Bài viết của Xiao Jing

[MINH HUỆ 23-3-2007] Một số học viên, nhất là các học viên trẻ tại Trung Quốc lục địa, bị sự tuyên truyền vô thần của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ảnh hưởng, và không thật sự tỏ ra sự tôn kính đối với Sư phụ và Đại Pháp. Như vậy cả khi họ đã có một sự hiểu biết khá sâu về các nguyên lý của Pháp. Tôi là một trong các học viên đó.

Khi tôi còn trẻ, tôi cười những người già mà sùng bái kính ngưỡng Phật. Sau khi tôi bắt đầu học Pháp, cho dù tôi đã học hiểu được rằng đức tin nơi Phật không là một sự mê tín, tôi vẫn không liên kết được cái hành động thể chất của sùng bái kính ngưỡng với sự tôn kính đối với Sư phụ. Tôi không bao giờ nghĩ đến đốt một nén hương trước bức ảnh của Sư phụ. Bây giờ khi tôi nghĩ đến điều đó, tôi không hoàn toàn sửa chữa các hành động của tôi. Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu với thế giới dưới hình thức một Khí công. Các học viên của thế hệ trẻ không có ý niệm về sùng bái Trời Phật, nhưng họ nghĩ đó là họ không chấp trước vào các hình thức con người thường. Chúng tôi quả thật đã bị ảnh hưởng bởi sự nhồi sọ của ĐCSTQ, như là cắt đứt với văn hoá truyền thống và chạy theo sự tự do tuyệt đối, đi tìm “bình đẳng và dân chủ” giữa các thế hệ. Tất cả những hành vi sai lầm đó đã đưa đến các viên chức và dân thường, cha và con, không giữ đúng vai trò của họ, và nó đưa đến một sự khiếm khuyết về lễ độ và lịch sự.

Tôi đã dần dần hiểu được cái ý nghĩa lớn lao của sự tôn kính đối với Sư phụ và Đại Pháp. Đại Pháp là tôn nghiêm. Chư Phật trong vũ trụ tỏ sự tôn kính vô biên đối với Sư phụ và Đại Pháp trong tâm họ và qua hành động của họ.

Sự tôn kính đối với Sư phụ và Đại Pháp là yêu cầu căn bản đối với các đệ tử Đại Pháp. Đó là luật ở một cấp nào đó. Tôi thử diễn tả điều này qua một ví dụ không đúng lắm. Cho dù cha mẹ không đòi hỏi một sự bù đắp nào từ các con họ cho sự dưỡng nuôi của họ, nhưng lòng hiếu thảo là một đức tính con người rất quan trọng. Sau khi tôi hiểu ra điều này, tôi bắt đầu để ý đến một số chi tiết, như là để các sách Đại Pháp ở những nơi đúng đắn và khai quang hình ảnh của Sư phụ. Với thời gian tôi cảm thấy Chính Niệm của tôi được gia tăng và một số chi tiết xem có vẻ nhỏ nhoi luôn nhắc tôi rằng Sư phụ ở bên cạnh tôi.

Chính Pháp được đẩy nhanh tiến tới, và tôi không dám giải đãi. Cho dù tôi vẫn chưa làm đủ, tôi đã tiến bộ rất nhiều. Đầu tiên, chồng tôi, mà không tu tập Đại Pháp, chứng kiến các sự thay đổi trong tôi nói về làm những điều để tôn kính Sư phụ, và anh nghĩ lúc đầu nó rất buồn cười, nhưng dần dần anh trở nên tôn kính Đại Pháp. Anh không còn nói lời bình phẩm vô phép đối với Sư phụ và Đại Pháp.

Chồng một học viên khác không chống đối Đại Pháp, nhưng cũng không muốn hoàn toàn chấp nhận Đại Pháp. Anh ta thường cãi lý với vợ. Sau khi người học viên này dọn ra ngoại quốc, chị ta mướn một căn phòng của một học viên Đại Pháp và treo bức hình Sư phụ lên tường và cẩn thận sắp đặt có trật tự các sách Đại Pháp trên kệ sách. Khi chồng chị đến viếng thăm, anh ta nhìn thấy bức hình và kệ sách. Anh ta rất cảm động và tư cách của anh ta đối với Đại Pháp thay đổi rất nhiều.

Tôi hiểu rằng chúng ta phải bảo trì Pháp ‘tôn kính đối với Sư phụ và Đại Pháp’ ở cấp này và chỉnh lại lời nói, hành động và quan niệm cũa chúng ta, để không để có khuyết nào cho cựu thế lực để bức hại chúng ta.

Tôn kính Sư phụ cũng bảo đảm sự tiếp tục chính niệm của chúng ta và cho phép chúng ta nhìn thấy sự tôn nghiêm và vinh quang của Đại Pháp, và như vậy thúc đẩy chúng ta tinh tiến hơn. Đồng thời, các học viên Đại Pháp mà làm tốt có thể ảnh hưởng đến người thường và giúp họ mở mang sự tôn kính đối với Đại Pháp, thì đó cũng là một cách để cứu họ.

Tôi quyết định chia sẻ sự hiểu biết này của tôi với các bạn học viên với hy vọng rằng các học viên khác mà có vấn đề như tôi trước kia có thể hiểu được sự quan trọng của ‘tôn kính Sư phụ và Đại Pháp’ và bắt đầu hành động theo đó.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/3/23/151332.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/4/4/84203.html

Đăng ngày 05-05-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share