Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-02-2022] Vào một ngày, tôi nghe một đồng tu nói rằng Hiệp hội Khoa học Kỹ thuật đã đăng thông tin lên bảng thông báo của họ những nội dung bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã đến xem, quả thực nội dung quá tà ác. Các học viên trong khu vực của chúng tôi đã cùng nhau thảo luận về cách tốt nhất để gỡ bỏ thông tin phỉ báng này.

Một học viên nói rằng cô đã đọc một bài chia sẻ kinh nghiệm liên quan trên trang web Minh Huệ, cô ấy nghĩ rằng mục đích của chúng ta là giảng chân tướng cứu người, không nên có những hành động quá khích, không được dấy khởi mặt ác của chúng sinh, cần hướng đến đơn vị để giảng chân tướng. Chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi cần phải cùng nhau phát chính niệm.

Sau đó chúng tôi đã quyết định che tấm áp phích bằng các tài liệu chứa thông tin về Đại Pháp, nhưng đến ngày hôm sau chúng đã bị xé rách. Tôi hướng nội để xem liệu có phải mình còn có tâm tranh đấu và chưa đủ từ bi, nên khiến tà ác dùi vào sơ hở thao túng chúng sinh làm việc xấu không. Tôi nhận ra rằng tôi vẫn còn tâm sợ hãi vì có một chiếc camera được lắp ngay bên cạnh bảng thông báo.

Tình hình vẫn không có gì chuyển biến trong mười hai ngày sau đó. Sau khi tìm hiểu, tôi phát hiện ra có một người đàn ông được trả tiền để xé các áp phích của chúng tôi sau khi được dán lên mỗi ngày. Tôi đã thảo luận tình hình với một học viên khác và cả hai chúng tôi thống nhất rằng chúng tôi nên viết một lá thư giảng chân tướng cho nhân viên của Hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật.

Tôi đã viết hai bức thư khác nhau – một bức cho hiệp hội và bức còn lại cho người đàn ông xé áp phích giảng chân tướng của chúng tôi.

Trong lá thư tôi nói với người đàn ông đó: “Có thể vì để duy trì sinh hoạt mà anh đã nhận công việc này, nhưng với tư cách là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi muốn nói cho anh biết đây là một việc không thể làm. Anh đang giúp đỡ Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, bất kính với Đại Pháp là phạm tội đối với Thần, nghiệp lực tạo ra anh có thể hoàn trả hết được không? Tương lai của anh sẽ ra sao? Để có thể vãn hồi tổn thất, anh hãy dừng làm công việc này và chuyển tiếp bức thư này cho quản lý đơn vị sau khi anh đọc xong. Cảm ơn anh!”.

Người đàn ông đã mang theo lá thư và ngừng xé áp phích của chúng tôi.

Về đến nhà, tôi tăng cường phát chính niệm vào ban đêm để tiêu hủy tà ác ở không gian khác và thanh lý hoàn cảnh. Các học viên khác và tôi cảm thấy một trường năng lượng đặc biệt mạnh mẽ bao quanh chúng tôi khi phát chính niệm.

Vài ngày sau, trên màn hình thông báo không còn hiển thị thông tin phỉ báng Đại Pháp nữa và đã được thay thế bằng những thông tin khác. Trong tâm tôi tràn ngập sự cảm ân đối với Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập pháp môn). Thật đúng như Sư phụ giảng:

“Đệ tử chính niệm túc

Sư hữu hồi thiên lực.” (Sư đồ ân, Hồng ngâm II)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/3/438462.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/12/199503.html

Đăng ngày 22-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share