Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-07-2020] Nhờ sự kiên trì của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong việc vạch trần cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với đức tin của mình, nhiều người dân Trung Quốc đã nhận thức được bản chất tà ác của ĐCSTQ và lựa chọn cắt đứt mối quan hệ với nó. Dưới đây, tôi xin chia sẻ hai câu chuyện mà tôi được chứng kiến trong thời gian gần đây.

“Đả đảo Đảng Cộng sản Trung Quốc!”

Chủ một cửa hàng thịt lợn ở khu vực chúng tôi có tính cách khá vui vẻ. Bà hoan nghênh các học viên Pháp Luân Công mua thịt bằng loại tiền có in thông điệp về Pháp Luân Công (một nỗ lực căn bản của các học viên Pháp Luân Công nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại trong bối cảnh thông tin bị kiểm duyệt nghiêm ngặt ở Trung Quốc). Nhờ vậy, công việc kinh doanh của bà càng ngày càng phát đạt.

Khi virus Trung Cộng bùng phát ở Vũ Hán, tôi đã khuyên bà thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tôi nói với bà rằng trời đang diệt Trung Cộng, và chủng virus này đang nhắm đến ĐCSTQ và các thành viên của nó, vì vậy điều quan trọng nhất lúc này là thoái xuất khỏi ĐCSTQ để được bình an. Bà đồng ý với tôi và nói rằng trước đây bà đã từng gia nhập Đội thiếu niên, và nhờ tôi giúp bà thoái xuất khỏi nó. Bà còn hô lớn: “Đả đảo Đảng Cộng sản Trung Quốc!” Lúc đó đang vào giờ cao điểm, trong chợ rất đông người mua bán, vì vậy, mọi người đều có thể nghe thấy tiếng hô lớn của bà.

“Hãy giúp tôi thoái xuất khỏi ĐCSTQ”

Chủ của một trạm phế liệu là một người đàn ông ngoài 70 tuổi. Trạm phế liệu này ở trong tình trạng rất tồi tàn, không tránh được mưa gió, nhưng ông vẫn sống ở đó. Tôi đã giảng chân tướng cho ông về cuộc bức hại và ông đã đồng ý thoái xuất khỏi Đội thiếu niên mà ông đã từng gia nhập. Nhưng con trai của ông, người đã phục vụ trong quân đội được bốn năm và là một đảng viên, đã từ chối thoái đảng. Anh ta nói rằng mình còn muốn dựa vào ĐCSTQ để thăng quan tiến chức. Tôi không thúc ép anh ta, nhưng đã để lại cho anh ta một số tài liệu để đọc.

Khi virus Trung Cộng bùng phát, tôi đã đến thăm người con trai một lần nữa và nói với anh về chủng virus chết người này, và bao nhiêu người đã mất mạng vì nó. Tôi cũng nói rằng virus này đã lây lan đến hơn 170 quốc gia trên thế giới. Anh ta đã sửa lại con số cho tôi khi nhìn vào điện thoại di động của mình: “Là trên 190 quốc gia.” Tôi nói với anh một lần nữa rằng anh còn có gia đình cần chăm sóc, và chỉ có thoái xuất khỏi ĐCSTQ, anh mới có thể đảm bảo một tương lai tươi sáng và bảo vệ tính mạng cho mình. Lần này, anh đã đồng ý thoái ngay lập tức!

Anh nói với tôi rằng anh đã đọc chỗ tài liệu mà lần trước tôi để lại và cảm ơn tôi vì đã giúp anh. Tôi cảm thấy rất mừng cho anh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/25/409495.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/6/186221.html

Đăng ngày 16-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share