Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-09-2020] Ngày 26 tháng 8 năm 2020, một người đàn ông ở huyện Nông An, tỉnh Cát Lâm đã qua đời sau khi ông bị giam giữ một tháng rưỡi trong một đợt truy quét của cảnh sát vì tu luyện Pháp Luân Công. Vợ của ông cũng bị bắt giữ cùng với ông và tại thời điểm viết bài, bà vẫn đang bị giam giữ.

Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

2020-9-11-mh-changchun-jiangquande.jpg

Ông Khương Toàn Đức

Ngày 15 tháng 7 năm 2020, ông Khương Toàn Đức cùng vợ là bà Tôn Tú Anh bị bắt giữ tại nhà riêng. Tại thời điểm đó, ông Khương đang bị bệnh và rất gầy yếu, nhưng cảnh sát vẫn đưa ông tới nhà giam.

Khoảng hai tuần sau, ông Khương được tại ngoại nhưng hàng ngày ông vẫn phải truyền tĩnh mạch để duy trì sự sống. Cảnh sát từ chối trả tự do cho bà Tôn để bà có thể chăm sóc cho ông.

Sau khi Viện Kiểm sát huyện Nông An phê chuẩn vụ án của ông Khương được bốn ngày, ông đã qua đời ở tuổi 66 vào ngày 26 tháng 8 năm 2020.

Bức hại trong quá khứ

Ông Khương từng làm việc tại Kho lưu trữ ngũ cốc huyện Nông An. Ông nghiện thuốc lá và nghiện rượu. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997, ông đã bỏ được những thói quen xấu của mình và trở thành một người chu đáo hơn. Bệnh tim và một căn bệnh về da của ông cũng biến mất.

Sau khi chính quyền Cộng sản Trung Quốc ra lệnh bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, ông Khương bị giam giữ một năm rưỡi tại một trại lao động cưỡng bức và sau đó bị kết án 11 năm tù giam. Ông phải chịu đựng những hành hình thức tra tấn ghê rợn và cánh tay phải của ông bị tàn phế.

Trại lao động cưỡng bức

Lần đâu ông Khương bị bắt giữ vào tháng 9 năm 1999 và bị giam giữ 60 ngày. Lính canh buộc ông ngồi trên ghế đẩu nhỏ trong thời gian dài mà không được cử động. Khi ông được phép đứng dậy thì họ ra lệnh cho ông phải lao động nặng nhọc như bê vác những bao đậu nặng hơn 90kg.

Không lâu sau khi được tại ngoại, ông lại bị bắt giữ một lần nữa vào đầu năm 2000 và bị giam giữ 30 ngày.

Sau khi được trả tự do, ông tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 2 năm 2000 và ông lại bị bắt giữ một lần nữa. Sau ba tuần giam giữ, ông bị kết án một năm lao động cưỡng bức và sau đó bị kéo dài thêm sáu tháng vì ông từ chối từ bỏ đức tin của mình.

Ngày 28 tháng 4 năm 2001, trong một cuộc họp toàn trại lao động ông Khương đã ngăn cản một lính canh phỉ báng Pháp Luân Công trước mặt các tù nhân khác khiến ông bị đánh đập dã man và bị biệt giam một tháng.

Tháng 7 năm 2001, lính canh trại lao động cưỡng chế ông Khương cùng 20 học viên khác vẫn kiên định đức tin của mình phải ngồi khoanh chân trên một tấm gỗ qua đêm mà không được ngủ. Không gian rất chật chội, hai chân của các học viên phải gác lên nhau. Một lính canh giám sát họ và đánh học viên nếu họ di chuyển. Căn phòng không có cửa sổ và rất ẩm ướt. Tất cả các học viên đều toát mồ hôi và khó thở. Lính canh gọi hình thức tra tấn này là “bánh hấp.”

Kết án 11 năm tù

Ngày 8 tháng 11 năm 2002, sau khi được trả tự do được khoảng một năm ông bị bắt giữ một lần nữa vì sản xuất tài liệu Pháp Luân Công. Cảnh sát để ông ngồi vào một bên của chiếc ghế bằng dài và trói chân ông vào ghế. Họ trùm túi ni lông lên đầu của ông, dùng thanh tre vót nhọn để đâm vào ngón tay và núm vú của ông.

Cảnh sát còng tay ông ra sau lưng và đẩy cánh tay về phía trước qua đầu. Họ làm như vậy hơn 10 lần liên tiếp. Họ còn còng tay ông lại và vặn cổ tay của ông khiến cho cánh tay phải của ông bị gãy và tàn tật.

Sau đó, ông Khương bị kết án 11 năm và bị đưa tới Nhà tù Thạch Lĩnh vào ngày 17 tháng 1 năm 2004. Bởi ông chống cự nên ông vị khóa trong phòng biệt giam hai tháng. Sau khi bị đánh đập liên tục, hầu hết răng của ông đều bị rụng. Lính canh còn buộc ông phải nằm trên giường chết với chân tay bị trói trong tư thế đại bàng.

Ngày 4 tháng 11 năm 2005, ông Khương bị chuyển tới Nhà tù Công Chủ Lĩnh. Ông bị đưa vào phòng biệt giam và phải nằm trên giường với chân tay bị trói trong tư thế đại bàng một lần nữa. Lính canh từ chối cởi trói cho ông ngay cả khi ông đi vệ sinh ra quần. Họ cởi quần áo của ông và sử dụng một số dùi cui điện để sốc điện ông. Ông bị một vét phồng rộp lớn ở trên đầu. Khi họ sốc điện vào vùng rốn của ông, sự đau đớn và sốc điện quá lớn khiến ông bị giật thẳng đứng người.

Sau 11 năm chịu đựng những ngày địa ngục trong tù, ông Khương được trả tự do vào ngày 11 tháng 11 năm 2013.

Thêm hai vụ bắt giữ

Ngày 3 tháng 9 năm 2015, ông Khương bị bắt giữ một lần nữa sau khi bị tố cáo vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công ở trên xe buýt. Ông bị giam giữ 15 ngày và bị phạt 1.000 nhân dân tệ.

Chỉ sau vài tháng, ông cùng vợ bị bắt giữ một lần nữa vào ngày 25 tháng 1 năm 2016.

Bài liên quan:

14 học viên Pháp Luân Công bị nhắm đến trong các vụ bắt giữ nhóm ở tỉnh Cát Lân vẫn đang bị giam cầm

Cần cấp cứu đồng tu Khương Toàn Đức tại thành phố Trường Xuân


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/12/411697.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/13/186752.html

Đăng ngày 21-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share