Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 05-01-2020] Hai trường hợp nhiễm virus corona đã được phát hiện tại Thành phố Hắc Hà, Tỉnh Hắc Long Giang vào trưa ngày 28 tháng 12 năm 2020, một người trong số đó là một học sinh trung học không có triệu chứng và người còn lại là bà của học sinh này, hiện đang sống cùng tại một hộ gia đình.

Mấy hôm sau, những trường hợp khác đã được xác nhận. Chính quyền Trung Quốc đã công bố vào ngày 3 tháng 1 năm 2021 rằng 13 trường hợp này đã được xác nhận vào nửa đêm ngày 2 tháng 1. Hiện vẫn không rõ ràng có phải tất cả 13 trường hợp nhiễm bệnh này đều đến từ Thành phố Hắc Hà hay không.

Theo Bệnh viện Số 2 Hắc Hà thì xét nghiệm các mẫu DNA từ học sinh này và người bà đều cho kết quả dương tính. Các mẫu xét nghiệm của họ sau đó được gửi tới các cơ quan của tỉnh. Căn cứ theo chính sách về virus tại Trung Quốc thì những trường hợp dương tính chỉ được coi là “trường hợp nghi ngờ” cho tới khi họ được kiểm tra và chính thức được chính quyền tỉnh ghi vào danh sách “các trường hợp đã được xác nhận”.

Một trường hợp khác đã được xác nhận là Đinh Vũ, cha mẹ của người này được xác nhận là bệnh nhân không có triệu chứng. Bản thân Đinh Vũ cũng đang thuộc diện phải cách ly.

Phân tích mẫu máu của 13 bệnh nhân này cho thấy virus đã đột biến. Cụ thể hơn là sự đột biến này khác hẳn so với các biến thể của virus corona đã được phát hiện trên thế giới cho tới nay. Hơn nữa, đến nay vẫn chưa xác định được nguồn gốc của biến thể virus đột biến này.

Mẫu xét nghiệm lấy từ 100.000 người

Từ cuối ngày 28 đến sáng sớm ngày 29 tháng 12, Trường Trung học Số 1 Hắc Hà đã thông báo toàn bộ học sinh và giáo viên của nhà trường đã được xét nghiệm DNA ở sân vận động của trường. Sau đó, họ được cách ly vào ngày hôm sau để chờ kết quả xét nghiệm. Các chuyên gia y tế từ các vùng lân cận cũng được mời tới tiến hành xét nghiệm cho toàn bộ 100.000 cư dân trong khu vực tàu điện ngầm của Hắc Hà. Việc thu thập các mẫu xét nghiệm đã được hoàn tất từ cuối ngày 29 đến ngày 31 tháng 12.

Theo thông tin Minh Huệ nhận được, các cư dân này được phân chia theo cộng đồng và được yêu cầu đến các sân vận động của trường học gần đó, các điểm sinh hoạt cộng đồng, các trung tâm đoàn thể và các hành lang khách sạn để làm xét nghiệm.

Thành phố Hắc Hà nằm ở phía Bắc tỉnh Hắc Long Giang, có nhiệt độ trung bình hàng ngày vào khoảng -16 ºC trong tháng 1, thậm chí còn lạnh giá hơn vào ban đêm. Sau mấy tiếng đồng hồ chờ đợi ngoài trời để được làm xét nghiệm, người dân đã khiếu nại. Sau đó, họ đã được vào bên trong để chờ đợi nhưng như vậy có thể không đảm bảo được giãn cách xã hội.

Một số người dân bắt đầu xếp hàng vào lúc 8 giờ tối và phải chờ đến nửa đêm mà vẫn chưa được làm xét nghiệm. Các chuyên gia y tế cảnh báo rằng người tập trung đông như vậy có thể dẫn tới nhiều nhóm lây nhiễm. Một quan chức của ĐCSTQ cho biết vì đã có nhiều trường hợp lây nhiễm mới không ngừng được xác nhận nên có thể cần một đợt xét nghiệm thứ hai trên toàn thành phố.

Thành phố Hắc Hà đã ban bố một chính sách vào ngày 3 tháng 1 kêu gọi người dân làm việc tại nhà nếu có thể. Taxi và các phương tiện vận tải công cộng đã bị đình chỉ cùng ngày. Một số loại hình kinh doanh, ví dụ như các loại hình giải trí, đã dừng hoạt động vào ngày 29 tháng 12.

Một quan chức của ĐCSTQ đã tuyên bố rằng Phó Thủ tướng Tôn Xuân Lan sẽ tới Hắc Hà, tiếp theo là một chuyến viếng thăm của nhiều quan chức của tỉnh. Một số quan chức có thể bị giáng cấp ở những nơi báo cáo nhiều trường hợp dương tính.

Khi bà Tôn tới thăm tâm chấn Vũ Hán vào ngày 5 tháng 3 năm 2020, nhiều người dân bất mãn đã trút sự phẫn nộ đối với tình trạng bưng bít thông tin, họ hô to: “Giả dối, giả dối!” “Tất cả đều là giả!”

Chà đạp nhân quyền nghiêm trọng và hậu quả

Bất chấp đại dịch, Ủy ban Chính trị và Pháp luật Thành phố Hắc Hà (PLAC) và Phòng 610 vẫn điên cuồng bức hại Pháp Luân Công. Trong tháng 6 năm 2020, hai cơ quan tư pháp này đã ra lệnh cho cảnh sát địa phương lần lượt tới các gia đình để đảm bảo không có ai tu luyện Pháp Luân Công.

Sau khi các nước phương Tây, trong đó có Hoa Kỳ, áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với ĐCSTQ vì chà đạp nhân quyền thì những cơ quan này tiếp tục gây áp lực lên các cơ quan cấp dưới phải tăng cường bức hại Pháp Luân Công. Họ cũng đe dọa cắt thưởng hay đưa các học viên Pháp Luân Công vào các trung tâm tẩy não.

Khi Giả Văn Giang, Bí thư làng Trương Hoành Toàn ở Thành phố Hắc Hà, và nhiều quan chức khác liên tục sách nhiễu các học viên vào tháng 10 năm 2019, học viên Lưu Chí Cương đã khuyên họ hãy ngừng tham gia vào cuộc bức hại này bởi các học viên chỉ muốn làm những công dân tốt hơn chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. Ông Lưu cũng giảng giải cho họ về đạo lý thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo.

Giả và những quan chức này cho biết họ nhận lệnh từ các quan chức tỉnh và thành phố. Ông ta cũng đe dọa rằng nếu các học viên không ngừng tu luyện Pháp Luân Công thì con cái họ sẽ bị liên lụy về việc học hành và công việc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/5/418172.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/6/189781.html

Đăng ngày 10-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share