Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 10-02-2021] Nhân dịp Tết Nguyên Đán đang đến gần, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Toronto kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, một năm mới vui vẻ. Họ hồi tưởng lại những thay đổi tích cực gần đây trong cuộc sống sau khi họ bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

e428f26597854bad80393e9b1f6619ab.jpg

Các học viên Toronto kính chúc Sư phụ tôn kính Tết Nguyên Đán vui vẻ

 

Ca khúc Duy nguyện Sư tôn tiếu (Chỉ mong Sư phụ cười)

 

Ca khúc Từ cựu Nghênh tân

Tạ ơn Sư phụ đã dẫn dắt con trên con đường tu luyện

8c67d70f6fe6e7c8c70a6d4b414b192d.jpg

Cô Tracy Tran đến từ Việt Nam kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ.

Cô Tracy Trần, đến từ Việt Nam, đang làm việc cho một công ty truyền thông ở Toronto. Nhớ lại quá trình cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2015, cô Tracy chia sẻ rằng dường như đã có sự an bài dẫn cô từng bước đến với con đường tu luyện. “Tôi quan tâm đến thiền định. Vào một ngày năm 2015 khi đang lướt Internet, tôi thấy một bài viết về Pháp Luân Đại Pháp trên trang web Epoch Times. Tôi nhấp vào liên kết đó và thấy cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Tôi đã đọc xong cuốn sách trong một ngày. Những gì Sư phụ giảng trong cuốn sách chính là những gì tôi đang tìm kiếm.

“Trong ba tháng, tôi đã đọc hết các bài giảng của Sư phụ. Tôi từng nghĩ tôi có tiêu chuẩn đạo đức cao hơn những người khác mà không nhận ra rằng mình cũng vô tình bị cuốn theo sự xuống dốc của xã hội. Sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã thay đổi đáng kể. Tôi cảm thấy như thể mình được tái sinh!”

Cô Tracy từng nghĩ chủ nghĩa cộng sản chỉ ảnh hưởng đến những quốc gia do chế độ cộng sản cai trị. Cô cho hay cô ngày càng nhận thức rõ việc chủ nghĩa cộng sản đã thâm nhập vào xã hội phương Tây một cách tinh vi như thế nào. Cô tin rằng điều quan trọng là phải cho mọi người biết sự thật về bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Kiên trì cứu người

0990613c137c228403aa709af00df14a.jpg

Bà Ngô vô cùng biết ơn lòng từ bi của Sư phụ.

Bà Ngô chia sẻ, “Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi mắc nhiều bệnh. Hai chân tôi không trụ vững được. Tôi bị bệnh phụ khoa và cảm thấy buồn ngủ suốt ngày. Tôi cũng nghe thấy những tiếng động không thể giải thích được mà chỉ tôi mới nghe thấy, vì vậy tôi ngủ không ngon.

Bà Ngô kể, “Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm 1999 ở Toronto, mọi thứ đã thay đổi. Thậm chí khi tôi chưa đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân, mà tôi đã không nghe thấy những tiếng động kỳ lạ đó nữa. Tôi cảm thấy cơ thể mình trở nên nhẹ nhàng — cứ như thể có ai đó đã đẩy tôi khi tôi bước đi vậy. Tôi không còn cảm thấy buồn ngủ nữa. Tôi cảm thấy được tái sinh. Các thành viên trong gia đình tôi nhận thấy tôi trở nên tràn đầy năng lượng.”

Bà Ngô cũng nói Pháp Luân Đại Pháp không chỉ khiến bà khỏe mạnh mà còn khiến bà trở thành một người tốt hơn và khoáng đạt hơn. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà đã xem nhẹ tư lợi và tiền bạc. Chồng bà có nhiều anh chị em. Họ không hài lòng về việc phải chia sẻ chi phí tang lễ của bố chồng bà khi ông qua đời. Bà liền đề nghị chồng trang trải mọi chi phí đó. Bà Ngô để dành tiền để mua một chiếc xe hơi mới vì xe của họ đã cũ, nhưng các anh chị em của chồng bà đã hỏi xin tiền để xây một ngôi nhà mới. Bà Ngô đã đưa cho họ số tiền mà bà tiết kiệm để mua xe. Bà nói bà không thể làm được điều này nếu bà không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Vào năm ngoái, bà Ngô bắt đầu gọi điện cho người Trung Quốc và giảng chân tướng cho họ. Bà kể bà có thể cảm thấy rằng chúng sinh đang chờ đợi chân tướng. Nhiều người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó cho biết họ sẽ nói với bạn bè và gia đình của họ. Một số yêu cầu bà Ngô giúp các thành viên gia đình họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Bà Ngô nói, “Là một đệ tử Đại Pháp, tôi luôn nhắc nhở bản thân phải trân quý chúng sinh, suy nghĩ từ quan điểm của họ và tìm cách giúp họ chấp nhận chân tướng.”

Bà Ngô nói, “Tạ ơn Sư phụ vì đã cứu độ con. Con sẽ cố gắng hết sức để cứu thêm nhiều người và không để Sư phụ thất vọng. Con cũng sẽ tu luyện bản thân thật tốt và trở về ngôi nhà thực sự của mình cùng với Sư phụ. Con kính chúc Sư phụ Tết Nguyên Đán vui vẻ!”

Niềm tin ngay chính

3d0d821995b7648de0b2163fe96fece4.jpg

Cô Anna vô cùng biết ơn Sư phụ vì đã dẫn dắt cô trên con đường chân chính.

Cô Anna bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khoảng 10 năm trước. Cô quan tâm đến tu luyện, vì vậy một người bạn của cô đã đề nghị cô đọc Chuyển Pháp Luân.

Ngay khi cô bắt đầu đọc, cô đã không thể đặt cuốn sách xuống vì những lời giảng của Sư phụ đã giải đáp tất cả những thắc mắc của cô về cuộc sống. Cô Anna đã từng thử các phương pháp tu luyện khác nhau nhưng cảm thấy không có pháp môn nào là chân chính. Cô cho biết cô nhận ra Pháp Luân Đại Pháp là chính đạo.

Nhìn lại con đường tu luyện của mình trong hơn mười năm qua, cô Anna nói, “Tu luyện đã giúp tôi hiểu cách làm dịu những mâu thuẫn trong gia đình. Tôi cũng biết cách chăm sóc gia đình tốt hơn và đảm nhận nhiều trách nhiệm ở nhà hơn. Tất cả những vấn đề này đều là thách thức đối với thế hệ của tôi. Tôi học cách làm tốt chúng bởi vì Pháp Luân Đại Pháp dạy tôi trước tiên phải luôn nghĩ đến người khác.”

Cô Anna nói, “Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã trở nên khỏe mạnh. Quan trọng hơn là tôi đã trở thành một người tốt hơn. Tôi không còn thói quen xấu nữa. Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi hiểu được mục đích thực sự của sinh mệnh. Pháp môn này cũng đã cho tôi sức mạnh và hy vọng. Bất kể tôi đang ở trong môi trường nào, tôi có thể giữ được chính niệm miễn là tôi nhớ đến Pháp.”

Cô Anna đang thực hiện nhiều dự án giảng chân tướng khác nhau. Cô chia sẻ, “Chính niệm có thể thanh trừ mọi can nhiễu. Chỉ cần đệ tử Đại Pháp chúng ta làm tốt ba việc và tu luyện tốt bản thân, tà ác sẽ không bao giờ thành công.”

Nhân dịp Tết Nguyên Đán đang đến gần, cô Anna chân thành cảm ân Sư phụ. Cô vô cùng biết ơn những an bài tốt nhất của Sư phụ cho các đệ tử Đại Pháp và cho toàn nhân loại.

Tạ ơn Sư phụ vì đã dẫn dắt con một lần nữa

ddb91644f17bb0321092464afb3d6053.jpg

Anh Jose vô cùng biết ơn Sư phụ đã giúp anh tu luyện trở lại.

Anh Jose, đến từ Argentina, cho biết anh đã học Pháp Luân Đại Pháp từ anh trai của mình. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh trai của anh Jose trở nên rất tích cực và lạc quan, điều này khiến anh Jose chú ý.

Anh Jose chia sẻ, “Sau khi tôi đọc Chuyển Pháp Luân, nhiều câu hỏi của tôi về cuộc sống và vũ trụ đã được giải đáp.” Giống như nhiều học viên khác, anh cảm thấy thân thể mình đã được tịnh hóa. Các vấn đề về da của anh được cải thiện và anh không bao giờ mắc bệnh nặng nữa. Anh Jose nói, “Quan trọng hơn là tôi có được sự bình yên hơn trong tâm và tôi biết cách giải quyết các vấn đề trong cuộc sống hàng ngày của mình tốt hơn. Tôi cũng đã biết cách giảm bớt căng thẳng.”

Anh nói thêm, “Tu luyện không dễ dàng, và một số khổ nạn tôi đã trải qua còn khó khăn hơn bất cứ điều gì tôi từng trải qua.”

Anh Jose tiếp tục, “Sư phụ đã giảng cho chúng ta biết thế nào là thiện và ác, cách phân biệt chính và tà, và ý nghĩa thực sự của cuộc đời chúng ta. Điều hết sức quan trọng là phải ghi nhớ những nguyên tắc này. Chúng ta tu luyện trong xã hội người thường. Nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ bị can nhiễu bởi sự hỗn loạn của xã hội.“

Sau khi anh Jose bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được bốn năm, anh đã dừng tu luyện vì không thể xem nhẹ một số rắc rối. Anh nói, “Vào thời điểm đó, tôi dễ bị lay động bởi nhiều thứ khác nhau trong xã hội và tôi bị phân tâm bởi các chấp trước của mình. Tuy nhiên, may mắn là, cho dù thế nào đi nữa, tôi vẫn luôn nhớ nguyên lý Chân-Thiện- Nhẫn của Đại Pháp là tốt.”

Anh Jose đã đi du lịch nhiều nước và thăm một số ngôi chùa. Anh nhận định, “Không gì có thể sánh được với Pháp Luân Đại Pháp và chính khí của pháp môn này. Pháp Luân Đại Pháp thực sự có thể chính lại một người. Pháp Luân Đại Pháp đã chính lại tâm tôi.”

Hai năm trước, anh Jose đã quyết định tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh nói anh không thể miêu tả cảm giác của mình sau khi nhìn thấy cánh cửa tu luyện mở ra với anh một lần nữa. Lòng anh ngập tràn niềm vui vô hạn.

Anh Jose mới chuyển từ Argentina đến Canada. Tuần nào anh cũng đến Lãnh sự quán Trung Quốc và Khu phố Tàu để phát tài liệu giảng chân tướng cho mọi người. Anh nói, “Khi giảng chân tướng cho mọi người, tôi thường cảm thấy rất hạnh phúc, và tôi mừng cho họ. Việc nói cho mọi người biết sự thật về Đại Pháp là rất quan trọng bởi vì vẫn còn quá nhiều người không hiểu chuyện gì đang xảy ra.”

Nhân dịp Tết Nguyên Đán đang đến gần, anh Jose chân thành biết ơn Sư phụ đã giảng Pháp cho các đệ tử và dẫn dắt họ trên con đường tu luyện. Anh nói, “Con chân thành kính chúc Sư phụ Tết Nguyên Đán vui vẻ!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/10/420166.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/12/190666.html

Đăng ngày 18-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share