[MINH HUỆ 13-02-2021] Ngày 9 tháng 2 năm 2021 là ngày Tết cổ truyền Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công ở Athens, Hy Lạp kính chúc Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp – Sư phụ Lý Hồng Chí từ bi vĩ đại, một năm mới vui vẻ!


Các học viên Pháp Luân Công ở Athens, Hy Lạp cùng kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí năm mới vui vẻ!

Trong dịp này, các học viên chia sẻ thể hội về việc thân tâm nhận được lợi ích sau khi tu luyện Đại Pháp.

Tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn, bản thân trở nên thiện lương và khoan dung


Cô Neli đang luyện Bài công pháp thứ năm của Pháp Luân Đại Pháp

Cô Neli và anh George là một đôi vợ chồng đến từ Athens, họ đều là học viên lâu năm đã tu luyện Pháp Luân Công được 17 năm. Từ khi 14 tuổi, cô Neli đã khởi tâm tìm kiếm điều gì đó, cô đọc nhiều sách về triết học và các hiện tượng siêu nhiên, ngoài ra cô còn luyện võ thuật.

Năm 2003, huấn luyện viên võ thuật của cô Neli đã biểu diễn cho cô xem một số động tác công pháp của Pháp Luân Công, mặc dù khi đó cô không học và luyện nhưng cô cảm thấy thân thể mình có những chuyển biến kỳ diệu.

Năm 2004, khi cô Neli đọc quyển sách “Chuyển Pháp Luân”, là một trong nhiều quyển sách mà huấn luyện viên giới thiệu, trong tâm cô nghe thấy một âm thanh vang lên: Chính là Ông rồi. Sau khi đọc xong quyển sách, một cách tự nhiên, cô đã dùng Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn chỉ đạo cuộc sống hàng ngày của mình, và bước vào tu luyện Đại Pháp kể từ đó.

Trước khi tu luyện, khi cô Neli ở độ tuổi vị thành niên, cô thích nghe nhạc heavy metal (một thể loại nhạc rock) và phim ảnh đánh nhau, dưới ảnh hưởng của bầu không khí xã hội và văn hóa bạo lực, cô dễ nóng giận, không có tâm nhẫn nại, có khuynh hướng đấu tranh mạnh mẽ, thậm chí trong khi ngủ cũng mơ thấy đánh nhau với người khác.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, cô Neli tuân theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn, cô học cách suy xét cho cảm thụ của người khác trước, học cách lắng nghe cẩn thận, dần dần trở nên thiện lương và khoan dung. Cô nói: “Mẹ tôi đã chú ý thấy điểm thay đổi này.” “Bà ấy luôn nói rằng bà rất vui khi thấy tôi gặp được Đại Pháp, bởi vì Đại Pháp đã cứu tôi!”

Ngoài ra, sở thích nghe nhạc của cô Neli cũng thay đổi, bây giờ cô thích nhạc cổ điển và những  âm nhạc nhẹ nhàng khác.

Cô Neli nói: “Tôi nghĩ rằng trong tình huống khó khăn, thông qua Thiện và Nhẫn có thể chuyển biến hình thế. Trên thực tiễn thì bản thân những nguyên tắc này đã là kỳ tích rồi.”

Cô còn nói: “Trong quá trình tu luyện 17 năm qua, không thể dùng ngôn từ để nói lên hết được tấm lòng cảm ân sự chỉ dạy và cứu độ của Sư phụ dành cho đệ tử.”


Anh George đang luyện Bài công pháp thứ hai của Pháp Luân Đại Pháp

Anh George là người rất thích văn hóa Trung Quốc, và đã tham dự cùng lớp võ thuật với cô Neli, văn hóa lạc quan giúp đỡ người khác và sự khiêm tốn trong công phu Trung Quốc đã thu hút anh ấy. Anh George đã thử qua hai, ba loại khí công và võ thuật, anh muốn tìm công pháp tu nội.

Năm 2004, nhờ sự giới thiệu của huấn luyện viên, anh George đã tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi đọc xong quyển “Chuyển Pháp Luân”, anh ấy hiểu được vì sao phải làm người tốt, vậy nên anh bắt đầu chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để yêu cầu bản thân, và luyện năm bài công pháp. Sau khi tu luyện, anh ấy không còn thô lỗ với giáo viên, không còn đi la cà với bạn bè có thói hư tật xấu, mối quan hệ với gia đình, bạn bè trở nên rất hòa thuận, và từ đó không còn bị đau ốm nữa.

Vì có cùng tín ngưỡng nên anh George và Neli thường học Pháp, luyện công và thảo luận cùng nhau, dần dần hiểu nhau sâu sắc hơn. Vài năm sau, cả hai cùng tiến đến hôn nhân, cùng nhau tinh tấn trên con đường tu luyện, chứng kiến sự trưởng thành và chính chắn của nhau. Anh George nói: “Tin tưởng Chân-Thiện-Nhẫn là điều tốt nhất đối với bản thân và gia đình.”

May mắn trở thành đệ tử Đại Pháp và tìm được mục đích nhân sinh


Cô Natalia và anh Zafeiris kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Cô Natalia và anh Zafeiris cũng là một đôi vợ chồng đến từ Athens, họ quen biết nhau thông qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Năm 2010, khi ấy cô Natalia 27 tuổi, nhờ sự giới thiệu của một người bạn rất am hiểu về đả tọa mà cô bắt đầu học và luyện Pháp Luân Đại Pháp. Động tác luyện công đơn giản và tao nhã mang lại cho cô năng lượng sung mãn toàn thân, chỉ vừa luyện Bài công pháp thứ nhất, cô đã cảm thấy rất nhẹ nhàng thoải mái, cô nói với bản thân rằng nhất định sẽ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp suốt đời.

Trước khi tu luyện, cô Natalia bị thiếu máu trầm trọng, dù đã uống thuốc bổ sung sắt nhưng hầu như ngày nào cô cũng cảm thấy chóng mặt khi thức dậy, trước mắt là một màng tối, cô phải đợi một lát mới có thể nhìn rõ. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, chứng thiếu máu đã biến mất, sáng sớm thức dậy, thị lực cũng không bị mờ nữa. Vì vậy cô quyết định không dùng thuốc bổ sung sắt nữa, và cũng không thấy có vấn đề gì xảy ra. Cô cũng ngừng hút thuốc, uống rượu và những thói quen không tốt khác, cô ấy muốn trở thành một người tốt hơn, một người tốt thực sự.

Cô Natalia nói: “Nhân phẩm của con người đề cao, thì sức khỏe cũng theo đó mà đề cao lên.” “Mục đích chân chính của sinh mệnh là tu bản thân, phóng túng bản thân chính là nguyên nhân đau khổ và không hạnh phúc trong cuộc sống trước đây của tôi.”

Anh Zafeiris đã chơi đàn piano từ 5 tuổi, thích âm nhạc cổ điển và học tập chăm chỉ. Sau khi tốt nghiệp trung học, khi hầu hết các bạn cùng lớp dần hòa nhập vào lối sống hiện đại, anh cũng bắt đầu hút thuốc, uống rượu và ngừng chơi piano mà thay vào đó là nghe nhạc rock và chơi guitar điện. Và khi tuổi tác lớn dần theo năm tháng, anh ấy bắt đầu không vui vẻ nữa, cảm thấy ngày càng xa tự ngã chân thật của mình, trong tâm anh hy vọng bản thân có thể thay đổi.

Năm 2012, năm ấy anh Zafeiris 25 tuổi, một lần khi đang đạp xe trên đường, thì gặp cô Natalia phát tờ rơi cho anh. Vì ngưỡng mộ văn hóa Châu Á nên anh lập tức học động tác các bài công pháp, và bắt đầu đọc quyển sách “Chuyển Pháp Luân” của Pháp Luân Đại Pháp. Từ đó, anh Zafeiris đã xoay chuyển cuộc sống của mình, rời xa âm nhạc hiện đại và lối sống không lành mạnh, khiến cuộc sống trở nên tốt hơn và ý nghĩa hơn.

Thông qua cô Natalia mà anh Zafeiris biết rằng, mọi người trên khắp thế giới đều có thể tự do luyện tập Pháp Luân Đại Pháp, duy chỉ có ở Trung Quốc Đại Lục, các học viên Pháp Luân Công mới bị Cộng Sản chuyên quyền bức hại một mạch từ 1999 đến nay. Trong khi đó, truyền thông Hy Lạp hầu như không báo cáo sự việc này, điều này khiến anh cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Vì vậy hai người họ đã liên hệ với nhiều tờ báo độc lập của Hy Lạp, để đăng nhiều bài viết về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc Đại Lục.

Giờ đây, cùng với các học viên Pháp Luân Công khác, họ điều hành một trang truyền thông tin tức độc lập của Hy Lạp – phiên bản Epoch Times tiếng Hy Lạp, mỗi tháng có hàng nghìn người tìm hiểu về tin tức thực sự trên thế giới và cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

“Có thể may mắn trở thành người tu luyện Đại Pháp và tìm thấy mục đích thực sự của nhân sinh, đó là điều may mắn nhất trong đời.” Đây là tiếng nói từ tận đáy lòng của cô Natalia và anh Zafeiris.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/13/希腊大法弟子谢师恩-修炼真善忍是最好的事-420582.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/15/190951.html

Đăng ngày 17-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share