Bài viết của Cam Lộ

[MINH HUỆ 16-02-2021] Sách “Hạt quan tử – Thế hiền đệ thập lục” có ghi chép rằng, Ngụy Văn Vương hỏi Biển Thước rằng: ba anh em nhà khanh đều tinh thông y thuật, vị nào y thuật cao minh nhất?

Biển Thước nói với Ngụy Văn Vương rằng, anh cả của ông có y thuật cao nhất, anh hai thứ 2, còn y thuật của ông là kém nhất trong 3 anh em. Bởi vì anh cả trị bệnh là trước khi bệnh phát ra đã trừ tận gốc căn bệnh rồi, người bình thường lầm tưởng rằng anh ấy trị bệnh không có hiệu quả, do đó không có ai truyền bá danh tiếng của anh ấy. Anh hai trị khỏi bệnh của người ta ở thời kỳ đầu bệnh mới phát, mọi người cho rằng anh ấy chỉ biết chữa những bệnh nhỏ, do đó cũng chỉ có chút danh tiếng ở địa phương.

Biển Thước chữa khỏi bệnh khi bệnh tình người ta nghiêm trọng, do đó người bình thường đều cho rằng y thuật của Biển Thước cao minh, vì vậy danh tiếng của ông lớn hơn hai người anh.

Người xưa có câu: “Thượng y trị vị bệnh, trung y trị dục bệnh, hạ y trị dĩ bệnh” (Thầy thuốc bậc cao chữa bệnh khi nó chưa phát ra, thầy thuốc bậc trung chữa bệnh khi nó sắp phát ra, thầy thuốc bậc thấp chữa bệnh khi nó đã phát ra). Thầy thuốc cao minh nhất giống như anh cả của Biển Thước, trước khi bệnh tật phát ra là đã chữa khỏi rồi, những thầy thuốc như thế này thường không được mọi người biết đến, và khi mọi người bị bệnh rồi cũng không tìm đến những thầy thuốc như thế này. Đây là vì một số nhận thức của con người chỉ có thể dừng lại ở trong phạm vi tri thức nhất định, vượt ra ngoài phạm vi tri thức của họ thì họ cảm thấy không đúng, không thể tin được.

Bệnh mà thuốc và châm cứu không thể chữa được nhưng đã được chữa khỏi như thế nào?

Nhà từ phú lớn đời Hán Mai Thừa miêu tả trong trước tác “Thất phát” rằng, Thái tử nước Sở có bệnh, một vị khách nước Ngô đến thăm, chữa bệnh bằng cách thông qua hình thức hỏi đáp. Khách nước Ngô cho rằng, nguyên nhân bệnh của Thái tử nước Sở là do ham dục quá độ, hưởng lạc bừa bãi bất kể thời gian, tinh khí hao tổn quá mức, không thể dùng thuốc và châm cứu mà có thể chữa khỏi được, chỉ có thể dùng lời nói tuyệt diệu để trừ bệnh. Thế là khách nước Ngô lần lượt miêu tả niềm vui của 6 sự việc là âm nhạc, ẩm thực, cưỡi xe, du ngoạn, săn bắn, ngắm sóng, từng bước dẫn dắt Thái tử thay đổi thói quen sống, dưỡng thành phương thức vui chơi giải trí và sinh hoạt lành mạnh tự nhiên.

Khách nước Ngô nói, cuộc sống xa hoa không tốt cho sức khỏe, sau đó nói, nghe tiếng đàn làm bằng cây cối sinh trưởng giữa trời đất, ăn thức ăn tươi ngon sinh trưởng tự nhiên trong núi rừng sông suối, phi ngựa đuổi bắt vật săn trong núi rừng, ngắm xem cảnh hùng tráng của những con sóng vỗ bờ, những con sóng dâng trào, tiếp nối chân trời. Thế là gột rửa ngũ tạng, xối rửa chân tay, dung mạo tóc răng cũng được tẩy rửa càng sáng sủa tinh khiết. Nói đến đây, Thái tử thực sự muốn “vươn mình đứng dậy, bước đi” rồi, nhưng lại cảm thấy bệnh của mình chưa khỏi. Cuối cùng khách nước Ngô nói: “Tôi giới thiệu Trang Chu luận chỗ tinh vi của thiên hạ, hiểu lẽ thị phi của vạn vật, lại mời Khổng Tử, Lão Tử thẩm tra bình thuyết…”. Nghe đến đây, Thái tử vịn bàn đứng lên, người toát mồ hôi, đột nhiên chứng bệnh hoàn toàn biến mất.

Phương pháp chữa trị bệnh của người xưa không chỉ cuộc hạn ở những thứ y dược, châm cứu… Có rất nhiều thầy thuốc trong quá trình chữa bệnh đã khai thông tinh chí. Năm 20 TCN, Tề Mẫn Vương mắc một bệnh lạ, rất nhiều thầy thuốc chữa trị đều không có kết quả, nên đã mời danh y nước Tống là Văn Chí đến. Văn Chí chẩn đoán xong, không dùng bất kỳ thuốc gì mà dùng phương pháp gây bực tức đã chữa khỏi bệnh của Tề Mẫn Vương. Hoa Đà cũng đã từng dùng phương pháp gây bực tức để chữa bệnh cho một vị quan thái thú. Thái thú nổi cơn thịnh nộ, thổ ra một búng máu đen thì bệnh cũng khỏi.

Tôn Tư Mạc: Thánh nhân tế thế, dùng đạo đức điều hòa

Đại y học gia Tôn Tư Mạc nói: “Lương y trị bệnh, dùng thuốc khai thông, dùng châm cứu bài thuốc cứu chữa. Thánh nhân tế thế, dùng đạo đức điều hòa, dùng chính sự phụ trợ, khiến hết thảy quy về Thiên lý chính Đạo. Do đó, thân thể con người có thể điều tiết, trời đất có thể tiêu trừ thiên tai. Thầy thuốc bậc cao chữa bệnh khi chưa phát, thầy thuốc bậc trung chữa bệnh khi sắp phát, thầy thuốc bậc thấp chữa bệnh khi đã phát”.

Thế nên, bậc trí giả hiền nhân dưỡng sinh là dưỡng đức, tức dưỡng tâm, dưỡng tính, đạt đến điều hòa và cộng hưởng cùng trời đất. “Nhân chi sơ, tính bản thiện” (Người ban đầu, tính vốn thiện). Khi nhân tâm bị kích thích từ bên ngoài thì sẽ biểu hiện ra tình cảm yêu thích hay chán ghét. Nếu tình cảm yêu thích và chán ghét không được tiết chế, cái tâm sẽ bị ngoại vật mê hoặc, đồng hóa, đánh mất lương tri để thỏa mãn dục vọng cá nhân, từ đó không trở về được với tâm cảnh ban đầu của mình, lý tính cũng theo đó mà bị mất đi. Do đó chính khí không đủ, dễ bị tà khí xâm nhập, xuất hiện những vấn đề nguy hiểm cho sức khỏe và thân thể. Chỉ có phân biệt rõ đúng sai, thuận theo Đạo Trời, thì mới khiến chính khí tồn trữ bên trong, tà khí không xâm nhập được.

Chín chữ Chân ngôn đuổi virus Vũ Hán

Ngày nay virus Vũ Hán hoành hành, rất nhiều người trong tình trạng không được cứu chữa, họ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” thì rất nhanh chóng khỏe mạnh trở lại. Bởi vì Pháp Luân Đại Pháp là Đại Pháp cao đức của vũ trụ, Chân Thiện Nhẫn là đặc tính tối cao của vũ trụ. Mọi người khi tĩnh tâm tụng niệm thì câu thông với vật chất năng lượng cao trong vũ trụ, hài hòa và cộng hưởng với tần số rung động của vũ trụ. Trong quá trình này, con người sẽ xua đi tà niệm, rót năng lượng chính vào trong thân thể, từ đó tăng cường sức miễn dịch.

Ông Nguyễn Đồng, 66 tuổi, là thầy thuốc Đông y gốc Việt ở Texas, Mỹ. Năm 2020, ông nhiễm bệnh virus Vũ Hán, ở thời khắc cái chết đang đến, ông tìm được phương pháp tốt chống bệnh dịch, đã thoát chết trở về.

Ngày 3 tháng 8 năm 2020, Nguyễn Đồng đi mua sổ số. Sau khi về nhà thì bắt đầu bị sốt, ho, hơn nữa toàn thân khó chịu. Ho suốt một đêm, không thể nào ngủ được. Sáng hôm sau, bệnh tình càng nghiêm trọng, ông đoán mình đã bị nhiễm dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán.

Sáng ngày 4 tháng 8, Nguyễn Đồng đến bệnh viện kiểm tra xác nhận đã bị nhiễm virus Vũ Hán, và nhập viện cách ly. Ông ở trong trạng thái hôn mê, thở gấp, và ho không ngừng, toàn thân vô lực. Các bác sĩ tiêm kháng sinh vào tĩnh mạch, và cho ông uống thuốc, nhưng tình trạng bệnh không thuyên giảm. Đường huyết lại tăng cao đến 420, huyết áp 160/120 (người bình thường khoảng 120/80). Hô hấp khó khăn, ho không ngừng, không thể nào ăn cơm, uống nước hay ngủ được, phải đeo máy thở và chuyển vào phòng bệnh nghiêm trọng.

Ngày 7 tháng 8, bệnh tình của Nguyễn Đồng từng bước xấu đi. Ông quyết định trở về nhà tự cách ly, khi đó ông đã hoàn toàn không thể nào bước đi được nữa rồi. Sau khi trở về nhà, ông vẫn không ngừng ho, tỷ lệ hô hấp chỉ còn 10%. Ông bắt đầu lo lắng, sợ hãi, hơn nữa vô cùng tiêu cực, ông cảm thấy ách vận đang đến. Ông cầm bút lên, bắt đầu viết di chúc lại cho vợ.

Đúng lúc Nguyễn Đồng ngay cả sức để thở cũng không có nữa, ông nghĩ đến một người bạn là bác sĩ đang học Pháp Luân Công, người đã từng giới thiệu Pháp Luân Công với ông. Sau khi ông liên lạc với vị bác sĩ học Pháp Luân Công này, ông không uống thuốc nữa, ông ngồi trên giường luyện bài công pháp thứ 5 của Pháp Luân Công – ngồi thiền. Sau đó tỷ lệ hô hấp của ông đạt đến 50%, tháo bỏ máy thở, không còn ho nữa, và đường huyết giảm xuống còn 135, cũng không còn sốt nữa.

Ngày 10 tháng 8, Nguyễn Đồng đứng dậy luyện các bài công pháp khác của Pháp Luân Công. Kỳ tích đã xuất hiện, ho hết, tỷ lệ hô hấp tăng đến 85%, huyết áp và đường huyết đã ổn định trở lại.

Đêm đó ông ngủ liền một giấc đến khi trời sáng trắng. Buổi sáng dậy, Nguyễn Đồng mở cửa phòng, bước ra sân, thấy buổi sáng đẹp, ánh nắng, bươm bướm đã nô đùa trong ánh ban mai, ông cảm nhận làn gió tươi mát thổi đến. Nguyễn Đồng hít một hơi sâu, thể nghiệm hơi thở tươi mới của buổi sáng đó, ông cảm thấy như sinh mệnh tái sinh, ngửa mặt nhìn trời xanh, trong lòng cảm tạ sâu sắc Thầy Lý, cảm tạ Pháp Luân Đại Pháp.

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/16/孙思邈-圣人济世-用道德调和-420552.html

Đăng ngày 30-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share