Bài viết của học viên tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ ngày 23-04-2020] Vào một ngày tháng 4 năm 2019, tôi cảm thấy có một khối u ở bụng dưới. Trong một lần đến thăm bệnh viện, các bác sĩ đã tìm thấy một khối u và đề nghị kiểm tra kỹ lưỡng tại Đại học Y Thẩm Dương. Bác sĩ của Đại học Y đã xác nhận rằng khối u là ung thư và họ đã tiến hành phẫu thuật để loại bỏ nó.

Sau khi phẫu thuật, tôi bị phù nặng ở chân phải và phải ở lại bệnh viện hơn một tháng. Một bác sĩ nói với gia đình tôi rằng họ không thể điều trị triệt để và tôi cần chuẩn bị tâm lý để sống với chứng phù nề trong một thời gian dài. Tôi nghe tin và rất suy sụp. Chị gái tôi phải từ ngoài thị trấn phải đến ở cùng để an ủi tôi.

Sau khi được xuất viện, trong khi nằm trên giường tôi bắt đầu suy nghĩ về quá khứ của mình. Mặc dù tôi đã ngừng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ nhiều năm trước, nhưng tôi vẫn tin rằng Sư phụ Lý có thể cứu tôi. Tôi bắt đầu liên tục niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Tôi cũng bắt đầu đọc sách Pháp Luân Đại Pháp trên giường. Để thể hiện tinh thần đoàn kết gia đình, chị tôi và các thành viên khác cũng cùng đọc sách Đại Pháp với tôi. Sau hai ngày, tôi nhờ chị gái giúp tôi ngồi dậy: “Đọc sách trong khi nằm trên giường là thiếu tôn trọng Sư phụ và Đại Pháp”.

Chúng tôi bắt đầu học Pháp cùng nhau hàng ngày, và chẳng mấy chốc tôi đã ra khỏi giường để luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Chứng phù nề ở chân tôi giảm dần và tôi cảm thấy khỏe mạnh hơn mỗi ngày. Một ngày trước khi hóa trị liệu theo lịch trình tại bệnh viện, tôi nói với chị tôi rằng tôi đã quyết định không điều trị nữa. Người chị gái nóng tính của tôi đã phát hỏa. Mặc dù đã đọc sách Đại Pháp, nhưng chị ấy vẫn tin vào các phương pháp điều trị tại bệnh viện. Chị ấy đã cố thử hết mọi cách để đưa tôi đến bệnh viện. Tôi kiên định tín Sư và không đi theo con đường cũ. Các thành viên khác trong gia đình đều tôn trọng quyết định của tôi. Sau khi chị tôi nhận ra rằng tôi rất nghiêm túc nên chị đã bình tĩnh lại.

Vài ngày sau đó, chứng phù nề của tôi hoàn toàn biến mất và tôi phục hồi sức khỏe. Gia đình và họ hàng tôi đều vô cùng kinh ngạc.

Sau khi chứng kiến thần tích sức khỏe của tôi, chị tôi đã bắt đầu tu luyện như một học viên chân chính. Con gái chị cũng xin một bản sao điện tử của cuốn Chuyển Pháp Luân và bắt đầu đọc.

Dù bị gián đoạn nhiều năm không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhưng Sư phụ từ bi không bỏ rơi tôi. Trải nghiệm của tôi một lần nữa chứng minh sức mạnh của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi thực sự cảm ơn Sư phụ đã cho tôi một cuộc sống mới!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/23/404228.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/4/185369.html

Đăng ngày 04-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share