Bài viết của các học viên Pháp Luân Công tại Đức

[MINH HUỆ 11-08-2020] Ngày 8 tháng 8 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động tại quảng trường Paulsplatz nổi tiếng ở trung tâm của thành phố Frankfurt. Tối hôm đó, các học viên đã tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm tại khu trung tâm mua sắm sầm uất của thành phố để thông tin cho mọi người về cuộc bức hại ở Trung Quốc và tưởng nhớ những học viên đã bị tra tấn đến chết.

Frankfurt, thành phố lớn nhất ở miền Trung nước Đức, là một trung tâm thương mại, văn hóa và giao thông vận tải. Thành phố này được đánh giá là “thành phố toàn cầu alpha”, và là nhà của cư dân đến từ hơn 180 quốc gia. Trong nhiều năm, tuần nào các học viên ở Frankfurt cũng tổ chức các hoạt động ở trung tâm thành phố nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.

b829ed17998cae0961ef2a9e052c27ff.jpg

Một cặp vợ chồng ký vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

3470d433a732f8e20e36af9e8fe78822.jpg

Người qua đường dừng lại để đọc thông tin.

7def966f9627e897557eaae7d9acb309.jpg

Các học viên tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm trong khu trung tâm mua sắm sầm uất.

9891149576e514fc80e5841e2d76f2f6.jpg

Mọi người dừng lại để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp trong buổi thắp nến tưởng niệm.

Chúng tôi ủng hộ các bạn

Jamic và Larry đến từ California lấy một cuốn tài liệu nhỏ và hỏi xem có ai nói được tiếng Anh không. Họ chưa bao giờ nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp. Một học viên giải thích rằng Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện và được giới thiệu ra công chúng lần đầu tiên ở Trung Quốc vào năm 1992. Ngày nay có hàng trăm nghìn học viên ở hơn 100 quốc gia. Thông qua tu luyện, sức khỏe của họ được cải thiện và họ học cách để trở thành những người tốt hơn. Nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã sợ hãi trước sự phổ biến của môn tu luyện và đã phát động cuộc bức hại vào năm 1999.

Cặp vợ chồng đã bị sốc khi biết cuộc bức hại kinh hoàng như thế nào. Họ nói: “Mọi người đều biết ĐCSTQ là một chế độ tàn ác. Ngày càng nhiều người Mỹ nhìn ra bộ mặt thật của nó.”

Larry nói: “Chúng tôi luôn chống lại hệ tư tưởng cộng sản. Những người theo nó ủng hộ các thủ đoạn khủng bố và gieo rắc sợ hãi.”

Jamic cho biết: “ĐCSTQ đã nói dối và khiến virus corona lây lan ra toàn thế giới. Rất nhiều người đã chết ở Mỹ.”

Họ chỉ ra rằng chính quyền của Tổng thống Trump gần đây đã thực hiện nhiều biện pháp chống lại Trung Quốc. Khi họ biết họ có thể ký vào bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ của mình, họ nói: “Tất nhiên là chúng tôi ủng hộ các bạn!” rồi ký tên.

5505fcc67dd1944359114117010739ed.jpg

Jamic và Larry ký vào vào bản kiến nghị

“Những gì các bạn đang làm là rất quan trọng”

Khi ba thanh niên đi ngang qua quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp, một người trong số họ đã dừng lại để đọc bảng trưng bày có nội dung: “ĐCSTQ đang mổ lấy nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công.” Bảng trưng bày có hình ảnh các cảnh sát đang bắt người cũng như bảng giá bán nội tạng người.

Một học viên nói với họ rằng ĐCSTQ đã bức hại những người sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong 21 năm qua. Thậm chí ngày nay, ĐCSTQ dùng các biện pháp trừng phạt như mổ lấy nội tạng của các học viên và các tù nhân lương tâm khác nhằm bán chúng để kiếm lời. Anh Dink, đến từ Việt Nam, nói: “Tôi biết ĐCSTQ xấu xa như thế nào.”

Anh Dink giải thích rằng cha mẹ anh ở Bắc Việt Nam đã trốn sang Đức trong chiến tranh Việt Nam (1955 đến 1975). Anh sinh ra ở Đức nhưng anh hiểu rất nhiều về sự đàn áp từ cha mẹ mình. Anh cũng đã đọc tất cả về nó và điều đó giúp anh hiểu rõ hơn về tội ác chống lại loài người của chế độ cộng sản. Khi được cho biết về nạn thu hoạch nội tạng, anh nói: “Tôi không ngạc nhiên. Tôi biết ĐCSTQ sẽ làm những việc như thế. Tôi đã đọc về vụ thảm sát sinh viên năm 1989 và biết họ đã giết các sinh viên một cách tàn nhẫn như thế nào.”

666249cab622e2940a411159f6993ad8.jpg

Anh Dink (đầu tiên bên phải) đọc cuốn sách nhỏ về nạn thu hoạch nội tạng.

Hai người bạn đồng hành của anh Dink đã đi trước, nhưng anh ấy vẫn nán lại và nói chuyện với các học viên về cuộc bức hại. Anh đã ký vào bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Anh nói: “Những gì các bạn đang làm là rất quan trọng. Tôi chúc các bạn mọi điều tốt đẹp nhất.”

Công lý sẽ chiến thắng

Sau khi một thanh niên đọc thông tin một lúc lâu, một học viên đã đưa cho anh một tờ thông tin. Chàng thanh niên này là Monit Naresh, đến từ Ấn Độ và đang đi nghỉ ở Đức. Anh cho biết các biểu ngữ lớn đã thu hút sự chú ý của anh và trước đây anh chưa từng nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp.

Anh đã bị sốc khi biết chế độ cộng sản Trung Quốc ngược đãi người dân một cách tàn bạo như thế nào, và hỏi: “Tại sao ĐCSTQ lại bức hại những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp?” Khi người học viên giải thích rằng ĐCSTQ không chấp nhận tín ngưỡng, anh Monit nói: “Việc các bạn nói cho mọi người biết về những tội ác này rất có ý nghĩa. Tôi tin rằng các bạn sẽ thành công. Công lý sẽ chiến thắng.”

4c150c42edaa191d55df14fbb92d810a.jpg

Anh Monit Naresh (bên trái) trò chuyện với một học viên

Người dân địa phương muốn học các bài công pháp

Một trong hai người dân địa phương đã lấy cuốn sách nhỏ cho biết: “Ồ, đây là Pháp Luân Đại Pháp. Tôi muốn học.“ Họ tìm kiếm thêm thông tin tại bàn và được tặng một tấm bưu thiếp với địa chỉ nơi tập và số điện thoại ở mặt sau.

Người đàn ông cho biết anh đã tập thiền trong nhiều năm và bày tỏ sự quan tâm chân thành đến việc học Pháp Luân Đại Pháp.

0d187f5a95611a40edafb3a853f7730e.jpg

Hai người nghe về cuộc bức hại.

Ngày hôm sau, người đàn ông đã đến công viên để học các bài công pháp. Anh đã được hướng dẫn tất cả năm bài công pháp và đã ngồi thiền trong một giờ. Anh cho hay anh có kế hoạch sẽ trở lại.

Người phụ nữ đến từ Trung Quốc ký bản kiến nghị

Một phụ nữ đến từ Trung Quốc đã dừng lại để trò chuyện với một học viên trong hơn nửa giờ sau khi cô nhìn thấy buổi thắp nến tưởng niệm. Cô làm việc trong ngành du lịch và gần đây đã bị mất việc. Cô biết virus có nguồn gốc từ Trung Quốc và nói cô cảm thấy tức giận với tất cả những ai đến từ Trung Quốc.

Người học viên nói với cô rằng người Trung Quốc cũng là nạn nhân của đại dịch, rằng chính ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm về sự lây lan của virus trên toàn thế giới. Cô giải thích rằng các học viên Trung Quốc tham gia buổi tưởng niệm đã sống ở Đức trong nhiều năm và không liên quan gì đến đại dịch cả. Người học viên cũng nói với cô ấy về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Người phụ nữ cảm ơn người học viên vì đã giải thích mọi điều cho cô và nói cô sẽ không tức giận với tất cả người Trung Quốc nữa. Cô đã ký vào bản kiến nghị yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/11/410340.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/16/186372.html

Đăng ngày 21-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share