Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 10-02-2021] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức đã gửi lời chúc Tết Nguyên Đán cùng lòng biết ơn của họ tới Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Bốn học viên đến từ các lĩnh vực khác nhau đã nói về những thay đổi tích cực mà họ trải qua sau khi bước vào tu luyện và hy vọng rằng nhiều người hơn có thể trải nghiệm vẻ đẹp của Đại Pháp.

dec6d5b7a2f4c0cefffe5b21e8cf2193.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức gửi lời chúc Tết Nguyên Đán tới Sư phụ và bày tỏ lòng biết ơn đối với Ngài.

Bà Andrea: Khối u biến mất

c017d44a41243acef395a05d586ad94d.jpg

Bà Andrea kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí Tết Nguyên Đán vui vẻ!

Bà Andrea gặp được Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997, khi bà 30 tuổi. Bà công tác trong ngành giáo dục và từng có một công việc tốt. Tuy nhiên, sức khỏe của bà lại không tốt và bà thường xuyên bị ốm, sốt. Do đó, bà thường xuyên phải nghỉ làm. Bà chia sẻ, “Tôi luôn cảm thấy có lỗi đối với những đồng nghiệp phải làm công việc thay tôi vì tôi không thể làm việc. Có thời điểm, mẹ tôi phải đến nấu ăn cho tôi vì tôi không thể tự lo cho mình được.”

Sau khi một học viên nói với bà Andrea về Pháp Luân Đại Pháp, bà đã tập các bài công pháp vì tò mò nhưng không kiên trì.

Sau đó, bà Andrea được chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối và các bác sỹ đã chỉ định một loạt các cuộc phẫu thuật. Sau mỗi lần phẫu thuật, bà Andrea càng cảm thấy tệ hơn. Bà nói, “Một đêm, tôi có một giấc mơ và trong giấc mơ ấy, tôi đang ở cùng với hai học viên Pháp Luân Đại Pháp khác ở Bắc Kinh. Sư phụ bước tới chỗ tôi và nói rằng tôi đã đi sai đường. Giật mình, tôi tỉnh dậy. Vài ngày sau, người học viên nói với tôi về Pháp Luân Đại Pháp đã nhắc tôi đọc Chuyển Pháp Luân. Khi tôi mở cuốn sách, tôi nhìn thấy ảnh của Sư phụ và tôi đã sửng sốt vì Sư phụ cũng xuất hiện như thế trong giấc mơ của tôi.”

Kể từ đó, bà Andrea đã thành tâm đọc Pháp và bắt đầu đọc các bài chia sẻ tâm đắc thể hội trên trang web Minh Huệ. Bà cũng thường xuyên tham gia học Pháp và đến điểm luyện công ở địa phương. Khi bà đến buổi khám bác sỹ tiếp theo, bác sỹ cho hay khối u của bà đã biến mất và không cần phải phẫu thuật nữa. Bác sỹ của bà đã rất ngạc nhiên và sau khi xác nhận rằng khối u của bà đã thực sự biến mất, ông nói với bà Andrea, “Cô không cần phải khám lại đâu.” Bà biết rằng Sư phụ đang giúp bà và đây là huyền năng của Đại Pháp. Bà nói với bác sỹ rằng điều kỳ diệu này xảy ra là do bà tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Giờ đây, bà Andrea tràn đầy năng lượng và cho biết, “Tôi hy vọng rằng nhiều người sẽ có thể trải nghiệm vẻ đẹp và điều kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp. Con vô cùng biết ơn sự cứu độ từ bi của Sư phụ và con kính chúc Sư phụ Tết Nguyên Đán vui vẻ.”

Bà Milena: Các triệu chứng của bệnh viêm xương biến mất

f1c506e9d3ef73cf76e4ae6462551fa6.jpg

Bà Milena bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2012 và hy vọng nhiều người có thể nhận được lợi ích từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Milena sở hữu một thẩm mỹ viện tại một khu trung tâm của thành phố trong nhiều năm. Một ngày đầu năm 2012, bà bị đau ở cánh tay trái. Bà mặc kệ nó nhưng cơn đau nhanh chóng trở nên không thể chịu đựng nổi. Bà bắt đầu đau đầu dữ dội và phải dùng thuốc giảm đau. Tuy nhiên, không hề có hiệu quả và bà không thể chợp mắt vào ban đêm.

Cơn đau tệ đến mức tay bà run lên trong khi cố gắng chăm sóc khách hàng, và sau hai tuần, bà không còn cách nào khác là phải đóng cửa thẩm mỹ viện của mình.

Bà Milena bắt đầu đi khám nhiều bác sỹ và họ không thể phát hiện ra bất cứ vấn đề gì. Họ khuyên bà đến một trung tâm phục hồi chức năng nhưng cơn đau của bà còn trở nên tồi tệ hơn. Chụp X-quang cho thấy bà bị gai xương (u xương) và các khớp cổ của bà đang bị thoái hóa. Một bác sỹ nói với bà rằng dùng thuốc chỉ giảm đau tạm thời, nhưng bà vẫn cần phải phẫu thuật.

Bà bắt đầu nghi ngờ về y học và khoa học hiện đại. Nhiều loại thuốc được gọi là hiệu quả dường như không giúp được gì cho bà và mỗi bác sỹ có một phương pháp điều trị khác nhau.

Trong tuyệt vọng, bà Milena bắt đầu suy ngẫm về ý nghĩa của sinh mệnh. Mặc dù bà đi du thuyền sang trọng, tham dự các cuộc tụ họp thượng lưu và có rất nhiều tiền, nhưng dường như không có gì có giá trị thực sự. Trong lúc tuyệt vọng nhất, bà đã nói chuyện với một người bạn, và người này đã nói với bà về Pháp Luân Đại Pháp. Bà lên mạng và bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân và chính thức bước vào tu luyện vào năm 2012.

Ngay sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cơn đau của bà đã giảm bớt nhưng dường như lại trở nên tồi tệ hơn hai tháng sau đó. Bà nói, “Đến lúc này, tôi hiểu rằng bệnh tật và khó chịu là do nghiệp của bản thân mình. Bằng cách chịu đựng khổ nạn, tôi có thể tiêu nghiệp và đây không phải là điều xấu. Tôi quyết định không dùng bất kỳ loại thuốc nào và kiên trì học Pháp và luyện công mỗi ngày. Tôi còn lái xe hàng trăm km để tham gia các hoạt động giảng chân tướng. Trong thời gian này, tôi không nghĩ nhiều về bệnh tật của mình và trong vài tháng, tôi nhận ra rằng tôi không còn đau nữa. Pháp Luân Đại Pháp thực sự kỳ diệu!”

“Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với sự cứu độ từ bi của Sư phụ và tôi hy vọng nhiều người có thể tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Tạ ơn Sư phụ! Kính chúc Sư phụ Tết Nguyên Đán vui vẻ!

Anh Richard: Chứng mất ngủ của tôi biến mất

247db72a3b7a556250a73f6781cad640.jpg

Anh Richard kính chúc Sư phụ Tết Nguyên Đán vui vẻ!

Anh Richard đã gặp một nhóm học viên tại một công viên vào năm 2012. Lúc đầu, anh nghĩ Pháp Luân Đại Pháp chỉ là một môn tập để thư giãn tâm trí. Khi anh biết về cuộc bức hại đang diễn ra, anh rất ủng hộ các học viên và ghi lại thông tin liên lạc.

Anh Richard làm việc trong hệ thống tòa án và phải rất chuyên tâm. Anh xuất hiện chứng mất ngủ vào năm 2012 và không thể ngủ được trong một tháng ròng. Anh kiệt sức và khó tập trung trong công việc. Khi một học viên Pháp Luân Đại Pháp biết được tình trạng của anh, anh ấy đã khuyên anh Richard đọc Chuyển Pháp Luân và luyện công. Anh chia sẻ, “Tôi đọc phần giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và cố gắng tập bài công pháp thứ năm vào một buổi tối trước khi đi ngủ. Mặc dù tôi không thể gập chân lại để thực hiện tư thế song bàn và động tác tay của tôi không chính xác, nhưng tối hôm đó tôi đã ngủ gần như ngay lập tức.” Anh nhận ra rằng Pháp Luân Đại Pháp thật đặc biệt. Vì anh đã nghỉ phép vài ngày, anh có nhiều thời gian hơn và anh đã đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân.

Cha mẹ của anh Richard là những người Công giáo sùng đạo. “Khi tôi đọc Chuyển Pháp Luân, nhiều câu hỏi và nghi ngờ của tôi đã được giải đáp. Chuyển Pháp Luân rất uyên thâm. Tôi đã rất ngạc nhiên và bị thu hút bởi cuốn sách này.”

“Tôi đã tu luyện được gần chín năm. Tôi cũng đã trở thành thành viên của Thiên Quốc Nhạc Đoàn Châu Âu và tôi rất vui khi được giảng chân tướng theo cách này. Con chân thành biết ơn sự cứu độ từ bi của Sư phụ và con kính chúc Sư phụ Tết Nguyên Đán vui vẻ!”

Bà Elke: Bỏ thuốc lá và rượu

7054cdeb34a687ce150f6562ab8a0403.jpg

Bà Elke kính chúc Sư phụ Tết Nguyên Đán vui vẻ!

Cách đây 20 năm, khi bà Elke lần đầu tiên đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, bà cảm thấy có điều gì đó bừng tỉnh từ trong tâm khảm. “Tôi cảm thấy năng lượng mới đang tràn ngập tâm hồn tôi. Mặc dù vẫn còn nhiều điều tôi chưa hiểu, nhưng tôi cảm thấy được bảo hộ. Như thể tôi đã về đến nhà sau một chặng đường dài gian khổ trong mùa đông khắc nghiệt. Một luồng tín tâm và hy vọng đã thắp sáng cuộc đời tôi.”

Bà Elke đã tập trung học các bài giảng của Sư phụ và cảm thấy có một sức mạnh vô hình đồng hành cùng mình. “Tôi có một ước muốn trong tâm: tôi muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi muốn trở thành một người tốt hơn và phản bổn quy chân.”

Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà Elke sợ hãi hầu hết mọi thứ. Bà sợ bị bệnh, sợ mất người thân, sợ lái xe hơi, sợ làm điều gì đó sai trái, sợ trở thành trung tâm của sự chú ý và sợ giao tiếp. “Một lần, tôi thức dậy từ một giấc mơ đang cầu cứu sự giúp đỡ. Tôi cảm thấy mình bị mắc kẹt trong một cái lồng và tôi cảm thấy tuyệt vọng. Tôi đã dùng rượu và thuốc lá để tìm lối thoát. Thậm chí tôi còn đi trị liệu, nhưng chẳng giúp được gì.”

Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, bà Elke nhận ra rằng là học viên, người đó không nên uống rượu cũng như không nên hút thuốc. Bà cho biết, “Tôi không cố ý bỏ hút thuốc và bỏ uống rượu, nó diễn ra hoàn toàn tự nhiên. Tôi rất ngạc nhiên vì nó dễ dàng đến vậy. Giờ đây tôi sống một cuộc sống trọn vẹn cùng sự bình an trong lòng.”

“Từ tận đáy lòng mình, tôi thực sự biết ơn Sư phụ Lý Hồng Chí.”

Bốn học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Đức bày tỏ lòng cảm ân chân thành đến Sư phụ Lý Hồng Chí vì đã truyền Pháp Luân Đại Pháp cho thế gian, cũng như cuốn Chuyển Pháp Luân có thể đọc bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Trong những thời điểm bất ổn này, họ càng cảm thấy may mắn hơn khi được là học viên Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/10/420148.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/12/190579.html

Đăng ngày 16-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share