[MINH HUỆ 01-10-2021]

Gương mặt đôi khi tựa như một cuốn sách. Bề ngoài “không bắt mắt” sẽ bị người ta gạt sang một bên, đến lật ra xem cũng không. Gương mặt của anh Đạt Lâm cũng giống như vậy, khắp mặt lốm đốm đầy vết nấm. Bạn học đều tránh né anh như tránh hủi.

Vui lòng không đăng lại (reup video) khi chưa có sự chấp thuận của Minh Huệ Net
Mọi câu hỏi xin liên hệ qua email lienlac@vn.minghui.org

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/1/432061.html

Share