Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-07-2020] Mười bảy năm trước, một bác sỹ 32 tuổi đã qua đời không lâu sau khi được đưa về nhà trong tình trạng nguy kịch, dưới đây là thông tin chi tiết hơn về những tra tấn mà anh đã phải chịu đựng trong lúc bị giam giữ vì kiên định đức tin của mình.

Chính quyền cộng sản Trung Quốc đã bức hại Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa, từ tháng 7 năm 1999. Trong suốt 21 năm qua, rất nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị tra tấn tàn bạo trong khi bị giam giữ. Tính đến ngày 29 tháng 7 năm 2020, có tổng cộng 4.545 học viên được xác nhận đã qua đời vì bị bức hại. Bởi sự kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt ở Trung Quốc, số lượng các học viên bị bức hại đến chết trên thực tế được cho là còn cao hơn rất nhiều.

Anh Lý Huệ Văn, một bác sỹ ở thành phố Dương Tuyền, tỉnh Sơn Tây, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1996. Bởi kiên định đức tin của mình, anh đã bị kết án hai năm lao động cưỡng bức trong Trại Lao động Cưỡng bức Tân Điếm.

Anh Lý thụ án bản án đầu tiên (không rõ thời hạn) trong khu 1 của trại lao động. Hầu hết những người bị giam ở trong khu này đều là những người nghiện ma túy, và có vài học viên Pháp Luân Công.

Tháng 7 năm 2001, những người bị giam trong khu 1 được lệnh phải đào một ngọn đồi nhỏ ở phía nam của trại lao động để xây thao trường. Tất cả các học viên Pháp Luân Công đều được giao chở đất đá bằng xe đẩy. Anh Lý thường bị một người nghiện thuốc phiện ở trong trại cầm cuốc truy đuổi và đánh đập.

Một ngày trước ngày anh Lý mãn hạn bản án, Phòng 610, một cơ quan ngoài vòng pháp luật được lập ra chuyên để bức hại Pháp Luân Công, đã đưa anh tới trung tâm tẩy não bởi anh từ chối từ bỏ Pháp Luân Công.

Bởi anh Lý phản kháng bức hại và đập vỡ các bảng tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công ở trong trung tâm, anh lại bị lãnh một án lao động cưỡng bức khác và bị đưa trở lại Trại Lao động Cưỡng bức Tân Điếm.

Trại lao động này từng có một “chuyên gia tôn giáo” đến để nói những lời bôi nhọ Pháp Luân Công. Anh Lý và vài học viên khác đã dũng cảm đứng lên ngăn người đó lại. Để trả đũa, một quản giáo họ Từ đã dùng dùi cui sốc điện anh.

Mùa hè năm 2002, trại lao động đã bắt đầu thực hiện một chiến dịch mới nhằm cưỡng chế các học viên Pháp Luân Công từ bỏ đức tin của họ. Anh Lý đã bị chuyển tới đội quản lý nghiêm ngặt, và anh đã tuyệt thực để phản bức hại.

Một người bị giam trong trại từng giám sát anh Lý sau đó đã tiết lộ rằng anh Lý đã bị hôn mê sau nhiều ngày tuyệt thực. Không rõ trong lúc tuyệt thực anh có đồng thời bị tra tấn hay không.

Trại lao động đã thả anh vào ngày 26 tháng 2 năm 2003. Anh Lý đã không thể tỉnh lại sau khi được đưa về nhà và qua đời không lâu sau đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/29/409747.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/1/186132.html

Đăng ngày 08-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share