Bài viết của phóng viên Đức Tường tại Đức

[MINH HUỆ 14-02-2021] Nhân dịp Tết truyền thống Trung Quốc, đệ tử Đại Pháp thuộc các dân tộc khác nhau ở các quốc gia nô nức gửi những lời chúc mừng năm mới cũng như bày tỏ sự cảm ân đối với nhà sáng lập Pháp Luân Công, Sư phụ Lý Hồng Chí. Một vị kỹ sư người Hoa ở Đức cũng biểu đạt lòng cảm kích của anh đối với Sư phụ Lý Hồng Chí.

Kỹ sư cơ khí Trần Hoa kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ

Trần Hoa hiện sống tại thành phố Stuttgart ở Đức, là một kỹ sư cơ khí. Năm 1996 khi đang học đại học ở vùng Đông Bắc Trung Quốc, đã may mắn tiếp xúc với Pháp Luân Công. Tuy nhiên, mãi đến năm 1999 với bắt đầu tu luyện. Anh bày tỏ lòng cảm kích đối với Sư phụ.

Trần Hoa nói, thông qua tu luyện Pháp Luân Công, anh đã cải thiện được tính nóng nảy, cai thuốc lá, giáo dục con cái thành công. Điều quan trọng nhất là, khi dịch virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán) bạo phát, người người đều hoảng sợ, nhưng anh vẫn có thể bình thản đối diện, cũng nhờ vào việc tu luyện Pháp Luân Công, nếu không Trần Hoa cảm thấy mình sẽ không biết phải làm sao.

Kết duyên với Đại Pháp

Hồi tưởng lại thời gian bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, đó là khi Trần Hoa đang học đại học ở vùng Đông Bắc Trung Quốc, bạn cùng phòng là một học viên Pháp Luân Công, mỗi buổi tối trước khi đọc cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” đều rửa tay, điều này khiến cho Trần Hoa tò mò. Một lần, anh không nhịn được liền hỏi người bạn đang đọc sách gì và bảo người bạn cho mượn cuốn sách để đọc.

Sau khi đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân”, mặc dù trong đó đề cập đến chu thiên, huyền quan, v.v., những nội dung này anh đọc không hiểu, tuy nhiên anh cảm thấy Pháp lý trong đó rất lớn, rất cao, do đó anh rất có hứng thú với Pháp Luân Công. Anh đã luyện công cùng người bạn, ngay lần luyện công đầu tiên đã có thể ngồi song bàn, hơn nữa còn ngồi đả toạ thời gian lâu giống như người bạn. Sau đó Trần Hoa đã cùng người bạn tham gia nhóm luyện công buổi sáng ở công viên.

Khi đó, Trần Hoa đã giới thiệu cuốn “Chuyển Pháp Luân” cho bạn gái (sau này là vợ của anh), bạn gái nói rằng đọc không hiểu lắm. Nhưng đọc một lúc, cô nói ngửi thấy mùi vị của Phật. Anh cảm thấy rất kỳ lạ, ở đâu ra có mùi vị của Phật.

Trần Hoa cảm thấy, anh và bạn gái đều đã tiếp nhận quá nhiều giáo dục vô thần, sau đó quan niệm không tin vào Thần của bạn gái đã được phá trừ, cũng nhờ lần đó cô ngửi thấy hương vị của Phật.

Lúc đó, Trần Hoa đang bận làm luận văn tốt nghiệp, đồng thời phải học tiếng Đức và chuẩn bị ra nước ngoài, không quan tâm nhiều đến tu luyện Pháp Luân Công, cứ như vậy mất vài năm. Đến năm 1998, anh cùng bạn gái tới nước Đức.

Liễu giải cuộc bức hại của Trung Cộng, bước vào tu luyện

Đến năm 1999, có một lần, ở trên lớp học ngôn ngữ, mọi người đang xem tin tức trên kênh truyền hình của Đức, đột nhiên xuất hiện hình ảnh của cuộc thỉnh nguyện ôn hoà của các học viên Pháp Luân Công ngày 25 tháng 4, khiến anh cảm thấy chấn động.

Trần Hoa lập tức liên hệ với bạn học, người bạn đó cũng tham gia cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4, sau khi nói chuyện với bạn học, anh đã liễu giải được chân tướng tại sao các học viên Pháp Luân Công phải thỉnh nguyện.

Đến ngày 20 tháng 7, Trung Cộng bắt đầu bức hại Pháp Luân Công. Khi đó hội trưởng hội sinh viên Trung Quốc tại trường đại học của Trần Hoa nói, ở trong nước đã bắt đầu cấm Pháp Luân Công. Trần Hoa nói, khi đó tại Đức, họ đều đọc tin tức về Trung Quốc từ tờ “Nhân dân nhật báo” phiên bản dành cho hải ngoại, các thông tin về Pháp Luân Công đều là phụ diện. Tuy nhiên, “những thông tin trên tờ ‘Nhân dân nhật báo’ đều rất hoang đường, khiến người ta khó tin.”

“Tôi nhớ lại cảnh trước đây luyện công sáng sớm ở công viên tại Đại Lục. Cảnh tượng đó khiến tôi ấn tượng sâu sắc, rất trang nghiêm, thần thánh, rất cảm động.” Trần Hoa nói: “Cuộc bức hại của Trung Cộng đối với Pháp Luân Công, giống như một lần khởi xướng cách mạng văn hoá.”

“Lúc đó, Minh Huệ Net được thành lập. Sau khi xem Minh Huệ Net, tôi đã liễu giải được chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công do Trung Cộng thực hiện, tôi liền giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho người hội trưởng hội sinh viên ở trường.”

Khi đó Trần Hoa không có sách “Chuyển Pháp Luân”, anh tải sách từ trên Internet, dùng máy in để in sách, ngày nào cũng đọc. Khi đó phải học ngôn ngữ, thời gian rất khẩn trương, bạn gái của anh cảm thấy rất lạ, tại sao ngày nào anh cũng đọc cuốn sách đó.

“Tôi tu luyện là từ góc đội nhận thức sự việc mà bắt đầu, bởi vì Trung Cộng bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, tôi cảm thấy môn này rất trân quý. Sau khi liên tục đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân”, cảm thấy ngày càng tốt hơn, tôi còn giới thiệu cuốn “Chuyển Pháp Luân” cho giáo sư người Đức.”

“Khi đó tôi cảm thấy Pháp môn này rất trân quý, liền hạ quyết tâm tu luyện,” Trần Hoa nói theo kinh nghiệm trước đây của bản thân, những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp đều là tốt, “bởi vì lý do đàn áp rất hoang đường, giống như cuộc cách mạng văn hoá. Tôi từ góc độ khác mà lý giải, do đó cảm thấy Pháp này rất trân quý.”

“Nếu như Pháp Luân Công thật sự không tốt như Trung Cộng nói, tại sao lại có hơn 100 triệu người tu luyện. Khi đó tôi cũng đọc về những trường hợp thực tế bị bức hại trên Minh Huệ Net, thấy có rất nhiều người có văn hoá đang tu luyện Pháp Luân Công, gồm có giáo sư, bác sĩ, thạc sỹ, v.v., chẳng lẽ họ đều ngốc nghếch cả sao? Tôi không tin, 100 triệu người đều bị lừa sao, tôi cảm thấy hoàn toàn không phải vậy. Cho nên tôi cảm thấy môn này nhất định là tốt.”

Đến trước ngày Giáng sinh, Trần Hoa gọi điện thoại cho người học viên ở Berlin. “Khi đó đang có tuyết rơi, có hai vị học viên Pháp Luân Công đến từ Berlin tới thành phố của chúng tôi để hướng dẫn chúng tôi luyện công. Chúng tôi đã thành lập điểm luyện công ở Magdeburg tại thành phố của tôi.”

Tu luyện Pháp Luân Công, hoàn toàn lột xác

Trần Hoa nói, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp anh có được đạo đức đề cao. Anh nói, trước khi tu luyện Đại Pháp, “tôi luôn muốn chiếm lợi từ người khác, tính khí nóng nảy, thích đánh nhau, còn hút thuốc uống rượu, cãi nhau với người khác.” Sau khi thực sự tu luyện, Trần Hoa lập tức bỏ hút thuốc, tính nóng nảy cũng dần dần cải thiện, và cũng ít cãi nhau với vợ, hiện tại gần như không có mâu thuẫn gì, hai người rất hoà thuận. Anh nói: “Tất nhiên không phải tính tình cải thiện ngay một lúc, mà dần dần cải thiện.”

Là người Hoa, khi tới Đức việc đầu tiên là phải vượt qua rào cản ngôn ngữ, “từ thời còn là sinh viên, bắt đầu lớp học tiếng Đức, cho đến khi tốt nghiệp, không hề dễ dàng chút nào, tôi đã gặp rất nhiều khó khăn.” Trần Hoa nói: “Vì luôn luôn nghĩ đến Sư phụ, chiểu theo yêu cầu của Sư phụ, nên có thể học được tốt. Khi gặp khó khăn cũng không bỏ cuộc. Cuối cùng tôi đã tốt nghiệp thuận lợi, thành tích xuất sắc, là một việc không hề dễ dàng. Vợ của tôi cũng đã tốt nghiệp thuận lợi, sau đó cũng tìm được việc làm.”

Trong công việc, Trần Hoa cũng chiểu theo tiêu chuẩn của người tu luyện để yêu cầu bản thân, không tranh đấu với người khác, công việc cấp trên giao cho đều có thể hoàn thành kịp thời, thậm chí trước thời hạn.

Chiểu theo nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn giáo dục con cái một cách thành công

Năm 2014, con trai tôi ra đời. “Chúng tôi đã chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp để giáo dục con, dùng Chân Thiện Nhẫn để yêu cầu cháu, nói chuyện với cháu dựa trên Pháp lý, để cháu có thể lý giải được và tự mình làm được. Con trai tôi ở trường tại các phương diện đều rất ưu tú, điểm học tập và âm nhạc đều rất tốt. Cháu chơi kèn trumpet, đã từng giành giải nhất trong cuộc thi ở Württemberg, Baden.”

“Đây là nguyên nhân vì sao chúng tôi vô cùng cảm ân Sư phụ.” Trần Hoa nói: “Chúng tôi tới Đức đã hơn 20 năm rồi, thấy xung quanh nhiều người bạn giáo dục con cái đều không dễ dàng. Trong thời buổi hỗn loạn, để giúp con cái không bị lôi xuống dốc, không có biện pháp nào khác. Thông qua các sản phẩm điện tử và kỹ thuật hiện đại, thế lực hắc ám không ngừng tìm cách lôi bọn trẻ xuống.”

Khi con gái ra đời, vợ của Trần Hoa đã 44 tuổi, là sản phụ cao tuổi, quá trình mang thai và sinh nở thông thường đều không dễ dàng, “đó chính là ân điển của Sư phụ.”

Nhân dịp Tết truyền thống Trung Quốc, Trần Hoa biểu đạt: “Trong quá trình 21 năm tu luyện, chính là nhờ có Sư phụ đã giúp tôi tẩy tịnh và tiêu trừ tội nghiệp từ nhiều đời nhiều kiếp. Tôi rất vinh hạnh trở thành đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp. Không từ ngữ nào có thể diễn tả lòng cảm kích của đệ tử đối với Sư phụ. Tại giai đoạn cuối cùng của Chính Pháp, bổn phận của đệ tử chính là học Pháp tốt, tu tốt bản thân, dũng mãnh tinh tấn, đoái hiện thệ ước của bản thân. Con thường nhắc nhở bản thân, phải cứu người, cứu người, nhanh chóng cứu người, để không để lại tiếc nuối, để Sư tôn có thể yên tâm, cùng Sư tôn quay về ngôi nhà chân chính.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/14/德国工程师感恩师尊-420770.html

Đăng ngày 17-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share