[MINH HUỆ 12-05-2021] “Tôi yêu Pháp Luân Đại Pháp. Tôi sẽ ký bản kiến nghị để ủng hộ các bạn”, anh Martin, một kỹ sư phần mềm chia sẻ tại Lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Bern, Thụy Sỹ.

06d73e04307d47b9e39938cd60f0008e.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức kháng nghị ôn hòa ở bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Bern

daeed81c55fa6fd71bed190c0fbfe46b.jpg

Một học viên đọc một bức thư ngỏ bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc tại Zurich

9ad7a47ecd7236a5e07de638ce2d53b7.jpg

Biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại trung tâm thương mại Kornhaus Plaza

Ngày 8 tháng 5 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức kháng nghị ôn hòa ở trước Đại sứ quán và Lãnh sự quán Trung Quốc. Họ biểu diễn các bài công pháp ở Quảng trường Kornhaus Plaza để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, đồng thời phổ biến cho công chúng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Các học viên cũng đọc một bức thư ngỏ nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại này.

“Tôi thấy sự bình yên và tự do nơi họ. Đó là những điều mà thế giới này cần có”, ông Hans, một người qua đường nói.

Nhiều du khách đã ký tên vào bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại này. Một số người hỏi xin thêm tài liệu để cho bạn bè của họ.

a6e7ebb14fa343b7f4ae6a3cb1c0a5fa.jpg

f647216b5cf13e871e5070fc96f1712f.jpg

ce92596110349d73c26e0e0f7c495e97.jpg

Phổ biến cho người dân về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

67c149fe8d7f4b4428e4c5d72f216e62.jpg

b88279e2df0fad084bb7c2fab90460ed.jpg

Nhiều du khách ký tên vào bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ của họ đối với Pháp Luân Đại Pháp

Chúng ta không thể chấp nhận cuộc bức hại này

Anh Janis biết rất rõ về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại bởi anh đã xem một số phim tài liệu về chủ đề này.

Anh nói: “Tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng thật sự kinh hoàng. ĐCSTQ lo sợ chính người dân của nó. Đảng này cố gắng kiểm soát mọi thứ, nhưng đột nhiên, hơn 100 triệu người có suy nghĩ của riêng họ nên ĐCSTQ coi nhóm những người này như một mối đe dọa đối với họ, và bắt phát động cuộc bức hại.”

Anh Janis tin rằng Pháp Luân Đại Pháp không có bất kỳ mục đích chính trị nào cả. Anh nói: “Họ chỉ cố gắng cải thiện bản thân. Những điều mà họ đang làm thật tuyệt vời, và chúng ta có thể học được nhiều điều từ họ.”

“Thật nực cười nếu chúng ta chấp nhận cuộc bức hại này. Làm sao chúng ta lại để nó xảy ra được chứ? Đó là lý do tại sao tôi đã ký bản kiến nghị”, anh giải thích.

Anh Janis cũng bảo các bạn của anh ký bản kiến nghị với hy vọng rằng ĐCSTQ sẽ không còn nắm quyền ở Trung Quốc nữa và Thụy Sỹ sẽ không phụ thuộc Trung Quốc về kinh tế, không còn mua những sản phẩm được làm bởi lao động nô lệ.

Giúp nhiều người hơn nữa biết chân tướng

Cô Marit thấy rằng ĐCSTQ đang cố gắng lừa gạt thế giới và khiến người ta có ấn tượng sai về Trung Quốc. Cô quan tâm đến việc tìm hiểu sự thật về Trung Quốc. Bởi vậy, khi cô đi ngang sự kiện của các học viên, cô đã dừng lại, lắng nghe các bài phát biểu và trò chuyện với các học viên một hồi lâu.

Cô Marit chia sẻ: “Tôi đã thấy công lý trong sự kiện ngày hôm nay”. Cô đã lấy một xấp tờ rơi chân tướng cho bạn bè của mình: “Tôi sẽ cho nhiều người hơn nữa biết đến điều này. Nhiều người đã không được biết. Tôi sẽ chuyển cho họ những tờ thông tin này.”

Cô Marit tin rằng nhiều người dân Trung Quốc không hề biết đến cuộc bức hại và sự tàn bạo của ĐCSTQ. Cô nói: “Họ cũng là nạn nhân. Họ đã bị cái đảng đó tẩy não.”

Cô khích lệ các học viên: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp có một nhiệm vụ khó khăn-đó là thức tỉnh những người bị tẩy não và khiến họ hiểu được người Trung Quốc thật sự là như thế nào. Truyền tải sự thật một cách ôn hòa là cách tốt nhất để làm điều đó.”

Luyện lại các bài công pháp sau 25 năm

Anh Martin, một kỹ sư phần mềm đến từ Mỹ, hiện đang sinh sống tại Bern. Anh đã học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp cách đây 25 năm. Anh chia sẻ với các học viên rằng anh quan tâm tới thiền định từ đó.

Anh nói: “Tôi có một tờ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, vì vậy tôi đã học các bài công pháp. Các học viên đã rất tốt với tôi. Tôi yêu Pháp Luân Đại Pháp”.

Anh đã tham gia nhóm luyện công vào buổi sáng và học lại các động tác luyện công. Chiều hôm đó, anh quay lại để ký vào bản kiến nghị. Anh nói với các học viên rằng anh sẽ tham gia điểm luyện công ở địa phương vào các buổi cuối tuần.

Anh Martin cũng biết đến cuộc bức hại: “Nó thật sự khủng khiếp. Họ thậm chí còn thu hoạch nội tạng từ những người còn sống. Điều này không được phép xảy ra.”

Anh khích lệ các học viên tiếp tục những nỗ lực ôn hòa của mình để chấm dứt cuộc bức hại.

Cuộc bức hại này phải dừng lại

Anh Fabian và người bạn Mario của anh đã ký bản kiến nghị ngay sau khi được phổ biến về cuộc bức hại này.

Cả hai thanh niên đã lên án sự tàn ác ở Trung Quốc. Anh Fabian nói: “Tội ác này phải dừng lại. Chúng ta cần phải kết thúc nó.” Anh Mario tin rằng ký bản kiến nghị là việc tốt và anh rất vui khi được trợ giúp các học viên theo cách này.

Anh Mario cũng đánh giá cao sự kiện này của các học viên, nói rằng sự kiện này giúp công chúng hiểu rõ hơn những gì đang xảy ra ở Trung Quốc.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/12/425205.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/17/193154.html

Đăng ngày 25-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share