[MINH HUỆ 12-01-2022] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) ở Israel đã tập trung tại Nazareth và tổ chức kháng nghị ôn hòa vào Ngày Giáng sinh 25 tháng 12 để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra nhắm vào các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Sự kiện diễn ra từ sáng sớm tới buổi trưa. Các học viên đã chia sẻ với người qua đường về những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp, phát tặng tờ rơi thông tin về môn tu luyện và cuộc bức hại, đồng thời giúp mọi người ký bản kiến nghị lên án cuộc bức hại mà chính quyền cộng sản Trung Quốc đã gây ra đối với các học viên ở Trung Quốc từ năm 1999.

Pháp Luân Công là môn tu luyện cả tâm lẫn thân mà ở đó các học viên thực hành theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày. Ngoài ra, các học viên cũng luyện các bài công pháp thiền định. Môn tu luyện được hướng dẫn hoàn toàn miễn phí trên toàn thế giới và toàn bộ tài liệu học đều sẵn có trên mạng và cũng đều miễn phí.

Các học viên Pháp Luân Công đã tập trung tại quảng trường phía trước Nhà thờ Orthodox, bên cạnh một cây thông Noel trang trí lớn, mang năng lượng tường hòa của Pháp Luân Đại Pháp đến với Nazazeth. Nazareth là một thành phố cổ nằm ở miền bắc Israel và là thành phố Ả Rập lớn nhất ở Israel hiện nay. Trong Tân Ước, thành phố này được mô tả là quê hương thời thơ ấu của Jesus. Đây là điểm đến phổ biến cho mọi người thuộc tất cả các tín ngưỡng (Hồi giáo, Thiên Chúa giáo và Do Thái giáo), đặc biệt là vào dịp Giáng sinh.

Hai học viên đã giương một biểu ngữ lớn bằng tiếng Do Thái, tiếng Anh và tiếng Ả Rập với nội dung: “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn”. Một học viên cầm micro và giới thiệu bằng tiếng Do Thái, tiếng Nga và tiếng Ả Rập để mời mọi người đến tìm hiểu về môn tu luyện cùng nguyên lý cốt lõi của pháp môn, đồng thời ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

2d2c215b40a7fdbeb48da579ec887ee4.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp Israel giương biểu ngữ với nội dung “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn”

Trong khi một nhóm các học viên trình diễn các bài công pháp, nhiều người qua đường đã dừng chân và bày tỏ sự quan tâm tới môn tu luyện. Một số người đã lấy tờ rơi, đón nhận bông hoa sen giấy gấp nghệ thuật đầy sắc màu do các học viên tự tay làm và tìm hiểu về môn tu luyện cùng những lợi ích của môn tu luyện cũng như cuộc bức hại tàn bạo đối với các học viên diễn ra ở Trung Quốc trong 22 năm qua. Mọi người được biết rằng các học viên ở Trung Quốc được coi là một “ngân hàng nội tạng” sống, bị giết hại theo nhu cầu của ngành công nghiệp cấy ghép tạng đang phát triển mạnh mẽ của Trung Quốc. Đó là một tội ác kinh hoàng phản nhân loại và các học viên Đại Pháp ở Israel đã đến Nazareth để thông tin cho mọi người về việc này.

1d40085f99f27c5d3d6031d0417dc53e.jpg

bdffd568432b5526389d54a304199d38.jpg

Các học viên luyện các bài công pháp phía trước Nhà thờ Orthodox ở Nazareth

45438fc0d292e5b8822a8d2c42ab1c81.jpg

Người dân tiếp nhận tài liệu chân tướng

Một số người qua đường trước đó chưa từng nghe nói về Pháp Luân Công và sự kiện là cơ hội tốt để họ tìm hiểu về môn tu luyện và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Nhiều người đã ký bản kiến nghị.

f6ad0b87ec216b514c36b65eed949b45.jpg

05c3b99c4376fee50b1a2f9fd2ca21e8.jpg

Người dân ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc

02a78db8eab10cb1edc4a9fbde2c7b8f.jpg

Các học viên trò chuyện với người xem

Bà Pnina đã nghỉ hưu, đến từ thành phố Rishon Lezion ở trung tâm Israel nói rằng mọi người đang đổ xô đi cấy ghép nội tạng mà không hề biết về nguồn gốc của những nội tạng đó và điều đó thật nguy hiểm. Bà nói rằng việc này chính là đang đánh đổi cuộc sống của người này cho người khác bởi vì nội tạng không được hiến một cách tự nguyện và “người hiến tạng” đã bị mất đi sinh mạng của họ trong quá trình đó.

4c4320312e23bcd103d3475484e4ab0f.jpg

Bà Pnina từ Rishon lên án tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc

Anh Eitan, nhân viên bán hàng đến từ thành phố Rosh HaAyin ở trung tâm Israel, cho biết: “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cũng là kim chỉ nam dẫn dắt tôi trong cuộc sống. Chỉ có một sự thực, đó là cả xã hội của chúng ta đang rời xa khỏi nó. Là con người, sinh linh hay những sinh mệnh sống trải qua nhân loại thì tiến gần hơn với Chân-Thiện-Nhẫn chính là sứ mệnh của chúng ta. Tôi đã nghĩ như vậy trong 13 năm rồi, khi tâm linh tôi được thức tỉnh sau khi trải qua một cuộc khủng hoảng lớn mất đi một người bạn thân yêu. Nhưng thay vì cái chết, tôi đã nhìn thấy ánh sáng. Tôi nhận ra rằng nhân loại đang bị ô nhiễm bởi mua sắm, quảng cáo, thực phẩm chúng ta ăn và âm nhạc chúng ta nghe. Tất cả những điều này tách biệt chúng ta khỏi tình yêu của chúng ta và tình yêu của những người khác, chia cắt sự kết nối giữa chúng ta thay vì kết nối chúng ta lại với nhau.

38d810549bd6c48d9854b6d3e7a9af41.jpg

Anh Eitan, nhân viên bán hàng đến từ thành phố Rosh HaAyin cho biết: “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cũng là kim chỉ nam dẫn dắt tôi trong cuộc sống”

Anh Daniel, giáo viên dạy Yoga, và anh Guy, làm việc trong ngành công nghiệp thực phẩm, cả hai đến từ thành phố Ariel ở trung tâm Bờ Tây, cho biết: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi nghe nói về những tội ác kinh hoàng đang diễn ra ở Trung Quốc. Chúng tôi cực lực phản đối tội ác này và chúng tôi ủng hộ việc mỗi người được quyền sống theo tín ngưỡng của mình, trên khắp thế giới.”

f82f05eb48dd7bb59a87e4fc1f2e449d.jpg

Anh Daniel và anh Guy lần đầu nghe nói về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc và vô cùng kinh hoàng

Ông Gilad, giáo viên dạy môn tư tưởng Do Thái đến từ thị trấn Harish, gần Haifa ở miền bắc Israel, cho biết: “Tôi đã nghe nói về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc, và nghĩ rằng nó chỉ được tiến hành đối với các tử tù. Nhưng dù là theo cách thức nào thì điều đó cũng thật kinh khủng bởi một tù nhân cũng nên được hưởng một số quyền nhất định. Thu hoạch nội tạng chính là giết người và điều đó thật khủng khiếp. Sự thiêng liêng của cuộc sống con người là chủ đề trọng tâm trong tư tưởng Do Thái và tôi dạy điều đó trong các lớp học của mình. Chúng tôi nêu ra các câu hỏi trong lớp học, ví dụ như khi nào thì có thể từ bỏ các giá trị khác vì mục tiêu bảo vệ và cứu mạng sống con người. Nhưng giết người và cưỡng bức thu hoạch nội tạng chính là hủy bỏ sự thiêng liêng của sinh mệnh, ngay cả khi nếu nó được thực hiện vì để cứu cuộc sống của người khác. Đó là trái với đạo đức. Những khách hàng mua những nội tạng này sẵn sàng hy sinh mạng sống của một người ở Trung Quốc để cứu mạng sống của mình. Đó là một vấn đề rất lớn và điều đó thật vô nhân tính. Nó chính là tội ác phản nhân loại.

680b2e3a63c4b3e0e550c3d0a45d9dc6.jpg

Ông Gilad đến từ Harish cho biết: “Thu hoạch nội tạng chính là giết người và điều đó thật khủng khiếp”

Một học viên đã kể về một người đã từ chối phỏng vấn bởi vì anh là một nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng. Nhưng ngay khi nghe về cuộc bức hại ở Trung Quốc, anh đã nhận ra tầm quan trọng và tính nghiêm trọng của vấn đề, anh đã lập tức ký bản kiến nghị. Anh nói với một trong những người bạn của mình: “Các bạn đang chống lại việc ngược đãi động vật và ở đây nội tạng của con người đang bị thu hoạch bằng cưỡng bức, sao các bạn có thể không ký bản kiến nghị chứ?” Sau những lời bình luận của anh, những người bạn của anh cũng đã ký bản kiến nghị.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/12/198108.html

Đăng ngày 17-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share