Bài của một đệ tử ở thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 15-01-2007] Thỉnh thoảng, tôi đã nghĩ về việc viết ra kinh nghiệm tu luyện của mình để chia sẻ với những bạn đồng tu. Từ lúc tôi tu luyện không tốt, tôi cảm thấy tôi không có nhiều điều để viết ra. Tôi tiếp tục trì hoãn cho đến khi tôi đọc bài viết, “Have You Done Your Homework?” (https://en.minghui.org/html/articles/2006/11/1/79526.html). Tôi đã nhận ra rằng miễn là tôi tu luyện theo tiêu chuẩn chung, theo Pháp, tôi sẽ tiếp tục có một vài sự hiểu biết và cảm nhận cá nhân. Cuối cùng, tất cả chúng ta đang bước đi trên con đường trở thành Thần.

Cho đến gần đây, tôi không có chính niệm mạnh mẽ, và tôi sợ hãi khi đối mặt với bức hại. Chỉ thông qua học Pháp chăm chỉ và chia sẻ kinh nghiệm với những bạn đồng tu tôi đã có thể vượt qua trong hoàn cảnh.

Chính Pháp đã ở giai đoạn cuối cùng, và thế lực tà ác đã giảm bớt rất nhiều. Các đệ tử đã thuần thục; Vì thế chúng ta nên ở trong trạng thái nào? Đương nhiên, câu trả lời là:” Hình dạng Người, Ý niệm Thần” Đây là thời gian chúng ta thoát khỏi những quan niệm người thường của mình!

Trong quá khứ khi chúng ta được cảnh báo về bức hại, tà ác liên kết lại rất ghê gớm và mỗi trở ngại giống như núi không thể vượt qua. Bởi vì sự sợ hãi này, tôi đã đi sai đường. Sư phụ đã không bỏ rơi tôi và đã tiếp tục chăm sóc tôi với lòng từ bi vĩ đại dù là tôi là một đệ tử làm thất vọng. Sư phụ đã lặp đi lặp lại nhiều lần với chúng ta, ” Học Pháp, học Pháp, học Pháp.” Tôi kính cẩn đi theo lời chỉ dạy của Sư phụ, và học Pháp chăm chỉ. Tôi cũng đọc những gì mà các bạn đồng tu chia sẻ trong những báo cáo kinh nghiệm của họ và bắt đầu thu được một sự hiểu biết mới về sự khác nhau giữa Người và Thần.

Sư phụ đã giảng trong bài” Nhân Giác chi phân” ( “Hồng ngâm”, bản dịch B):

Hà vi Nhân? Tình dục mãn thân. (Người là gì? Thân đầy tình dục.)
Hà vi Thần? Nhân tâm vô tồn. (Thần là gì? Nhân tâm chẳng chứa.)

Người nào thân đầy tình và dục vọng? Tôi đã nhận ra rằng tà ác chỉ có thể đe doạ và bức hại người thường và những đệ tử nào có những chấp chước mạnh mẽ và không giữ chính niệm. Tà ác không có khả năng đối mặt với những đệ tử giữ niềm tin sắt đá vào Sư phụ và Pháp, và những đệ tử kiểm soát bản thân bằng chính niệm và hành động! Sư phụ đã đẩy chúng ta tới một vị trí rất cao bằng sự kiện 20/7/1999, khi cuộc bức hại bắt đầu. Trong suốt những năm cuối của tu luyện, chúng ta nên đạt được trạng thái của” Hình dạng Người, Ý niệm Thần” Để đạt được trạng thái này, chúng ta phải làm tốt ba việc và tu luyện tốt. Nếu không, hiệu quả của việc giảng rõ sự thật và phát chính niệm của chúng ta sẽ không tốt. Chúng ta có thể thu được kết quả miễn là chúng ta đồng hoá với Pháp, khích lệ những người khác, coordinate well among all practitioners, và bước trên con đường đã được Sư phụ an bài, từ Người trở thành Thần.

Xin chỉ ra những hiểu biết sai.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/1/3/146013.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/1/15/81717.html

Đăng ngày 19-1-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share