Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm lần thứ 7 trên Internet của các học viên ở Trung Quốc

Bài viết của một học viên tỉnh Hà Bắc

[Minh Huệ 09-11-2010] Kính chào Sư Phụ! Chào các bạn đồng tu

1. Làm theo lời dạy của Sư Phụ, đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu

Nói đến cuộc sống và va chạm với gia đình, tôi đã từng rất cố chấp. Tôi không thích những thói quen xấu như uống rượu và chơi mạt chược của chồng tôi. Mặc dù tôi chỉ muốn anh ấy trở thành một người tốt hơn, những lời nói của tôi đối với anh ấy luôn đầy tâm oán giận, ác cảm, ghê tởm, và ý định mạnh mẽ muốn thay đổi anh ấy. Thực ra, ngay từ đầu đã không  từ bi đối với anh ấy. Một học viên có mang theo năng lượng, do đó, khi chúng ta nghĩ và nói mà không mang tâm từ bi, kết quả sẽ trái ngược với ý muốn của chúng ta. Tôi đã không muốn anh ấy chơi mạt chược nữa, nhưng ngược lại, anh ấy trở nên nghiện và còn đặt cược nhiều hơn và nhiều hơn.
Có một lần, chồng tôi uống rượu với bạn bè và đi ra ngoài để chơi mạt chược. Sau khi tôi phát hiện ra, tôi nghĩ rằng, “Là một học viên tôi nên chỉnh lại bất cứ tình huống nào không đúng đắn” Tôi đến và nói chuyên với anh, và anh  nói rằng một lúc nữa sẽ  về nhà. Anh vẫn không về nhà, vì vậy tôi đến nói chuyện một lần nữa với anh ấy. Khi trông thấy tôi, anh  hét lên và nguyền rủa tôi, cố gắng đẩy tôi ra để anh ta có thể tiếp tục chơi. Tôi đứng đó không bị ảnh hưởng bởi lời mắng nhiếc của anh ta. Thấy không có tác dụng với tôi, anh trở nên tức giận và nói với bạn bè “Chúng ta hãy đi uống rồi, chơi khoảng 3 ngày – để xem cô ta có thể làm gì được .” Anh ta lên xe, chuẩn bị bỏ đi. Tôi nhận ra rằng anh ấy rất tức giận hơn mức bình thường và tôi tự hỏi “Có phải hôm nay tôi đã không gì làm tốt hay làm anh tức giận anh? Nếu tôi không thể tác động đến anh ấy theo một hướng tích cực, tôi có thể đẩy anh ấy đến con đường sai lầm.” Tôi cảm thấy bối rồi, nhưng  thấy nhóm đó chuẩn bị rời đi, vì vậy tôi vào chiếc xe đầu tiên để ngăn họ lái đi. Chồng tôi đá tôi ba lần. Tôi không cảm thấy tức giận và nói, “Vài ngày trước đây, một người nào đó trong khu vực của chúng ta đã uống rất nhiều rượu mà chết. Em thật sự lo lắng cho anh.”Sau khi nghe điều này, ba người bạn của chồng tôi nói một cách giận dữ, “Chị nói rằng chúng tôi muốn giết chồng chị à?” Tôi hướng nội để tìm ra vấn đề của mình, và nhận ra rằng mình đã quá ích kỷ và chỉ quan tâm đến gia đình của riêng mình. Tôi nói “Đối với các anh cũng vậy, ai say rượu cũng là không tốt.”

Họ rất ngạc nhiên rằng tôi đã không tức giận hay khóc lóc, và rằng tôi vẫn còn suy nghĩ về sự an toàn của họ sau khi chồng tôi đá tôi nhiều lần. Họ không thể tin được phản ứng của tôi. Một trong số họ  ngạc nhiên nói, “Này, chị nên dạy Pháp Luân Công cho vợ tôi vào ngày mai.” Khi nghe điều đó, chồng tôi đá tôi ba lần nữa. Tôi nói chắc nịch “Em thực sự chỉ muốn những điều tốt cho anh.” Anh đá tôi ba lần nữa. Tôi nói, “Em muốn cứu anh, em sẽ không lay động ngay cả khi anh đánh em đến chết ở đây.” Đột nhiên, toàn bộ không gian trở nên cực kỳ tĩnh lặng và thanh bình, và thái độ họ trở nên hòa nhã. Kể từ ngày đó, không ai quay lại căn phòng nơi họ thường chơi mạt chược nữa. Chồng tôi về nhà sau giờ làm việc mỗi ngày để học Pháp và đọc báo Minh Huệ. Một lần nữa, tôi đã chứng kiến sức mạnh của Pháp.

2. Kết hợp việc cứu độ chúng sinh trong cuộc sống hàng ngày

Chính phủ Trung Quốc dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã sách nhiễu và bắt giữ nhiều học viên lấy cớ là giữ an ninh cho hội chợ triển lãm thế giới tại Trung Quốc. Một số học viên đã bị đưa tới trại tẩy não. Một lần, tôi đi đến một thị trấn để giảng thanh chân tượng và tình cờ lên chiếc xe buýt mà lái xe là một đồng tu mà tôi biết. Tôi ngồi xuống bên cạnh người lái xe và bắt đầu nói chuyện với anh ấy. Anh ấy nói với tôi rằng có người đến và cố ép anh ấy bỏ tập Pháp Luân Công. Tôi nói “Anh cần phải học Pháp và phát chính niệm nhiều hơn nữa.” Anh ấy tiếp tục: “Gia đình luôn mâu thuẫn với tôi.” Tôi nói ” Giọng nói và thái độ của anh không chân chính. Đây là lỗi của anh. Các học viên cần phải hướng nội bất cứ khi nào chúng ta gặp mâu thuẫn và nên quan tâm đến người khác. Nên quan tâm và lo lắng đến vợ của anh. Hãy suy nghĩ về điều đó. Cô ấy đang sống trong nỗi sợ hãi mỗi ngày trong mười năm qua. Điều này rất khó khăn! Tôi nghe nói rằng khi anh bị bắt và bị ĐCSTQ bức hại, vợ anh đã tiết kiệm từng xu, và dành tất cả để bảo lãnh anh ra. Tại sao vậy? Để giúp anh tránh được án tù và bị ngược đãi. Hãy đặt bản thân mình vào tình cảnh của cô ấy. Học viên cần phải  có thể hiểu được người khác, tha thứ và khoan dung đối với người khác. Đừng đặt cho cô ấy  một tiêu chuẩn cao, không  thực tế mà thậm chí chúng ta đôi khi cũng không đạt được.” Một người khách đi xe buýt nói“Anh phải có một gia đình hòa hợp.” Tôi nói “Vâng, bởi vì Sư Phụ chúng tôi đã dạy chúng tôi như thế nào rồi.” Sau đó, tôi nói với ông ấy rằng Pháp Luân Công đã lan rộng trên toàn thế giới với hơn 100 quốc gia theo tập. Tôi đã thuyết phục ông ấy thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên quan. Ông cảm ơn tôi và nói: “Tôi sống ở thị trấn. Chúng tôi có một nhà máy dầu ăn ở đó.” Ông ấy mời tôi đến thăm thị trấn của ông ấy và sẽ cho tôi một ít dầu mè chất lượng cao, và tôi cảm ơn ông. Có người khác đi xe buýt cũng thoái ĐCSTQ. Tại điểm dừng xe của cô ấy, cô ấy mời tôi đến nhà, và tôi cảm ơn cô ấy.

Tất cả chúng sinh đang chờ đợi chúng ta để giải thích sự thật và cứu độ họ. Chúng ta phải tu luyện tinh tấn hơn nữa, cứu độ nhiều người hơn, làm tốt những gì Sư Phụ muốn, và hoàn thành sứ mệnh cứu độ chúng sinh của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/9/232215.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/11/23/121562.html
Đăng ngày 10-12-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share