Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-09-2020] Một cư dân thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh đã qua đời ở tuổi 40 vào ngày 7 tháng 8 năm 2020, hai năm sau khi mãn hạn tù 10 năm vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Sáng sớm ngày 25 tháng 2 năm 2008, trong khi anh Trương Sùng Dược còn chưa tỉnh giấc, cảnh sát đã ập vào nhà và bắt giữ anh, đồng thời tịch thu máy tính, máy in cùng các vật dụng cá nhân khác. Anh bị giam trong Trại tạm giam huyện Tuy Trung.

Ba ngày sau cảnh sát quay trở lại nhà anh khi không có ai ở nhà, và đã lấy đi mọi đồ đạc có giá trị.

Tòa án huyện Tuy Trung đã xét xử anh Trương vào hai ngày 12 và 13 tháng 5 năm 2008, và tuyên án anh 10 năm tù

Anh bị giam tại Nhà tù Cẩm Châu trong ba tháng, sau đó bị chuyển đến Nhà tù Bàn Cẩm.

Ở trong Nhà tù Bàn Cẩm, anh Trương bị tra tấn liên tục. Anh đã xuất hiện chứng huyết áp cao và hốc hác, yếu ớt. Anh đi lại khó khăn và thường xuyên cảm thấy chóng mặt. Tuy nhiên, nhà tù đã từ chối để anh được tạm tha y tế.

Năm 2012, anhTrương bị chuyển đến Nhà tù số 1 Thẩm Dương và tiếp tục bị tra tấn.

Tháng 2 năm 2018, anh Trương được trả tự do và đã qua đời vào tháng 8 năm 2020. Vợ anh đã phải chật vật để kiếm sống trong hơn 10 năm qua, khi vừa chăm sóc hai cô con gái (bé lớn nhất mới 10 tuổi) và mẹ chồng. Cái chết của anh Trương đã giáng thêm một đòn mạnh lên gia đình anh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/5/411385.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/6/186652.html

Đăng ngày 12-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share