Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Melbourne

[MINH HUỆ 12-02-2021] Từ biệt năm cũ, chào đón năm mới Tân Sửu, các học viên Pháp Luân Công thuộc các sắc tộc khác nhau đang sống ở thành phố Melbourne, Úc châu cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! Các học viên cũ và mới đều cảm ân sự từ bi vô lượng của Sư tôn, hy vọng năm mới sẽ càng tinh tấn hơn, tu tốt bản thân, tận dụng thời gian cứu nhiều người, mong Sư tôn an tâm.

Ảnh 1: Học viên Pháp Luân Công thuộc các sắc tộc khác nhau ở Melbourne, Úc châu cung chúc Sư tôn vĩ đại năm mới vui vẻ

Ảnh 2: Các học viên Pháp Luân Công người Việt Nam, học viên ở điểm luyện công vùng Đông Nam, nhóm học Pháp các học viên phương Tây, các học viên thuộc đoàn xe chân tướng cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ

Học viên phương Tây từng tham gia thỉnh nguyện ôn hoà ở Thiên An Môn cảm tạ Sư tôn từ bi vô lượng

Ảnh 3: Học viên Jarod Hall kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ

Jarod Hall là một nhà sản xuất âm nhạc và đồ hoạ, anh cùng vợ, cũng là đồng tu, đã cùng sáng lập một công ty marketing. Từ khi còn là một thiếu niên, anh đã tiếp xúc với Pháp Luân Công, 21 năm tu luyện là một quá trình đạo đức thăng hoa, cảnh giới sinh mệnh không ngừng đề cao. Anh cũng đã dùng mọi phương thức để phản bức hại, giảng chân tướng.

“Vào năm 2000 tôi đã tiếp xúc với Pháp Luân Công. Khi đó bạn gái của tôi Emma (hiện tại là vợ của tôi) là một người tu luyện Đại Pháp, tính cách trầm ổn kiên nghị và tĩnh tại của cô ấy đã khiến tôi ấn tượng sâu sắc, cuối cùng tôi đã được cô ấy hướng dẫn 5 bài công pháp, và bắt đầu tu luyện.”

Anh nói: “Thông qua tu luyện Đại Pháp, tôi đã có lĩnh ngộ sâu sắc về ý nghĩa của nhân sinh và mối quan hệ giữa bản thân và vũ trụ. Tôi trở nên tự tin hơn, biết thông cảm với người khác. Tôi cũng đã khắc phục nỗi sợ hãi vào sinh tử, nỗi sợ này vẫn luôn ám ảnh tôi từ khi còn nhỏ đến tuổi thiếu niên. Pháp lý của Đại Pháp đã giúp tôi có thể phân biệt thị phi, đúng sai và có dũng khí để đưa ra lựa chọn quan trọng của nhân sinh. Nếu như không tu luyện, tôi sẽ không dám đưa ra những lựa chọn đó.”

Jarod Hall là một nghệ sĩ, là người hiền hoà, hướng nội. Vào năm 2001, anh đã cùng Emma đi tới Bắc Kinh, cùng với các học viên Pháp Luân Công tại Đại Lục, tại Quảng trường Thiên An Môn giương cao biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Anh đã khắc phục nỗi sợ sinh tử, đưa ra lựa chọn dũng cảm của nhân sinh. Nhớ lại cảnh tượng khi đó, anh có chút tiếc nuối, đồng thời cũng cảm thấy tự hào.

Anh nói: “Sau khi biết tà đảng dùng cực hình để bức hại các học viên Pháp Luân Công và thực hiện các hình thức phỉ báng toàn diện đối với Pháp Luân Công, tôi cảm thấy vô cùng chấn động. Tôi cùng Emma đã tham gia rất nhiều cuộc tuần hành tại trung tâm thành phố Melbourne và những khu ngoại ô. Trong các hoạt động này, chúng tôi đã biểu diễn 5 bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, treo biểu ngữ, biểu diễn trống lưng, phân phát tài liệu chân tướng, thu thập chữ ký phản bức hại, và nói chuyện trực tiếp với người dân.”

“Năm 2001, tôi cùng Emma tới Quảng trường Thiên An Môn để kháng nghị. Tôi nhớ rằng khi đó, đứng trên Quảng trường Thiên An Môn chuẩn bị mở tấm biểu ngữ, trong tâm tôi tràn đầy nỗi sợ hãi và nghi ngờ, toàn thân như cứng lại. Nhưng ngay khi nghĩ tới các đồng tu ở Đại Lục phải trải qua nhiều mối hiểm nguy hơn, thậm chí mối nguy hiểm mất đi sinh mệnh để làm việc này, còn tôi là người ngoại quốc, cảnh sát sẽ không dám làm gì chúng tôi. Tôi ý thức được mình cần phải nỗ lực giống như các đồng tu, tìm lại dũng khí, nếu không tôi sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho bản thân.”

“Khi mở tấm biểu ngữ ra, hàng trăm du khách đang nhìn vào chúng tôi, tôi cùng Emma hô lớn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, sau đó lập tức bị cảnh sát kéo vào chiếc xe tải ở gần đó. Sau nhiều năm, mỗi lần nghĩ lại lần kháng nghị đó, tôi đều ước gì bản thân mình dũng cảm hơn, hành động nhanh hơn một chút, hô lớn hơn một chút. Bất kể thế nào, tôi thấy việc mình lựa chọn là chính xác và đáng tự hào.”

Cuối cùng anh nói: “Thân là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, trải qua quá trình tu luyện đã hơn 21 năm, tôi đã trở thành một người chồng thiện lương hơn, chung thuỷ hơn, có trách nhiệm hơn, cũng là một người cha mạnh mẽ hơn, thiện lương hơn, thiện đãi người khác hơn. Con xin cảm tạ những lời dạy, sự nhẫn nại, bao dung và lòng từ bi vô lượng của Sư phụ. Con sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình, tuân theo nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn.”

Học viên mới: Vượt qua tật xấu và tính nóng nảy cố hữu

Gia đình học viên Đào cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ

Học viên Đào thay mặt cả gia đình cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ. Cô nói: “Vô cùng cảm ân, vô cùng vinh hạnh, dưới sự an bài của Sư phụ, tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 2019. Ngay từ đầu, tôi đã cảm thấy được sức khoẻ và tâm thái có sự cải biến rõ rệt.”

Cô có khí chất hoà nhã, nhưng mọi người đều khó tưởng tượng được trước đây điều khiến cô phiền não nhất chính là tính tình quá nóng nảy.

Cô nói: “Cá tính của mỗi người đều có mặt tốt và mặt xấu, đối với tôi, điều tôi muốn cải thiện nhất chính là tính nóng nảy. Trước đây, tôi đã thử các biện pháp như tập luyện, yoga, quyền anh, gặp bác sĩ tâm lý và đọc sách v.v., tìm mọi cách để học cách khống chế cảm xúc của bản thân, nhưng sau rất nhiều năm, tình hình không có cải thiện. Tôi rất chán nản, thực sự hy vọng có người nào đó hoặc điều gì đó có thể giúp mình.”

Kỳ tích mà cô mong chờ cuối cùng đã thành hiện thực. Cách đây một năm rưỡi, một người bạn giới thiệu cô tu luyện Pháp Luân Công, chỉ trong vài tháng, chồng của cô đã cảm nhận được rõ ràng sự cải biến của vợ mình.

“Trước đây tôi bị chứng đau đầu và đau lưng, dày vò tôi suốt 10 năm. Thời gian đó, tôi chỉ có thể dựa vào thuốc giảm đau. Sau khi tu luyện vài tháng, chồng tôi phát hiện rằng tôi không còn kêu đau đầu và đau lưng nữa, quan trọng hơn là, tôi đã trở nên ôn hoà, nhẹ nhàng, kiên nhẫn với hai con gái, không còn động một chút là phát hoả nữa. Vì vậy, anh ấy cũng đã bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, hơn nữa mỗi tối đều đọc Chuyển Pháp Luân cho con nghe.”

Hai con gái của cô đều ngoan ngoãn dễ thương. Cô nói: “Con gái lớn, Zoey, 6 tuổi, từ tháng 1 năm nay đã chủ động xin được học đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và luyện công.” Một cô bé học lớp 1, có thể đọc được cuốn Chuyển Pháp Luân tiếng Anh, khả năng đọc của cháu thực sự là siêu thường.

Với lòng cảm ân sâu sắc, cô biểu đạt: “Thông qua tu luyện Pháp Luân Công, không những tính nóng nảy của tôi được cải thiện mà hành vi cử chỉ và cách suy nghĩ cũng đã cải biến. Trong cuộc sống thường ngày, khi gặp vấn đề hoặc sự việc không vừa ý, tôi không cảm thấy áp lực và nóng giận như trước đây nữa, mà có thể bình tĩnh trước hết hướng nội tìm xem bản thân có vấn đề ở chỗ nào. Hiện tại với mỗi quyết định tôi đều xem xét có phù hợp với nguyên lý Chân Thiện Nhẫn của Pháp Luân Công hay không. Sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Công, không những bản thân được thụ ích mà mọi người xung quanh cũng thụ ích.”

Cuối cùng cô nói: “Con vô cùng cảm tạ Sư phụ! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!”

Kiến trúc sư lâu năm: Tầm đạo 7 năm, duyên quy Đại Pháp

Ảnh 5: Học viên mới Ben Trần cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ

Ben Trần là học viên mới người Việt Nam. Để tìm kiếm con đường đại đạo thoát khỏi sinh tử luân hồi, 7 năm qua anh đã tìm kiếm vô cùng gian nan. Trời xanh không phụ lòng người, cách đây 6 tuần, anh đã đắc được Đại Pháp.

Năm nay anh 38 tuổi, anh đảm nhiệm công việc kiến trúc sư công trình dân dụng tại một công ty danh tiếng có lịch sử 50 năm ở Melbourne.

Anh nói: “Tại Việt Nam, tôi tốt nghiệp đại học ngành kiến trúc dân dụng, tại Úc tôi tốt nghiệp thạc sỹ ngành kiến trúc và tiến sĩ kiến trúc dân dụng. Tôi đã dành rất nhiều thời gian và tinh lực trong việc học hành, tích luỹ học thức, truy cầu sự xuất chúng, đã đạt được học vị chuyên môn mà người thường đều ngưỡng mộ. Nhưng trong thâm tâm tôi vẫn luôn có một giọng nói vang lên, tôi rốt cuộc là ai, cuộc đời này rốt cuộc tôi phải làm gì? Sau khi qua đời sẽ như thế nào, con người tại sao luôn ở trong vòng sinh tử mà không thể giải thoát? Những vấn đề này khiến thân, tâm của tôi luôn dày vò, cho nên trong suốt 7 năm qua tôi luôn tìm kiếm, thử tìm hiểu một số học thuyết và môn phái triết học, gồm cả thiền tông, tịnh thổ, v.v., hơn 7 pháp môn đả toạ tu hành. Tuy nhiên tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời thoả đáng.”

Năm ngoái, anh tham gia một “nhóm trị bệnh” trên mạng. Sau vài lần “trị liệu”, mọi người trong nhóm đều đổ bệnh, sau đó nhóm này giải tán.

“Mặc dù rời khỏi nhóm này, nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục con đường tầm đạo. Cơn ác mộng bắt đầu, mỗi buổi sáng thức dậy khắp thân thể tôi đau đớn, không có sức lực, khiến thân tâm đều mệt mỏi. Có lúc tôi cảm thấy hơi thở của mình không còn sức lực, tựa như ngọn nến sắp tàn. Tôi đã thử các bài luyện tập, nhưng vẫn cảm thấy như thế giới sắp sụp đổ, tôi giống như một viên pin đã sắp hết năng lượng.” Anh vừa hồi tưởng lại vừa cảm thán.

“Ngay khi tôi cảm thấy không còn hy vọng nào nữa, tôi đã may mắn gặp được Pháp Luân Công: 6 tuần trước, một vị bác sĩ Trung y đã giới thiệu cho tôi tập Pháp Luân Công, còn nói nhất định sẽ có thể giải trừ bệnh tật của tôi.”

Trong khi thuật lại câu chuyện của mình, anh vừa cảm động vừa hạnh phúc, anh nói: “Khi tôi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, nhìn thấy bức ảnh của nhà sáng lập Pháp môn, Ngài Lý Hồng Chí, từ thời khắc đó, hết thảy mọi thứ đều phát sinh cải biến. Tôi có thể cảm thụ được rằng, Sư tôn và Đại pháp đã tịnh hoá cho tôi từ tầng sâu nhất của sinh mệnh, thậm chí chạm đến mỗi lạp tử ở tầng vi quan nhất của tôi.”

Học viên mới Ben Trần đang đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp

“Khi mới bắt đầu, tôi đã dành toàn bộ những ngày cuối tuần để lên mạng đọc cuốn Chuyển Pháp Luân một cách cẩn thận. Cuốn sách này đã khiến tôi đại khai nhãn giới. Là một nhà khoa học, tôi phát hiện cuốn Chuyển Pháp Luân kỳ thực có trình độ khoa học phi thường, khoa học hiện tại không cách nào theo kịp. Sau khi đọc từng câu từng chữ trong cuốn sách, tôi lập tức thể nghiệm được thân thể phát sinh hiện tượng giống như trong sách miêu tả. Tuyệt đại đa số những thứ làm tắc nghẽn đều rời khỏi thân thể của tôi. Tôi nhìn thấy những thứ giống như “vật chất màu đen” từng đám từng đám bốc hơi ra khỏi thân thể mình, hơn nữa chúng còn có mùi rất hôi thối, giống như mùi thối rữa. Tôi bắt đầu cảm thấy ở bụng dưới có thứ gì đó chuyển động, sau này tôi mới biết rằng đó chính là Pháp Luân. Trong thâm tâm tôi vô cùng minh bạch rằng, đây chính là điều tôi luôn tìm kiếm bấy lâu nay. Cuối cùng tôi đã được ‘về nhà’ rồi.”

“Mặc dù mới bắt đầu học Pháp luyện công, nhưng tôi đã chứng kiến những cải biến triệt để của bản thân. Vì Sư phụ đã ‘lập trình’ lại thân thể của chúng ta, cho nên chúng ta có thể chiểu theo nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn không ngừng đề cao cảnh giới. Lý giải của tôi là, Pháp Luân Công là Pháp môn vĩ đại nhất, trong thời đại đạo đức bại hoại ngày nay, chỉ có Pháp Luân Công mới có thể quy chính hết thảy về trạng thái ban đầu. Pháp Luân Đại Pháp có thể cấp cho thế nhân một con ‘thuyền’ cuối cùng để quay trở về ngôi nhà chân chính.”

Trong vòng 6 tuần, mỗi tuần anh đều trải nghiệm được những sự việc siêu thường, không cách nào miêu tả được. Anh muốn nói với mọi người trong giới khoa học kỹ thuật rằng: “Rất nhiều người làm nghiên cứu khoa học, thường vì cục hạn trong lĩnh vực nghiên cứu của bản thân mình, mà ngăn cách bản thân với vũ trụ to lớn và các không gian khác. Đối với những người chỉ tin vào những sự vật có thể cảm nhận được thông qua 5 giác quan, tôi hy vọng rằng bản thân tôi có thể làm một nhân chứng sống, giúp các bạn cảm nhận được bản thân ở tầng thâm sâu hơn.”

Cuối cùng anh nói: “Tôi hy vọng có thể biểu đạt lòng cảm ân và tôn kính sâu sắc nhất tới Đại sư Lý Hồng Chí, con xin khấu bái Sư phụ, cảm tạ Đại sư Lý Hồng Chí vì hết thảy những điều vĩ đại Ngài đã làm cho nhân loại. Đồng thời, tôi cũng muốn biểu đạt sự cảm phục và tán thưởng đối với hết thảy các học viên Pháp Luân Công.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/12/墨尔本法轮功学员向师尊拜年-420481.html

Đăng ngày 18-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share