Viết bởi một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đức

[MINH HUỆ 04-08-2011] Ngày 30/07/2011, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Freiburg im Breisgau đã tổ chức Ngày hội thông tin để vạch trần cuộc bức hại tàn ác của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công suốt 12 năm qua. Các học viên dựng lên các bảng trưng bày và băng rôn với những câu chuyện và tranh ảnh về các trường hợp bị bức hại. Những người qua đường bị thu hút bởi các tấm biển, họ thường dừng lại để hỏi những thông tin kỹ lưỡng hơn và lấy các tài liệu về cuộc bức hại tại quầy. Sau khi hiểu rõ những gì đang xảy ra tại Trung Quốc, rất nhiều người đã ký đơn thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại và ủng hộ các nỗ lực của học viên để kết thúc sự bức hại này.

2011-7-31-cmh-germany-freiburg-imbreisgau-01--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức Ngày hội thông tin tại Freiburg im Breisgau, Đức.

2011-7-31-cmh-germany-freiburg-imbreisgau-02--ss.jpg

2011-7-31-cmh-germany-freiburg-imbreisgau-03--ss.jpg

2011-7-31-cmh-germany-freiburg-imbreisgau-04--ss.jpg
Những người qua đường dừng lại tại quầy thông tin để tìm hiểu sự thật về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

2011-7-31-cmh-germany-freiburg-imbreisgau-05--ss.jpg

2011-7-31-cmh-germany-freiburg-imbreisgau-06--ss.jpg
Những người qua đường ký vào đơn thỉnh nguyện ủng hộ những nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại của các học viên.

Một đôi vợ chồng người Việt lặng lẽ nhìn các bức ảnh của những học viên đã bị tra tấn đến chết. Người chồng nói anh biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công qua Internet. Anh còn biết chính quyền Trung Quốc đã gây áp lực lên chính quyền Việt Nam để bắt các học viên Pháp Luân Công người Trung Hoa đang ở Việt Nam phải trở về nước. Anh nói với sự tức giận “Các chế độ cộng sản thật tồi tệ. Tại sao lại đi đàn áp một nhóm người an hoà như thế này? Thật là vô nhân đạo!” Anh khuyên các học viên nên phóng to phông chữ in địa chỉ của website “Hãy để tất cả mọi người đều thấy và hãy để tất cả mọi người cùng biết đến cuộc bức hại này.”

Một phụ nữ Đức đã đọc tấm biển rất kỹ. Cô đến quầy và lặng lẽ ký vào đơn thỉnh nguyện ủng hộ các nỗ lực của những học viên. Cô muốn tìm hiểu thêm về cuộc bức hại vì vậy một người học viên liền đưa cho cô một vài tờ rơi cùng một bản phôtô Cửu bình bằng tiếng Đức.

Một người phụ nữ Đức khác hỏi học viên rằng anh có phân phát các tài liệu tuyên truyền bằng tiếng Trung Quốc không. Người học viên trả lời rằng nó được đặt ở phía đối diện và các tài liệu đó bao gồm những thông tin về chế độ cộng sản Trung Quốc đã đàn áp nhân quyền như thế nào. Người phụ nữ lập tức đưa tay ra và nói “Vậy tôi muốn chúng.”

Một sinh viên đến từ Trung Quốc đi cùng một người bạn phương Tây. Họ đọc những tấm biển và bàn luận về các thông tin này. Một học viên hỏi cô sinh viên rằng đã bao giờ cô nghe nói về Pháp Luân Công chưa, cô trả lời “Tất nhiên là có, tôi đã nghe về Pháp Luân Công từ Trung Quốc nhưng tất cả là những thông tin tiêu cực. Tôi bắt đầu hiểu toàn bộ sự việc sau khi rời khỏi Trung Quốc. Tôi đang cố gắng giải thích điều đó cho bạn mình.” Người học viên lại hỏi đã lúc nào cô nghe về phong trào thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó chưa. Cô sinh viên trả lời cô đã từ chối tham gia vào ĐCSTQ khi cô còn ở Trung Quốc nhưng cô rất mừng khi người học viên đã giúp cô thoái Đoàn thanh niên và Đội thiếu niên.


Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/8/1/德国弗莱堡信息日-民众支持反迫害(图)-244783.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/8/4/127212.html
Đăng ngày: 09 – 08 – 2011; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share