Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại New Zealand

[MINH HUỆ 11-02-2021] Trước thềm Tết Nguyên Đán, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở New Zealand đã bày tỏ lòng cảm ân đối với nhà sáng lập pháp môn tu luyện, Sư phụ Lý Hồng Chí, vì đã cứu độ họ và kính chúc Ngài một năm mới tốt lành.

eca788346ccf55da514b32784849127f.jpg

Các học viên ở New Zealand cảm ân Sư phụ Lý vì sự từ bi cứu độ của Ngài và chúc Ngài một năm mới vui vẻ

42ecca838e37dcf7fe0f805ecf80293f.jpg

Các học viên trẻ kính chúc Tết Sư phụ Lý

18127b007404435d14d55e6db93d952a.jpg

Thiệp chúc Tết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở New Zealand

Không buông lơi trong tu luyện

e49c2e2ad5715ffeebea81770609e624.jpg

Bà Lý Trí cảm ân cứu độ từ bi của Sư phụ Lý

Bà Lý Trí bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Hơn hai thập kỷ qua, cho dù gặp phải nghịch cảnh nào, bà vẫn kiên định đức tin vào Đại Pháp. Bà cho biết: “Thông qua tu luyện, tôi đã hiểu được mục đích của đời người. Những đạo lý của Đại Pháp đã biến tôi từ một kẻ phù phiếm, tự cao, và không thể chịu đựng khó khăn thành một người biết quan tâm đến người khác, không phàn nàn khi gặp khó khăn và kiên định trong tu luyện.”

“Tôi đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt giữ sáu lần và bị đưa vào các trại lao động cưỡng bức. Tôi bị tạm giam trong 538 ngày. Hai chân tôi bị xích bằng những chiếc cùm nặng mấy cân, còn tay luồn qua chân rồi bị cùm. Tuy nhiên, những hình thức bức hại này không ảnh hưởng đến đức tin của tôi đối với Đại Pháp, bởi vì tôi biết lý do tôi đến trái đất và ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Cuộc sống không phải để theo đuổi danh tiếng và của cải, mà là để trở về nguồn cội của mình.”

Bà biết ơn khi được công khai luyện công kể từ khi chuyển sang New Zealand vào năm 2013. Bà trân trọng mọi cơ hội trò chuyện với mọi người về cuộc bức hại.

“Có lần, tôi gọi nhiều lần vào một số trong hai ngày liền mà không ai bắt máy. Cuối cùng, một người đàn ông trả lời. Ông ấy liên tục chửi bới, nhưng tôi không gác máy. Tôi nói tôi gọi điện để giúp ông ấy và gia đình tránh khỏi nguy hiểm. Ông ấy bình tĩnh lại, và tôi kể cho ông ấy câu chuyện về một cảnh sát có con trai khỏi bệnh ung thư sau khi viên cảnh sát trả lại đồ dùng cá nhân của các học viên và xin lỗi vì đã bức hại họ. Sau khi lắng nghe câu chuyện, thái độ của người đàn ông đã thay đổi.“

Nhân dịp Tết Nguyên Đán, bà Lý Trí gửi lời chúc đến Sư phụ Lý và hứa sẽ làm tốt hơn nữa trong năm mới. Bà hy vọng sẽ cứu được nhiều người hơn và tinh tấn hơn trong tu luyện.

Tôi đã tìm thấy chân ngã nhờ tu luyện Đại Pháp

f5883b82379e833af41e4ff8292b6fd3.jpg

Cô Lưu Nhuế Sam kính chúc Sư phụ Lý năm mới tốt lành

Cô Lưu Nhuế Sam bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây 20 năm. Nhìn lại hành trình tu luyện của mình, cô nói: “Tôi đã bị cuốn theo dòng chảy của sự tuột dốc các giá trị đạo đức nơi thế tục. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã tìm thấy chân ngã của mình. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ Lý đã cứu tôi và biến tôi thành một người điềm tĩnh, mạnh mẽ và biết tha thứ.”

“Một năm trước khi bắt đầu tu luyện, tôi được chẩn đoán mắc chứng tăng sản vú. Khi đó, tôi mới hơn 20 tuổi. Tôi vô cùng sợ hãi. Tôi đã trải qua hóa trị và uống thuốc bắc. Tôi đã bỏ ra rất nhiều tiền, nhưng kết quả lại càng phức tạp hơn. Ngay sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, bệnh tật của tôi đã biến mất.”

“Trước khi trở thành một học viên, tôi bị mất phương hướng và gặp nhiều rắc rối. Các đồng nghiệp của tôi chạy theo những người có quyền lực để thăng tiến sự nghiệp. Tôi dần dần học cách để giống như họ để có thể được thăng chức. Tôi tâng bốc người ta một cách giả tạo và làm những điều trái với lương tâm. Càng ngày, tôi càng không thể nhận ra chính mình, và không biết phải đối mặt với thế giới này như thế nào. Đôi khi tôi tự hỏi thế giới sẽ tuyệt vời như thế nào nếu không có những xung đột, ghen tỵ, và mọi người tôn trọng và quan tâm lẫn nhau. May mắn thay, tôi đã tìm thấy Đại Pháp. Sư phụ đã kéo tôi ra khỏi vũng bùn bẩn thỉu trước khi quá muộn. Tôi đã tìm thấy chân ngã của mình, tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và trở thành một người tốt hơn.”

“Khi chồng tôi bị giam ở trại lao động cưỡng bức, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời Trung Quốc và chuyển đến New Zealand vào năm 2014. Tôi bắt đầu tham gia vào một hạng mục truyền thông và rất vui vì được tiếp tục làm hạng mục này trong sáu năm qua.”

“Bất cứ khi nào có mâu thuẫn với người khác, nguyên lý của Đại Pháp chỉ dẫn cho tôi làm sao để đề cao tâm tính và nhắc nhở tôi nghĩ đến người khác. Những chấp trước của tôi dần dần bị bào mòn. Bây giờ, tôi thấy mình trưởng thành hơn, điềm tĩnh và dễ tha thứ hơn.”

Cô cho biết: “Tôi nợ Sư phụ tất cả. Ngài giống như một người cha nhân từ, chỉ dạy tôi trưởng thành. Ngôn ngữ không thể diễn tả hết lòng cảm ân của tôi. Nhân dịp Tết Nguyên Đán, con xin gửi lời chúc Tết tới Ngài. Con xin cảm tạ Sư phụ!”

Làm tròn sứ mệnh của tôi

4f06d62fddadd0fb802e1345152dbe21.jpg

Cô Susan cảm tạ sự từ bi khổ độ của Sư phụ

Cô Susan Wang bắt đầu tu luyện vào tháng 3 năm 1998. Cô là biên tập viên cho một tờ báo, tạp chí và đài truyền hình ở Trung Quốc.

Cô Susan cho biết lần đầu tiên đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cô hết sức ấn tượng trước những ý nghĩa sâu sắc của những lời giảng. Cô nghĩ: “Đây thực sự là cuốn sách từ Thiên thượng. Tôi thật may mắn biết bao khi được nghe Phật Pháp trong kiếp này!” Cô là một sinh viên trẻ học tiếng Trung tại trường đại học. “Pháp Luân Đại Pháp đã khiến cuộc sống của tôi phong phú hơn. Trước khi trở thành một học viên, tôi là một người hướng nội, kiệm lời. Tôi thích đọc và đã đọc nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng trên thế giới. Nhưng khi tìm thấy Đại Pháp, tôi phát hiện ra đây mới là điều tôi đã tìm kiếm cả đời. Nó tiết lộ chân lý của vũ trụ và lý do tại sao chúng ta nên tu luyện.”

Cô cho hay, “Bởi vì ở Trung Quốc, Đại Pháp đã bị ĐCSTQ bôi nhọ, nên tôi phải nói cho mọi người biết sự thật. Khi mọi người nói rằng tôi có tài hùng biện, thực tế đó là Đại Pháp đã ban cho tôi trí huệ. Tính cách của tôi đã thay đổi sau khi tu luyện Đại Pháp. Tôi từng bi quan, nghĩ rằng cuối cùng chúng ta đều chết và cuộc sống chẳng có gì để mong đợi. Sau khi bắt đầu tu luyện, quan điểm của tôi đã thay đổi, và bây giờ, tôi sống mỗi ngày thật trọn vẹn, và cuộc sống của tôi thật ý nghĩa.“

Cô Susan nói với mọi người về Đại Pháp trên mạng xã hội hàng ngày. Qua nhiều năm, cô đã có được nhiều kỹ năng về máy tính và mạng internet. Cô cho biết Đại Pháp đã khai mở trí huệ cho cô. Cô không ngừng học hỏi và mở mang kiến thức.

Nhân dịp Tết Nguyên Đán, cô bày tỏ lòng cảm ân đối với Sư phụ: “Con xin cảm tạ Sư phụ đã từ bi cứu độ con. Con có thể đến New Zealand là nhờ Ngài đã an bài. Tôi yêu New Zealand. Đây là một đất nước xinh đẹp và tự do. Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi nhận ra mục đích chân chính của cuộc đời mình. Tôi đến vì để đắc Pháp!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/11/420424.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/13/190811.html

Đăng ngày 18-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share