Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại California

[MINH HUỆ 24-08-2022] Sau hai năm tạm dừng do đại dịch, ngày 20 và 21 tháng 8 vừa qua, Hội chợ Trung thu Đường phố đã được tổ chức tại Oakland, thành phố lớn thứ ba ở Khu vùng Vịnh California. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã lập một quầy thông tin để giới thiệu cho người qua đường về môn tu luyện và phổ biến cho họ về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

Đây là năm thứ 22 các học viên tham gia sự kiện. Bị thu hút bởi các tấm áp phích và một biểu ngữ ghi “Pháp Luân Đại Pháp hảo” cùng âm nhạc tường hòa, nhiều người đã nán lại trò chuyện cùng các học viên.

Các học viên thông tin cho mọi người rằng 23 năm đã trôi qua kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999 nhưng các học viên vẫn tiếp tục bị đàn áp ở Trung Quốc vì đức tin vào Chân-Thiện-Nhẫn. Họ giải thích cho người dân việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại người dân vô tội như thế nào kể từ khi lên nắm quyền vào năm 1949. Nhiều người đã quyết định thoái xuất các tổ chức của ĐCSTQ, gồm cả Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên.

20ac543ba986c4c9835daaa529455a73.jpg

Hàng trăm người ký bản kiến nghị lên án ĐCSTQ sau khi trò chuyện với các học viên tại Hội chợ Trung thu đường phố tại Oakland trong hai ngày 20 và 21 tháng 8. Nhiều người đã trò chuyện với các học viên và 203 người đã làm tam thoái

Một phụ nữ tên Hồng đến từ Thượng Hải đã tới quầy thông tin và hỏi xin một cuốn Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản (Cửu Bình). Bà cho biết trước đây một người bạn đã cho bà mượn cuốn sách đó và bà đã đọc một lượt nhưng bây giờ bà muốn có một quyển cho riêng mình. Bà giải thích rằng trước đây bà không hiểu rõ bản chất của ĐCSTQ. Hiện giờ, bà nhận ra ĐCSTQ làm đủ loại việc xấu để lừa gạt người dân và trục lợi cho những quan chức tham nhũng của Đảng. Bà nói: “Trong mấy tháng trước, Thượng Hải đã bị phong tỏa vì ôn dịch và người dân phải chịu rất nhiều cơ cực. Hiện giờ, ngày càng nhiều người dân Thượng Hải phản đối ĐCSTQ.”

Một học viên đưa cho bà Hồng một cuốn Cửu Bình và hỏi liệu bà có muốn dùng một hóa danh để thoái ĐCSTQ không. Bà đáp: “Tôi sẽ dùng tên thật để thoái. Tôi từng gia nhập Đảng, Đoàn, Đội. Bây giờ tôi muốn thoái tất cả các tổ chức đó!”

Ông Fan, ngoài 60 tuổi, đã dừng chân tại quầy thông tin. Một học viên đã chào đón ông và nói với ông rằng hiện nay hàng triệu người đã thoái ĐCSTQ. Ông Fan nói: “Những gì các bạn nói là đúng. ĐCSTQ chỉ giỏi lừa gạt và bức hại người dân. Nó là một con quỷ và cần phải bị trời diệt.”

Khi được hỏi ông đã từng tham gia tổ chức nào của ĐCSTQ, ông Fan trả lời: “Tôi đã từng gia nhập nhưng tôi không xem trọng việc đó”. Người học viên đã giải thích rằng khi một người gia nhập bất kỳ tổ chức nào của ĐCSTQ, họ phải thề hy sinh toàn bộ sinh mệnh của mình cho Đảng. Đến khi ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm về những tội ác mà nó đã gây ra, người đó sẽ bị liên đới.

Ông Fan lập tức nói rằng ông muốn tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ, Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên.

Một số người còn muốn quyên góp tiền cho các học viên. Các học viên cảm ơn họ và giải thích rằng họ không nhận tiền quyên góp. Nhận thấy một số học viên đã ngoài 80 tuổi mà vẫn rất khỏe mạnh, một số người qua đường liền muốn học các bài công pháp và hỏi địa điểm họ có thể học.

Ông Jian, ngoài 50 tuổi, đã trò chuyện với các học viên. Ông cho hay mẹ ông đã 80 tuổi và trong thời gian dịch bệnh bà cụ bị nhiễm virus. Bác sỹ nói rằng bà không hồi phục được và gia đình ông đã chuẩn bị kế hoạch an táng cho bà. Nhưng một người hàng xóm đề xuất rằng để cô đọc các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp cho bà nghe và mẹ ông đồng ý. Ông chia sẻ: “Chúng tôi không nghĩ việc đó sẽ khởi tác dụng. Nhưng mẹ tôi đã hồi phục và hiện giờ bà cụ rất khỏe mạnh. Me tôi cũng kể với mọi người những gì đã xảy ra và nói Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời.”

Trong hai ngày hội chợ, 203 người đã thoái các tổ chức của ĐCSTQ và 436 người đã ký bản kiến nghị nhằm loại bỏ ĐCSTQ.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/24/448055.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/25/202962.html

Đăng ngày 27-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share