Bài viết của Yizhou

[MINH HUỆ 23-3-2007] Không cần biết chúng ta đã tu luyện Ðại Pháp lâu bao nhiêu, tầng cấp mà chúng ta đạt được rất giới hạn, và không cần biết chúng ta tu luyện tinh tấn đến đâu, chúng ta vẫn còn nhiều chấp trước của người thường trước khi chúng ta đạt viên mãn. Hầu hết những gì chúng ta suy nghĩ và làm trong quá trình Chính Pháp đều là đơn giản vì tâm chúng ta chưa hoàn toàn thuần khiết, nhưng Sư phụ vẫn giúp chúng ta để hoàn thành sứ mạng của chúng ta bằng lòng đại nhẫn của Ngài và sửa sai chúng ta bằng giảng Pháp. Vì chúng ta là những người tu luyện và trên đường thành thần, Sư phụ đón mừng tất cả chúng ta. Tuy nhiên, là những đệ tử, chúng ta không thể luôn luôn để Sư phụ phải chịu đựng cho chúng ta.

Chắc chắn chúng ta sẽ gặp trở ngại trên con đường tu luyện của chúng ta, vì nghiệp lực và các thần bị giáng xuống quấy phá. Nếu chúng ta cảm thấy bực dọc, vì chúng ta không hiểu Pháp đúng đắn. Chỉ khi nào chúng ta trừ dứt hết chấp trước của người thường thì chúng ta mới có thể tránh được nhiều khổ nạn hay gặp phải xung đột trên con đường tu luyện của chúng ta. Chỉ như thế chúng ta mới có thể vượt qua và giải biến tất cả các khó khăn hiện tại và hoàn thành những gì mà Sư phụ giao phó cho chúng ta. Ðây cũng là một sự biểu hiện về sự giác ngộ của chúng ta.

Ðại Pháp vô biên. Kiên nhẫn và lòng quyết tâm trên con đường Chính Pháp và theo đúng những yêu cầu cơ bản của Ðại Pháp một cách cẩn thận sẽ giúp cho tăng thêm tầng cấp của chúng ta trong tu luyện mà tất cả chúng sinh đều ngưỡng mộ. Nếu chúng ta không theo đúng Ðại Pháp, kết quả sẽ rất xa so với những gì mà Sư phụ trông mong chúng ta.

Những gì Sư phụ yêu cầu chúng ta làm thì phải làm hết sức của chúng ta, và đó là yêu cầu của thời Chính Pháp. Pháp mà Sư phụ đã giảng dạy chúng ta chỉ là ngôn ngữ thông thường, vì thế nếu chúng ta chỉ hiểu trên bề mặt thì tâm của chúng ta không thể tập trung tu luyện được.

Nói về những công việc mà chúng ta đang tham gia, nếu chúng ta không lẫn lộn chúng với tư lợi cá nhân, chấp trước, và cách suy nghĩ của chúng ta, thì những yêu cầu của Pháp sẽ rõ ràng cho chúng ta. Làm việc với một tâm không tìm cầu, và không có “tự ngã” sẽ là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Nếu không thì, chúng ta sẽ gặp vô số trở ngại, lãng phí thời gian, và những quấy nhiễu từ bên ngoài, mà đó là những gì những thần đã bị giáng mong muốn. Chỉ khi nào chúng ta dứt bỏ được những chấp trước người thường thì chúng ta mới không bị các vị thần đó quấy nhiễu. Chúng ta phải thật sự cẩn thận trừ dứt hết thế lực cũ và đạt được những yêu cầu của Sư phụ trong thời Chính Pháp.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/3/23/151338.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/4/16/84616.html

Đăng ngày 18-04-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share