Bài của một đệ tử ở thành phố Đại Liên

[MINH HUỆ 2-7-2006] Một đêm năm 2004, tôi mơ thấy mình đang cãi nhau với một phụ nữ hơn 30 tuổi. Tôi đã rất kích động và đã chửi cô.Tuy nhiên, cô ấy rất tốt và mỉm cười với tôi không nói một từ nào. Tôi tỉnh dậy và nghĩ rằng tôi phải thử tìm người đó và xin lỗi cô ta.

Hai tuần sau, tại giới thiệu của một đồng nghiệp ở nơi làm việc, tôi đã có một cuộc phỏng vấn với một công ty vừa mới bắt đầu công việc kinh doanh. Ngay khi tôi bước vào cửa, tôi đã nhận ra người phụ nữ trong giấc mơ đang đứng trước mặt tôi. Cô là giám đốc của công ty đó. Tôi đã rất ngạc nhiên. Tôi muốn xin lỗi nhưng không biết phải bắt đầu thế nào. Tôi không thể nói với cô ta rằng trong mơ tôi đã gọi tên cô và đã tới xin lỗi cô.

Vài ngày sau, trong khi nói chuyện với trợ lý giám đốc, tôi được biết cả giám đốc và trợ lý giám đốc đều là những đệ tử Pháp Luân Công. Chúng tôi đã làm việc hoà hợp cùng nhau. Tôi kể với người trợ lý giám đốc rằng tôi đã tập một số môn khí công khác trước đó và đã nằm mơ thấy những điều mà sau đó đã trở thành hiện thực. Tôi đã rất lo lắng và thậm chí nghi ngờ tinh thần mình có bình thường hay không. Người trợ lý giám đốc đã giải thích cho tôi biết rằng đây là những công năng mà anh ko nhận ra và đã giúp tôi giải đáp nhiều câu hỏi. Mặc dù tôi đã không hiểu hoàn toàn những gì anh ta nói, tôi cảm thấy rằng nó có ý nghĩa. Vì thế, tôi đã mượn cuốn Chuyển Pháp Luân của anh ta, và bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp.

Năm 2005, tôi tới thành phố để làm một số việc. Tôi đã không tiện về nhà đêm đó vì thế tôi đã ngủ trên xe. Khoảng gần 12:30 sáng, tôi nghe thấy có ai đó đang nhấc cửa xe hàng, và tôi trông thấy một kẻ xấu đang cầm một con dao đi về phía tôi và vợ tôi. Tôi muốn di chuyển nhưng không thể. Tôi muốn gọi vợ tôi nhưng không thể gây tiếng động. Vợ tôi đang ngủ say. Tôi trở nên rất lo lắng. Đột nhiên, tôi nhớ ra rằng tôi đang tập Pháp Luân Đại Pháp và tôi là một đệ tử Đại Pháp. Ngay khi tôi nghĩ như vậy, tôi đã nói với chính mình” Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Chân, Thiện, Nhẫn là tốt.” Kẻ xấu đi vòng quanh rồi bỏ đi. Ngày hôm sau, vợ tôi trở nên ốm nặng. Tôi biết rằng kẻ xấu tới để đòi nợ nghiệp. Hắn không thể làm gì khi tôi là đệ tử, nhưng vợ tôi không tập và cô ấy đã bị ảnh hưởng.

Trong suốt giai đoạn hơn một năm đó, dưới sự dìu dắt nhân từ của Sư phụ, tôi đã liên lạc được với vài đệ tử khác. Thông qua liên hệ với họ và đọc chia sẻ kinh nghiệm từ những bạn đồng tu trên tuần báo Minh Huệ, tôi bắt đầu hiểu sâu Đại Pháp. Tôi trở nên kiên định vào Pháp và kiên định hơn trong những hoạt động giảng rõ sự thật.

Trên đây là chia sẻ kinh nghiệm của tôi. Tôi muốn chia sẻ với những bạn đồng tu và hoàn thiện bản thân. Xin được chỉ ra những thiếu sót.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/7/2/131940.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/7/30/76123.html

Đăng ngày 8-8-2006 ; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share