cho anh về ý nghĩa của việc tam thoái. Anh cho hay anh đã gia nhập Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên khi anh còn ở Trung Quốc và anh nói anh muốn xem thêm tài liệu về việc thoái ĐCSTQ.

Anh cảm ơn các học viên đã giải thích những điều đó cho anh và nói sẽ suy nghĩ về việc thoái các tổ chức của Đảng.

Nhân viên và diễn viên múa từ nhiều vũ đoàn ở Nhật Bản, trong đó có các huyện Aichi, Gifu và Nagano, đã đã đi qua quầy thông tin trong suốt hai ngày cuối tuần. Các học viên đã tặng họ tờ rơi thông tin. Một số người đã nói với các học viên: “Các bạn thật vất vả! Hãy tiếp tục việc làm tốt đẹp này nhé!”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và Tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại bức hại môn tu luyện?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/4/448513.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/5/203120.html

Đăng ngày 07-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share