Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-07-2020] Một ngày nọ, tôi tình cờ gặp một người đàn ông khoảng 60 tuổi. Ông ấy hỏi tôi đường đến nhà sách địa phương. Tôi chỉ đường cho ông và bắt đầu cuộc trò chuyện.

“Ông chắc hẳn là thích đọc sách, cháu có một cuốn sách mà có lẽ ông sẽ thích.”

“Nội dung thế nào?”

“Cuốn sách có liên quan đến cuộc bức hại Pháp Luân Công.”

“Ồ, tốt! Cô có thể giúp tôi tìm cuốn sách Chuyển Pháp Luân được không?”

“Sao ông biết sách Chuyển Pháp Luân?”

Ông ấy trở nên vô cùng xúc động và nói: “Cô xem, tôi hiện nay đã sáu mươi mấy tuổi rồi, tôi bị khó ngủ từ lúc mười mấy tuổi. Tôi đã thử mọi liệu pháp cũng như mọi loại thuốc uống, nhưng không có thứ gì thực sự mang lại hiệu quả. Tôi vô cùng thống khổ cho đến khi tôi nhặt được tờ rơi về Pháp Luân Công cách đây vài tuần. Trong đó có ghi rằng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” sẽ giúp người ta cải thiện sức khỏe và bình an khi gặp nguy hiểm. Vậy là tôi đã làm theo lời khuyên niệm cụm từ này và chỉ trong vài ngày thì tôi đã khỏi chứng mất ngủ! Thật kỳ diệu! Tôi biết môn tu luyện này là siêu thường và tờ rơi có đề cập đến cuốn sách Chuyển Pháp Luân, cho nên tôi đang trên đường đến nhà sách để tìm mua cuốn sách đó.”

Tôi bảo ông ấy: “Ông không thể tìm thấy cuốn sách đó ở nhà sách đâu ạ. Thực ra thì ông không thể mua được sách Chuyển Pháp Luân ở bất cứ nơi đâu trong đất nước Trung Quốc. Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, họ đã tiêu hủy hết tất cả các sách Chuyển Pháp Luân có trên thị trường và không cho phép công chúng tìm thấy sách. Nếu ông thực sự mong muốn tìm cuốn sách, thì cháu có thể đưa cho ông một cuốn. Hãy đợi cháu.”

Tôi leo lên xe đạp và chạy về nhà để lấy cuốn sách. Tôi nhanh chóng quay lại và ông ấy vẫn kiên nhẫn đợi tôi ở đó. Tôi nói với ông: “Cuốn sách này là vô giá, và tất cả các học viên Pháp Luân Công đều vô cùng trân quý cuốn sách này. Sau khi đọc xong, ông có thể giữ lại nếu ông muốn tiếp tục đọc sách. Còn nếu không thì ông có thể trả lại cuốn sách cho bất kỳ học viên Pháp Luân Công nào cũng được.”

Điều khiến tôi vô cùng ngạc nhiên là, ông ấy giơ tay phải lên và hứa: “Tôi hứa sẽ trân quý cuốn sách này. Tôi sẽ không bao giờ đưa nó cho bất kỳ ai khác.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/12/408899.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/9/186269.html

Đăng ngày 07-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share