Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Kinh

[MINH HUỆ 26-06-2020] Mùa hè năm 2003, tôi bị giam tại trại tạm giam Phong Đài ở Bắc Kinh trong hai tháng. Hai học viên khác và tôi đã giảng chân tướng cho các tù nhân. Với sự hỗ trợ của Sư phụ, tất cả 40 tù nhân trong buồng giam của chúng tôi đã hiểu chân tướng và trở nên ủng hộ Đại Pháp.

Nhận được sự tôn trọng của lính canh và đầu gấu

Các tù nhân được yêu cầu học thuộc nội quy trại tạm giam, và đọc chúng cho trưởng buồng giam. Khi đến lượt tôi, tôi bảo ông ta rằng tôi sẽ không làm vậy. Tôi nói: “Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi không làm gì sai, và tôi không phải là tội phạm.” Trưởng buồng giam báo lại điều này cho lính canh. Các tù nhân sợ hãi và bảo tôi: “Hãy nghe theo lính canh đi. Nói với họ rằng anh đang cố gắng học thuộc nội quy, nhưng chưa thuộc. Ai cũng phải học thuộc nội quy. Lính canh sẽ tra tấn anh suốt đêm, và cuối cùng thì anh vẫn phải học thuộc chúng thôi.”

Tôi vẫn nhớ họ cố gắng thuyết phục tôi như thế nào. Điều đó hết sức cảm động. Tôi có thể thấy được họ thực sự lo lắng cho tôi. Tôi cười và cảm ơn họ: “Tôi sẽ ổn thôi. Mọi người cố gắng ghi nhớ chúng, nhưng tôi thì không.”

Chiều hôm đó tôi bị đưa đến văn phòng của lính canh. Các tù nhân đều lo lắng, nhưng tôi không thấy sợ. Lính canh hôm đó là một người tốt. Ông hỏi tôi tại sao lại từ chối học thuộc các điều lệ. “Đó có phải vì anh tin rằng anh không có tội, và không nên bị giam ở đây?” Tôi nói đúng vậy. Sau đó, ông hỏi tôi vài câu hỏi về Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi trò chuyện như bạn bè, rồi ông đưa tôi trở lại buồng giam.

Người lính canh đã hiểu rất đúng về Đại Pháp. Ông là một trong số ít cán bộ thực thi pháp luật tốt mà tôi gặp trong suốt 20 năm của cuộc bức hại. Nhiều lần ông bảo các tù nhân hãy lấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp làm hình mẫu.

Các tù nhân rất ngạc nhiên rằng không có vấn đề gì xảy ra với tôi. Trưởng buồng giam còn “chỉ định” tôi là “trưởng nhóm”.

Trưởng buồng giam là một tù nhân ngoài 60 tuổi. Không ai dám làm mất lòng ông, ngay cả một đại ca cứng đầu cũng không dám nói không với ông – trưởng buồng đã có lần đánh vào đầu anh ta chỉ vì một lỗi nhỏ nhặt. Vào những đêm mùa hè nóng nực, trưởng buồng yêu cầu các tù nhân thay phiên nhau quạt cho ông. Nhưng khi đến lượt tôi, tôi đã từ chối. Các tù nhân rất ngạc nhiên. Họ đều nghĩ trưởng buồng sẽ trừng phạt tôi. Nhưng không có gì xảy ra cả..

Vài ngày sau, vị đại ca nói: “Tôi tình cờ nghe được cuộc đối thoại của cậu đêm hôm trước. Nếu trưởng buồng nói cậu quạt cho ông ấy, cậu sẽ vẫn nói không chứ?” Tôi nói: “Tất nhiên rồi”. Anh ta nói: “Chỉ có cậu dám nói không với ông ấy. Tôi thực sự khâm phục những học viên các cậu.” Tôi rất ngạc nhiên và cảm động rằng một người đầu gấu như thế mà vẫn tôn trọng các học viên.

Cách cư xử của người lính canh và những đầu gấu trong tù đối với tôi đã làm thay đổi thái độ của các tù nhân với các học viên, và giúp chúng tôi giảng chân tướng dễ dàng hơn. Chính niệm chính hành của các học viên không khiến họ bị bức hại, mà lại nhận được sự tôn trọng của các tù nhân, và xây dựng nền móng cho mọi người tìm hiểu chân tướng. Tôi thực sự cảm tạ Sư phụ.

Người bán dạo trẻ tuổi: Cháu luôn nhẩm Chân-Thiện-Nhẫn trong phòng xử án

Trong buồng giam của tôi có một người bán dạo trạc 20 tuổi. Cậu ấy là một thanh niên tốt bụng. Cậu ấy từng xô xát với một cảnh sát tuần tra khi bán hàng trên phố. Người cảnh sát không thực sự bị thương, nhưng đã giả vờ như vậy. Vì lý do đó, cậu thanh niên bị đưa đến trại tạm giam này.

Cậu thích nói chuyện với tôi, và nhờ tôi dạy các bài thơ của Sư phụ. Cậu nhẩm lại những bài thơ này vào mỗi tối cùng tôi. Hồi đầu, cậu rất ghét người cảnh sát tuần tra đó, luôn nghĩ về cách trả thù nếu bị án oan.

Sau đó, cậu bị kết án một năm tù, nặng hơn cậu nghĩ. Sau phiên tòa, cậu nói: “Cháu luôn nhẩm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo trong phòng xử án. Cháu cảm thấy rất bình tĩnh. Nếu không có Đại Pháp, cháu có thể đã rất giận dữ và thù hận trước một bản án oan sai như vậy.”

Đại Pháp đã giúp cậu giữ được bình tĩnh và từ tốn. Tôi cảm thấy rất mừng cho cậu ấy.

Lái xe taxi: Pháp Luân Đại Pháp là chân chính

Một tù nhân là một tài xế taxi và cậu ấy rất thông minh. Khi tôi giảng chân tướng cho các tù nhân, cậu luôn lắng nghe. Mỗi khi tôi nói: “Pháp Luân Đại Pháp là chân chính”, cậu đều trả lời: “Hệ thống trại lao động cưỡng bức là xấu xa.” Cậu hiểu rõ cách ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) sử dụng các cảnh sát của trại lao động cưỡng bức để bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Mỗi lần thấy cậu, tôi thường hô lên: “Pháp Luân Đại Pháp là chân chính”, và cậu luôn trả lời: “Hệ thống trại lao động cưỡng bức là xấu xa.” Ngày nào chúng tôi cũng nói như thế vài lần. Đôi khi, các tù nhân học theo chúng tôi và cùng nhau hô lên. Điều đó đã trở thành một thói quen.

Thương nhân đề nghị được học các bài thơ Pháp Luân Đại Pháp

Trong buồng giam của chúng tôi có một thương nhân. Ông ấy luôn có thái độ mỉa mai và nghi ngờ mọi thứ. Khi tôi giảng chân tướng cho những người khác, ông ấy khiêu khích tôi. Sau đó, ông nhận thấy có sự thay đổi tích cực trong cách cư xử và ăn nói của các tù nhân dưới ảnh hưởng của các học viên. Ông cũng thấy mọi người trong buồng giam có thể đọc thuộc một vài bài thơ của Sư phụ. Ông không bao giờ tham gia cùng, nhưng lắng nghe chúng tôi. Cuối cùng, ông hỏi: “Cậu có thể dạy tôi một vài bài thơ không?” Ông học thuộc các bài thơ và nói tôi: “Những gì Sư phụ cậu nói đều vĩ đại.”

Thanh niên trẻ: Tôi cũng viết một bài hát ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp

Một thanh niên trẻ đến từ vùng Đông Bắc thích chuyện trò cùng tôi và lắng nghe tôi nói về văn hóa truyền thống Trung Hoa. Một hôm, một học viên khác và tôi viết một bài hát ca ngợi Đại Pháp. Tối hôm đó người thanh niên nói với tôi: “Cháu cũng đã viết một bài hát để ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp.” Rồi cậu hát cho tôi nghe. Đã gần 20 năm rồi, và tôi chỉ nhớ một vài dòng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Pháp Luân Đại Pháp là chân chính. Mọi người đều cần Đại Pháp…” Cậu ấy hỏi tôi thấy thế nào. Tôi khích lệ cậu, và cậu rất vui.

Người bán BBQ trẻ: Hãy để tôi nói với anh về Pháp Luân Đại Pháp

Một người bán BBQ trẻ đã bị cảnh sát ngược đãi tàn bạo. Cậu đến từ tỉnh Hà Nam, và lập một quầy bán BBQ trên phố ở Bắc Kinh. Cảnh sát hỏi cậu về giấy phép kinh doanh. Cậu đưa nó ra, nhưng cảnh sát đã xé đi. Sau đó, người cảnh sát hỏi cậu về “giấy tạm trú ở Bắc Kinh”. Khi cậu đưa giấy tạm trú ra, viên cảnh sát lại xé đi. Rồi cậu trở thành người sống bất hợp pháp tại Bắc Kinh. Cậu bị giam trong trại tạm giam, nơi cậu bị ép phải lao động nặng nhọc.

Người thanh niên trẻ thích nghe các học viên nói. Cậu trở nên tự tin và vui vẻ hơn. Cậu cũng giúp chúng tôi phơi bày bản chất của ĐCSTQ bằng cách kể về trải nghiệm của bản thân cậu.

Một hôm, một người mới được đưa đến buồng giam của chúng tôi. Người thanh niên trẻ hỏi anh ta: “Anh đã nghe về Pháp Luân Đại Pháp chưa? Anh nghĩ Pháp Luân Đại Pháp là tốt chứ?” Người tù nhân mới không biết nói gì. Cậu thanh niên nói với anh ấy: “Pháp Luân Đại Pháp rất tuyệt vời. Các học viên đều là người rất tốt. Anh nên hỏi họ nói cho anh biết Pháp Luân Đại Pháp thực sự là gì.”

Tôi cười và nói: “Cậu đã biết rõ về chân tướng. Sao cậu không nói cho anh ấy?” Cậu thanh niên nói với người mới một lúc lâu. Tôi thấy ngạc nhiên rằng mặc dù bị bỏ tù, cậu vẫn muốn những người khác biết về chân tướng Đại Pháp. Điều này nhắc tôi nhớ đến cảnh mở màn của Shen Yun khi Sáng Thế Chủ kêu gọi những người hữu duyên hạ thế và cứu độ chúng sinh. Tôi thực sự xúc động và cảm ân Sư phụ.

Trong hai tháng của năm 2003 ấy, với sự trợ giúp của Sư phụ, tôi và hai học viên khác đã giảng chân tướng cho hơn 50 tù nhân. Nhiều người trong số họ đã giúp chúng tôi giảng chân tướng và thể hiện sự ủng hộ của họ đối với Đại Pháp.

Mong ước của tôi trong năm 2020

Trong đại dịch, ngày càng có nhiều người nhận ra bản chất của ĐCSTQ. Từ dịch SARS năm 2003, đến đại dịch virus corona hiện nay, ĐCSTQ chưa hề thay đổi. Mặc dù 350 triệu người Trung Quốc đã thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó, còn nhiều người hơn vẫn đang bị ĐCSTQ lừa dối. Tôi hy vọng họ trân quý cơ hội được Đại Pháp ban cho để từ bỏ ĐCSTQ và được đắc cứu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/26/408212.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/22/186455.html

Đăng ngày 18-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share