[MINH HUỆ 18-07-2020] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được thụ ích từ môn tu luyện không chỉ về thể chất mà còn cả về tinh thần. Khi người nhà họ chứng kiến các học viên đã cải biến, hầu hết họ đều tin Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Khi họ niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo,” thì họ cũng đắc phúc báo.

Dưới đây là hai câu chuyện được các học viên gửi đến Minh Huệ Net.

Hy vọng cho người tuyệt vọng

Tôi từng làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996.

Năm 2012, chồng tôi đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn. Đó là một cú sốc lớn đối với mẹ chồng 77 tuổi của tôi. Bà không thể ngủ được và bị mất vị giác và ngày càng yếu dần.

Tôi rất lo lắng cho bà. Mặc dù đau buồn nhưng tôi vẫn cố gắng an ủi bà: “Con biết mẹ rất đau buồn. Thật khó cho mẹ con mình. Nhưng mẹ hãy hiểu rằng không ai trong chúng ta có thể thay đổi vận mệnh của anh ấy được. Anh ấy sẽ yên nghỉ nếu mẹ sống vui vẻ và khỏe mạnh.”

Bà nói: “Mẹ không biết sẽ chịu được bao lâu nếu cứ tiếp tục không ăn không ngủ như thế này, mẹ mất hy vọng rồi.”

Tôi khuyên bà chân thành niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” và nói rằng bà sẽ ngủ ngon và ăn được nếu bà làm như vậy.

“Thật sao? Chỉ bằng cách niệm những chữ đó thôi sao?”

Tôi bảo bà rằng Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện Phật gia thượng thừa và có hiệu quả chữa bệnh kỳ diệu. Nếu bà tin thì bà sẽ đắc phúc báo.

“Được, vậy mẹ sẽ thử,” bà nói.

Vài ngày sau tôi đến để xem bà ra sao. Bà rất vui khi gặp tôi.

“Con nói đúng! Những chữ con dặn mẹ niệm thực sự linh nghiệm. Bây giờ mẹ có thể ngủ ngon, vị giác cải thiện và có năng lượng trở lại. Cảm ơn con nhiều! .Cảm ơn Sư phụ của Đại Pháp vì ơn cứu độ của Ngài!”

Một lần khác, bà bị đau ở đầu gối ảnh hưởng đến việc cử động và đi lại. Thuốc uống và phương pháp điều trị mà bà đã thử không có tác dụng. Bà nhớ đến uy lực của hai cụm từ và bắt đầu niệm chúng cả ngày lẫn đêm. Khi đang mơ màng, bà nghe ai đó bảo rằng bây giờ đầu gối của bà đã tốt hơn rồi. Khi thức dậy, bà có thể gập đầu gối mà không hề đau và có thể đi lên xuống cầu thang mà không gặp vấn đề gì!

Bà vô cùng phấn khởi và bảo tôi: “Pháp Luân Đại Pháp thực sự tốt! Sư phụ Lý đã chữa lành cơn đau đầu gối cho mẹ! Thật thần kỳ! Cảm ơn Sư phụ!”

Mẹ chồng tôi năm nay 85 tuổi. Bà niệm những cụm từ trên mỗi ngày và rất khỏe mạnh, vui vẻ, và có thể tự chăm sóc bản thân. Bà thường kể với người khác rằng bà đắc phúc báo chỉ bằng việc niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Nhờ bà mà cả gia đình đã chứng kiến uy lực của Pháp Luân Đại Pháp.

Hồi phục từ căn bệnh ung thư giai đoạn cuối

Anh trai tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày và ung thư hạch vào ngày 3 tháng 1 năm 2018. Cả hai căn bệnh ung thư đều ở giai đoạn cuối. Dạ dày của anh đau đến mức anh không thể ăn thức ăn đặc, chỉ có thể uống sữa. Khối u trong dạ dày cỡ quả trứng lớn và ung thư hạch đã lan đến các phần khác trong cơ thể anh. Bệnh viện trả anh về nhà để gia đình chăm sóc. Con trai anh rất đau buồn và bắt đầu chuẩn bị cho những ngày cuối cùng của cha mình.

Tôi nghe nói về tình trạng của anh và nhanh chóng đến thăm anh. Tôi đau lòng khi trông thấy anh như vậy nhưng bảo anh rằng vẫn còn có hy vọng. Miễn là anh có thể niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo,” thì Sư phụ Lý của Đại Pháp có thể cứu anh. Anh có vẻ hy vọng trở lại và hứa sẽ niệm hai cụm từ trên.

Kể từ hôm đó, anh bắt đầu thành tâm niệm hai cụm từ. Vài ngày sau, anh ấy có thể ăn cháo. Cả nhà anh đều nhìn thấy sức khỏe của anh được cải thiện và họ cũng bắt đầu niệm cụm từ trên.

Một hôm, anh bị tiêu chảy và ói mửa khiến cả nhà hốt hoảng. Tôi bảo họ bình tĩnh và đó là Sư phụ đang tịnh hóa cơ thể cho anh ấy và anh ấy sẽ khỏe lại.

Sáng hôm sau, anh tôi thức dậy cảm thấy khỏe hơn. Anh nhờ vợ nấu một chút thức ăn đặc vì anh đói bụng. Chị dâu lo lắng đó không phải là điều tốt vì anh đã không ăn bất kỳ thức ăn đặc nào trong thời gian dài. Sau khi anh ăn xong, chị ấy ngập ngừng hỏi: “Ăn hết một tô cơm như vậy, bụng anh có đau không?” Anh trả lời: “Anh hoàn toàn khỏe. Em gái của anh nói đúng, câu nói đó thực sự hiệu quả!”

Kể từ đó, anh ấy có thể ăn bất cứ món nào anh thích. Anh lấy lại vị giác, sức khỏe cải thiện và có thể làm việc ngoài đồng không lâu sau đó. Tất cả dân làng đều kinh ngạc. Trong lần họp mặt vào dịp Tết, tôi nói với tất cả dân làng và bà con của chúng tôi rằng anh tôi đã hồi phục chỉ bằng cách niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tôi kể cho họ nghe sự tuyệt vời khi tu luyện Đại Pháp và chân tướng cuộc bức hại. Nhiều người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/18/406751.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/12/186309.html

Đăng ngày 19-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share