Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-09-2020] Gầy đây tôi được chứng kiến cảnh Pháp Chính Nhân Gian trong một giấc mơ. Tôi nhìn thấy nhiều đệ tử Đại Pháp bay lên trời trong tư thế ngồi đả tọa song bàn, và thân họ phát ra những ánh kim quang chói lọi. Ánh sáng đó thậm chí còn xuyên qua những đám mây dày đặc nhất, tạo nên một cảnh tượng tráng lệ và thần thánh.

Trong giấc mơ đó, tôi nôn nóng đi lại trong phòng và tự nhủ: “Khi nào mới đến lượt mình được Sư phụ đón?”

Đột nhiên, có một bàn tay khổng lồ đưa qua cửa sổ nhà tôi. Tôi lập tức hiểu rằng đó là bàn tay của Sư phụ, vì vậy tôi đã mau chóng leo lên. Một vài giây sau, tôi nhận thấy mình đang bay lên không trung.

Khi nhìn xuống dưới, tôi không thể thấy người và vật một cách rõ ràng. Tuy nhiên, tôi cảm nhận được phía dưới tôi tràn ngập nước và nhiều người đang chịu thống khổ.

Sau đó, tôi nghe thấy một giọng nói vang lên: “Pháp Chính Nhân Gian sẽ bắt đầu vào ngày mai. Tất cả đệ tử Đại Pháp sẽ được thông báo trước.”

Khi nghe thấy những lời này, trái tim tôi tràn đầy vui sướng! Ngay khi vừa nghĩ: “Không hiểu có học viên nào ở địa phương của mình có trải nghiệm giống như mình không”, tôi liền tỉnh dậy.

Khi nghĩ lại về giấc mơ, tôi có thể nhớ được cảm giác vừa cao hứng vừa bình tĩnh khi Sư phụ đến đón tôi. Như thể tôi đã sống cả một đời chỉ để đợi khoảnh khắc đó. Tôi nghĩ: “Đây mới là nơi mình thuộc về. Cuối cùng mình đã có thể trở về nhà rồi!”

Tuy nhiên, trong cuộc sống hàng ngày, tôi thường để tâm vào việc tìm kiếm một ngôi nhà tiện nghi để ở và đi du lịch nước ngoài. Nhưng sau khi trải qua giấc mơ này, tôi nghĩ: “Những thứ mà mình đang theo đuổi đều tầm thường và vô nghĩa. Điều quan trọng nhất với mình là tuân theo Sư phụ và trở về ngôi nhà thật sự của mình!”

Tại khoảng khắc đó, mọi nhân tâm và quan niệm đều trở nên yếu và nhanh chóng biến mất. Tâm tôi lúc đó tràn đầy chính niệm. Tôi ngộ ra tiếng nói Pháp Chính Nhân Gian đang bị trì hoãn là một điểm hoá rằng tôi cần phải tu luyện tốt bản thân và cứu người.

Tôi muốn chia sẻ giấc mơ này với mọi người bởi nó khích lệ tôi rất nhiều và thay đổi cách tôi nhìn nhận cuộc sống.

Miễn là Chính Pháp chưa tới, chúng ta vẫn còn cơ hội để tận dụng thời gian tu luyện bản thân thật tốt và cứu thêm nhiều chúng sinh!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/12/梦中见法正人间-411688.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/24/186921.html

Đăng ngày 26-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share