[MINH HUỆ 14-02-2021] Năm mới Tân Sửu đã tới, một nhóm các đệ tử ở Pháp với tấm lòng thành kính đối với Sư phụ của Đại Pháp, biểu đạt lòng cảm ân, cảm tạ Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến cho họ sự cải biến cả thân và tâm, cảm tạ ơn cứu độ của Đại Pháp, cảm tạ Đại Pháp đã ban phúc lành khắp nhân gian.

Kỹ sư trẻ tuổi tu luyện Pháp Luân Công, biết suy nghĩ cho người khác

Đệ tử Đại Pháp Mạnh Tuấn, quốc tịch Việt Nam

Mạnh Tuấn là người Việt Nam, 19 tuổi anh đến Pháp du học, sau khi tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật ở Pháp, anh tới làm việc tại một công ty ở Pháp với vai trò là kỹ sư máy tính.

Năm 2013, cha của anh mắc bệnh ung thư, Mạnh Tuấn quay về Việt Nam, ở bên cạnh cha mình trong một tháng cuối cùng cuộc đời. Anh cảm nhận được sâu sắc khi đối diện với bệnh con người thống khổ và bất lực như thế nào. Từ đó, Mạnh Tuấn bắt đầu suy nghĩ về nhân sinh, anh tìm kiếm trong Phật giáo, đọc một số cuốn sách, nghe bài giảng của một số thầy Phật giáo ở Việt Nam, nhưng vẫn cảm thấy không phải là điều mình muốn tìm kiếm.

Năm 2015 anh lại quay lại Việt Nam. 1 ngày trước khi quay lại Pháp, một người bạn tu luyện Pháp Luân Công lấy được thông tin liên hệ của anh. Ngày hôm sau, trên đường ra sân bay, anh nói với tài xế taxi đi vòng qua nhà của người bạn, người bạn đã tặng cho anh một cuốn “Chuyển Pháp Luân” tiếng Việt và đĩa hướng dẫn luyện công. Tới Pháp, anh đã bắt đầu đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Sau khi đọc vài lần, anh đã ý thức được đây là cuốn sách của đời mình. Anh đã bắt đầu tu luyện, chiểu theo Chân, Thiện, Nhẫn để đối chiếu mọi tư tưởng và hành vi của mình.

Anh ngộ được mỗi khi gặp mâu thuẫn, cần hướng nội tìm, trước hết tìm xem tâm tính của mình có chỗ nào chưa tốt. Nhờ tu luyện Đại Pháp, quan hệ của anh với người nhà, đồng nghiệp, bạn bè đều trở nên tốt hơn. Anh cũng đã dẫn dắt vợ mình bước vào tu luyện, trở thành một người tu luyện Đại Pháp.

Ở công ty, anh làm trưởng phòng quản lý chất lượng. Anh không chỉ yêu cầu bản thân thực hiện mà còn yêu cầu các đồng nghiệp trong phòng khi làm việc cần biết nghĩ cho người khác. Đối với mỗi sự việc, mỗi hành động, mỗi hạng mục công việc của công ty, đều phải biết nghĩ cho người khác, bất luận là thành viên trong phòng hay nhân viên thuộc phòng khác và khách hàng, đều phải nghĩ cho họ. Kết quả rõ ràng, khi suy nghĩ cho người khác, mỗi khi có vấn đề mọi người đều cùng nhau bàn bạc, các đồng nghiệp cũng thích nguyên tắc làm việc này. Có một khách hàng lớn hết sức vui mừng vì chất lượng sản phẩm rất tốt, rất ổn định, không có sai sót. Điều này hoàn toàn nhờ vào thái độ làm việc của nhóm.

Anh cũng giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp với các đồng nghiệp, có một số đồng nghiệp đã mua sách Đại Pháp, khi có thời gian rảnh, họ cũng cùng nhau luyện công.

Lần đầu tiên anh được gặp Sư phụ là tại Pháp hội Washington DC năm 2018. Khi Sư phụ bước lên bục giảng Pháp, anh cảm thấy một trường từ bi cự đại, vô cùng thù thắng. “Tôi không biết phải làm thế nào để cảm tạ Sư phụ vì hết thảy những gì Sư phụ đã cấp cho mình, hết thảy những cải biến mà tôi có được từ khi tu luyện, từ trong tâm tôi vô cùng biết ơn Sư tôn. Tất cả những gì tôi có thể làm là tinh tấn trong tu luyện. Xin kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!”

“Đại Pháp là ngọn hải đăng trên biển”

Học viên Christina

Christina làm đầu bếp trên nhà ăn của du thuyền, thường ở trên biển Caribe và Địa Trung Hải.

Một lần vào năm 2011, trong một công viên nhỏ ở Paris, cô biết đến Pháp Luân Công. Khi đó có học viên nói với cô rằng, trước hết nên đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân”.

Sau khi dành hai, ba ngày đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân”, cô đã vô cùng chấn động. Trước đây cô từng phản đối tôn giáo, có rất nhiều điều khúc mắc, nhưng khi đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân”, tất cả câu trả lời đều hiện ra trước mắt, tất cả những vấn đề về tôn giáo, nhân loại, chúng ta là ai, đều được giải đáp. Điều cô tìm kiếm bấy lâu nay, giờ cô đã tìm thấy. Điều này cô hoàn toàn không nghĩ tới, cô vô cùng kích động. Cô đã khóc rất lâu, vì đã có được cuốn “Chuyển Pháp Luân”, cũng là niềm hạnh phúc của sinh mệnh.

Trước đây cô cảm thấy cuộc sống rất tiêu trầm, áp lực, có khi giam mình trong nhà 3 tháng. Đại Pháp giống như ánh quang minh xua tan màn đêm, cứu thế chủ đã tới bên cạnh cô rồi. Sau khi tu luyện, thân thể của cô được thanh lý, Đại Pháp khiến con người cô hoàn toàn thay đổi, tất cả những thứ bất hảo đều biến mất.

Sau khi tu luyện Đại Pháp cô không còn gây sự với người khác như trước đây nữa, trở nên ôn hoà, người thân trong nhà thấy cử chỉ ngôn hành của cô rất thuần chính như vậy liền cảm thấy rất vui.

Mỗi ngày cô đều luyện công học Pháp, nỗ lực cải thiện bản thân. Cô biết sức mạnh của Đại Pháp có thể dẫn dắt hành động của cô. Khi đi làm ở trên du thuyền, mặc dù buồn tẻ, nhưng trong tâm có Pháp, giống như luôn có ngọn hải đăng dẫn đường.

Cô nói: “Tôi không biết phải làm thế nào để biểu đạt lòng cảm ân vô hạn đối với Sư tôn, không từ ngữ nào diễn tả hết, trong tâm tôi vô cùng cảm tạ Sư phụ vì hết thảy, Sư phụ từ bi vô lượng, trên con đường tu luyện của tôi Ngài đã luôn bảo hộ tôi.” Tu luyện Pháp Luân Công đã mang lại cho cô niềm hạnh phúc vô cùng.

Đọc cuốn Chuyển Pháp Luân giúp tôi uyên bác hơn

Học viên Henri cảm tạ Sư phụ

Henri sống tại Marseilles, Pháp, trước khi nghỉ hưu ông là người phụ trách trung tâm đào tạo nhân viên. 2 năm trước, ông tham gia một khoá đào tạo liệu pháp cộng hưởng năng lượng. Trong quá trình đó, ông phải tìm kiếm thông tin về văn tự cổ, trong quá trình tìm kiếm, ông phát hiện có những nội dung thu hút sự chú ý của mình, ông liền tìm hiểu tiếp, rồi tìm thấy thông tin của người điều phối Pháp Luân Công ở Marseilles. Cứ như vậy, ông đã bước vào tu luyện Đại Pháp.

Ông nói: “Đọc cuốn Chuyển Pháp Luân giúp tôi uyên bác hơn, giúp tôi tìm thấy được những điều mình tìm kiếm bấy lâu nay. Điều vô cùng quan trọng là, học cuốn Chuyển Pháp Luân cũng giúp tôi cải biến bản thân.” Sau khi tu luyện, ông cảm thấy ngày càng dồi dào năng lượng. Tại nhóm luyện công, ông nhìn thấy cột sáng từ trên Thiên thượng bay xuống thân thể của mỗi người luyện công, ngoài ra còn có những bông hoa tuyết lấp lánh từ trên Thiên thượng bay xuống điểm luyện công. Còn có một lần đang ở trong nhà, ông cảm thấy có chấn động rất lớn, giống như động đất, nhìn ra ngoài cửa sổ, ông thấy ở không gian khác có một con thú màu vàng kim khổng lồ vừa đáp xuống bên ngoài cửa sổ, giống như một vị thần bảo hộ đến từ Thiên thượng, vô cùng mỹ diệu.

Nhân dịp năm mới, ông biểu đạt lòng cảm ân đối với Sư phụ, kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ. Từ đáy lòng ông cảm thấy vô cùng biết ơn vì sự cứu độ từ bi của Sư phụ. Cảm tạ Sư phụ, cảm tạ Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/14/法国弟子对大法师父的感恩-420807.html

Đăng ngày 17-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share