Bài viết của một học viên tại Anh quốc

[MINH HUỆ 14-05-2021] Ngày 9 tháng 5 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Liverpool, nước Anh, đã tổ chức một sự kiện ở trung tâm thành phố, kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, và phơi bày cuộc bức hại ở Trung Quốc suốt 22 năm qua trước công chúng. Các học viên đã thu hút được sự ủng hộ lớn từ người qua đường.

e87cf3e4e828a1f7f89e8633b33d0424.jpg

Các học viên chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý Hồng Chí

e3fcc7dc5d76453077dcda832a239542.jpg

812b7ce9bbcc31715ebf475921e4798d.jpg

0639861af4faf74e4fa02002c2476db5.jpg

Thu thập chữ ký

Sự tàác của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Một người phụ nữ địa phương đã sốc khi bà nghe nói đến cuộc bức hại đã diễn ra suốt 22 năm qua.

Bà nói: “Tôi chưa từng nghe nói đến cuộc bức hại này cho tới ngày hôm nay. Tôi không thể tin được trong xã hội ngày nay lại có người bị bức hại như vậy. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ra sức chặn thông tin các kiểu. Tôi đã biết Đảng này độc ác, nhưng không nghĩ nó lại độc ác đến vậy.”

Các học viên chia sẻ với bà rằng Pháp Luân Đại Pháp dạy con người Chân-Thiện-Nhẫn, cải thiện sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần. Người phụ nữ này hỏi tại sao ĐCSTQ lại bức hại một môn tu luyện tốt như vậy. Các học viên trả lời bà rằng bởi vì số học viên nhiều hơn số đảng viên ĐCSTQ. Bà lập tức hiểu ra: “Cái đảng này sợ sự chân thật. Nếu có nhiều người tu Chân thì bản chất tà ác của nó sẽ bị phơi bày. Chính quyền chuyên chế sợ người dân có suy nghĩ riêng.”

Người phụ nữ này nói rằng toàn thế giới cần đứng lên phản đối cuộc bức hại này. Bà nói với các học viên rằng bà sẽ đọc thêm thông tin và khích lệ các học viên tiếp tục công việc tốt đẹp này.

Chủ nghĩa cộng sản đúng là tà ác

Nhiều người đã ký đơn kiến nghị của các học viên để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Một quý ông đứng tuổi đã lấy mấy tờ rơi sau khi ký đơn kiến nghị. Ông nói với các học viên rằng ĐCSTQ phải trả giá cho những gì họ đã làm. Ông nói: “Bên cạnh tội ác đối với chính nhân dân trong nước, ĐCSTQ cần phải bị truy cứu trách nhiệm về COVID-19.”

Ông đã lên án cuộc bức hại này. Ông chỉ tay về phía các học viên đang luyện công, nói: “Tôi không hiểu tại sao cái đảng này lại đàn áp một nhóm tín ngưỡng như vậy. Nhóm người này đe dọa ai chứ? Chủ nghĩa cộng sản đúng là tà ác.”

Một cư dân địa phương đưa bạn tới ký đơn kiến nghị

Một quý ông nói với các học viên: “Tôi đã thấy quầy thông tin của các bạn từ xa. Hành vi của cái đảng đó khiến tôi ghê rợn. Người khác nhau có tín ngưỡng khác nhau. Không ai được phép tước đoạt quyền tự do tín ngưỡng cả, và không ai được bức hại những người có tín ngưỡng khác. Chủ nghĩa cộng sản không nên tồn tại.”

Mười phút sau, ông đã trở lại cùng với một người bạn. Ông đã nói với người bạn của mình về cuộc bức hại và bảo bạn ông cũng ký vào đơn kiến nghị. Người bạn này của ông không do dự, và cảm ơn các học viên đã phổ biến sự thật.

Cả gia đình tôi đang mong đợi tới ngày này

Một người Trung Quốc cao tuổi ra trò chuyện với một học viên sau khi đọc tờ rơi chân tướng. Ông chỉ tay về phía biểu ngữ “Trời diệt Trung cộng” của các học viên và phấn khích nói: “Cả gia đình tôi đang mong tới cái ngày này—ngày ĐCSTQ bị diệt.”

Gia đình ông đã bị bức hại ở Trung Quốc. Ông trốn thoát sang Hồng Kông, rồi sang Anh từ khi ông còn trẻ: “Cả nhà tôi đều muốn quay trở về Trung Quốc, nhưng chúng tôi cần phải đợi cái đảng này biến mất đã.”

Các học viên đã chia sẻ với ông về các Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp. Ông cảm ơn các học viên và nói: “Chân-Thiện-Nhẫn mang tới hy vọng cho xã hội”.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/14/425663.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/17/193142.html

Đăng ngày 25-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share