Bài viết của Lan Linh, phóng viên Minh Huệ tại Na Uy

[MINH HUỆ 13-02-2011] John, 19 tuổi, là một học viên trung học tại Na Uy. Anh sống ở Sykkylven, một ngôi làng với dân số 7000 người. Ngôi làng tọa lạc dọc theo một rặng núi cao, nơi có tuyết phủ kín các đỉnh núi, những thác nước thẳng đứng, thảo mộc phong phú, và một cuộc sống hoang dã tươi đẹp trù phú. Nơi đây, mọi người có thể lướt thuyền trên những vịnh nước xanh ngắt, giữa phong cảnh thanh sơn tú thủy, và cảm nhận sự yên bình ở xung quanh.

2011-2-12-minghui-falun-gong-202924-0--ss.jpg
John đến từ làng Sykkylven, Na Uy

2011-2-12-minghui-falun-gong-202924-1--ss.jpg
Tháng Chín năm 2010, lần đầu tiên John đến khu phố Tầu, New York, anh đã nói chuyện với những người Trung Quốc về Pháp Luân Công

Suy tư về chân lý của cuộc đời

Khi còn ở cấp trung học cơ sở, John đọc một bài báo trên một tạp chí về những không gian khác. Anh đã hứng thú và tin rằng phải có điều gì đó trong vũ trụ mà không ai biết về nó. Anh đã tìm kiếm trong các cuốn sách, và giữa các tôn giáo và môn thiền định khác nhau, với hi vọng tìm ra chân lý.

Biết đến Pháp Luân Đại Pháp

Một ngày tháng Tư năm 2008, John đọc một bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Nội dung bài viết đã khiến anh xúc động và lập tức tải xuống từ Internet cuốn Chuyển Pháp Luân. Anh đọc xong cuốn sách trong vòng hai ngày. Rất nhiều câu hỏi của anh cuối cùng đã được giải đáp. Cuốn sách đã giúp nâng cao nhận thức của anh về vũ trụ và các không gian khác, và dạy anh cách trở thành một người tốt.

Trở thành một học viên thực thụ vào tuổi 18

Mùa xuân năm 2009 là sinh nhật lần thứ 18 của John. Giống như hầu hết các thanh thiếu niên Na Uy, John đã mua vài chai rượu để tổ chức sinh nhật. Sau khi mua rượu về nhà, anh cảm thấy không thoải mái. Anh biết rằng một người chân tu thì không nên uống rượu và vì anh muốn trở thành một học viên, anh cần phải sống theo tiêu chuẩn của một học viên.

Anh đã không đụng đến chỗ rượu đó. Ngày sinh nhật lần thứ 18 của John đã đánh dấu mốc ngày đầu tiên anh trở thành một học viên thực thụ.

Chứng kiến sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp

Ngày Giáng sinh năm 2007, trước khi John bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, dây cột sống của anh bị trệch. Lưng và chân anh bị đau kinh khủng và anh phải bước đi với một cái gậy. Bác sỹ đã nói rằng anh cần được phẫu thuật.

Sau khi trở thành một học viên, cơn đau của anh dịu đi. Một ngày mùa hè năm 2009, John nhận ra rằng mình không còn bị đau nữa. Anh không nhớ mình đã đặt cây gậy ở đâu và anh không cần sự trợ giúp khi đi lại nữa.

Mùa thu năm đó, các bác sỹ đã gọi cho anh để xác nhận ngày phẫu thuật lưng. John bảo ông rằng không cần phẫu thuật nữa vì anh đã hết đau. Ông bác sỹ bảo anh rằng nếu anh từ chối phẫu thuật vào thời điểm đó, anh sẽ phải xếp lịch và chờ lượt lại. John đã lưỡng lự một chút, nhưng anh đã quyết định tin tưởng vào Pháp Luân Đại Pháp. Anh bảo với bác sỹ rằng anh sẽ không bao giờ cần phẫu thuật lại nữa.

Phản bổn quy chân

Khi còn nhỏ, John đã từng muốn trở thành một ngôi sao nhạc rock. Anh đã đắm chìm trong loại nhạc rock & roll. Khi 14 tuổi, anh đã mua một cây đàn ghi ta đắt tiền và thành lập một ban nhạc rock với  bạn bè của mình.

Chuyện lạ là, sau mỗi lần diễn tập hay biểu diễn, anh lại bị đau đầu kinh khủng và cần phải uống thuốc giảm đau.

Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, John không nhận ra rằng mình không còn muốn nghe nhạc rock nữa. Cuối cùng là anh không thể nghe thể loại nhạc đó nữa và thôi không đến nghe các buổi biểu diễn. John bắt đầu nghe nhạc cổ điển. Anh nói rằng nhạc cổ điển khiến anh thấy thanh bình và tâm mình xúc động.

Phơi bày cuộc bức hại

Sau sinh nhật lần thứ 18, John đã ra ngoài cùng các bạn và được hỏi  anh đã bận làm gì vậy. John không nói rằng mình đang tập Pháp Luân Đại Pháp. Anh lo lắng rằng trong một thị trấn nhỏ như vậy, nơi mọi người đều biết mỗi người khác, tin tức về việc mình tập Pháp Luân Công sẽ lan khắp thị trấn vào ngày hôm sau. “Liệu mọi người sẽ nhìn mình thế nào và họ sẽ nói gì?” John lo lắng. Đêm đó, các bạn anh đã vài lần hỏi lại anh câu hỏi đó và anh chỉ giữ im lặng.

Sau đó, anh đã nghĩ rằng mình đã sai khi không nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Là một học viên, Pháp Luân Đại Pháp đã trở thành một phần của cuộc đời anh và anh cần phải tự hào về điều đó, thay vì thấy xấu hổ. “Làm sao mọi người biết về cuộc đàn áp nếu họ không biết về Pháp Luân Đại Pháp? Mọi người đang đợi để nghe sự thật. Thêm nữa, quá xấu hổ cũng là một chấp trước!” John đã nghĩ thế.

Cơ hội đã đến khi chính niệm của anh khởi lên. Trong giờ học ngoại ngữ, các bạn học được yêu cầu giới thiệu về sở thích của mình. John đã giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại môn pháp tại Trung Quốc. Bài thuyết trình của anh đã thành công và anh đã nhận được sự ủng hộ từ rất nhiều bạn học.

Sự tự tin của John nhờ đó là tăng lên. Anh bắt đầu nói với những người hàng xóm về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đàn áp. Anh đã làm các tờ rơi và đặt chúng vào các thùng thư của các nhà hàng xóm. Nếu tình cờ gặp những người hàng xóm, anh sẽ nói chuyện trực tiếp với họ.

Đến New York

Ngày 31 tháng 8 năm 2010, John đã quyết định đến New York để tham dự Pháp hội và tham gia các hoạt động với các học viên khác.

2011-2-12-minghui-falun-gong-202924-2--ss.jpg
John tham gia vào cuộc diễu hành để phản đối cuộc đàn áp phi pháp Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Vào ngày 4 tháng 9, John tham gia vào cuộc diễu hành ở khu phố Tầu của thành phố Manhattan. Khi bước xuống  đường phố, anh nhận thấy sự thay đổi trên khuôn mặt mọi người. Vẻ thờ ơ và thù địch tan biến trên khuôn mặt họ. Hai bên đường  phố đầy người Trung Quốc. Một số họ đã giơ ngón tay ủng hộ, một số thì vỗ tay và một vài người thì vẫy chào. John đã kinh ngạc bởi sức mạnh của Pháp Luân Đại Pháp.

Tại Pháp hội, John là một trong 6000 học viên khắp thế giới đã nghe các học viên chia sẻ tâm đắc thể hội. Anh rất vui khi gặp Sư phụ Lý Hồng Chí và đã nghe Sư phụ giảng Pháp tại Pháp hội. John đã đề cao rất nhiều trong tu luyện trong chuyến đi này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/2/13/走出桃源胜境-追随宇宙真理(图)-236239.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/3/6/123639.html
Đăng ngày 21-03-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share