Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-04-2020] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2010. Không bao lâu sau, các chứng bệnh khác nhau của tôi bao gồm viêm dạ dày mãn tính, chóng mặt, đau nửa đầu, hen suyễn, đau lưng và chân, viêm mũi và đau bụng kinh đã biến mất một cách kỳ diệu. Người mẹ lớn tuổi của tôi, sau khi chứng kiến sức khỏe của tôi được cải biến tốt hơn, đã ủng hộ tôi tu luyện.

‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’

Cuối năm 2016, tôi có những triệu chứng của nghiệp bệnh nặng. Mụn mủ bắt đầu xuất hiện đầy khắp da đầu tôi. Mẹ tôi lo lắng nên đã khẩn thiết khuyên tôi đi khám bác sĩ và uống thuốc. Khi tôi từ chối, bà nổi giận, khóc lóc và la mắng tôi. Tôi ôn tồn giải thích với bà: “Miễn là con luyện công và tu tâm tính dựa theo những tiêu chuẩn mà Sư phụ yêu cầu thì các triệu chứng của con sẽ hết.” Mẹ tôi không tin những lời tôi nói. “Những mụn nhọt trên đầu con đang chảy máu và mủ. Làm sao nó có thể tự lành được? Đừng chần chừ nữa, hãy mau uống thuốc đi.” Tôi trấn an bà: “Thực sự con không sao cả. Con được Sư phụ bảo hộ. Nếu mẹ thực lòng muốn con hồi phục nhanh chóng, thì mẹ hãy niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ nhé.”

Tôi thường xuyên kể cho mẹ tôi nghe những câu chuyện về các học viên đã vượt qua khổ nạn như thế nào. Mẹ tôi cũng thích đọc các tài liệu chân tướng và đã đọc nhiều câu chuyện về những người đắc phúc báo sau khi thành tâm niệm câu ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo.’ Tuy nhiên, trước tình huống thực tế, niềm tin của mẹ tôi dao động. Tôi buộc phải liên tục nhắc nhở bà: “Một người tu luyện không thể có bệnh. Những triệu chứng này là dấu hiệu chỉ ra nghiệp lực đang được loại bỏ. Con không cần đi khám bác sĩ và sẽ hồi phục thông qua luyện công và học Pháp. Nếu mẹ thực sự muốn con hồi phục sớm, thì hãy thành tâm niệm cụm này từ thay con.” Trước sự kiên định của tôi, mẹ tôi nhượng bộ và nói: “Nếu con hồi phục thì mẹ sẽ tin.”

Ngày hôm sau, tôi nghe bà niệm một cách qua loa lấy lệ: “Đại Pháp hảo, Đại Pháp hảo, xin hãy giúp đầu con tôi nhanh hồi phục!” Tôi bảo bà nếu không thành tâm thì niệm cũng vô dụng. Vài ngày sau mẹ tôi ngừng niệm sau khi thấy tình trạng của tôi không cải thiện.

Sau đó, tín tâm mạnh mẽ của tôi đối với Đại Pháp đã giúp tôi hồi phục hoàn toàn mà không cần đến bất kỳ điều trị y tế nào. Lúc đó, mẹ tôi vô cùng biết ơn Đại Pháp và đã cảm thán thốt lên: “Bây giờ thì mẹ tin rồi. Quả là kỳ diệu!”

Mẹ tôi năm nay 86 tuổi. Bà có sức khỏe yếu và mắc nhiều căn bệnh như bệnh tim, viêm túi mật, viêm bàng quang, thoái hóa tiểu não và tăng huyết áp. Bà đã dùng nhiều loại thuốc và thường xuyên phải nhập viện. Thị lực, thính lực và trí nhớ của bà đều giảm sút theo thời gian. Tuy nhiên, cách cư xử của bà thì vẫn cứng nhắc như xưa.

Sau khi chứng kiến uy lực của Đại Pháp, mẹ tôi bắt đầu tin tưởng công hiệu của cụm từ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’ Cụm từ này đã giúp bà vượt qua những tình huống sinh tử nhiều lần.

Mẹ tôi sống sót sau cơn đau tim

Vào một buổi tối Tết Nguyên đán 2018, thì mẹ tôi bất ngờ bị đau ở ngực nghiêm trọng. Chúng tôi nhanh chóng đưa bà đến khoa cấp cứu của bệnh viện, nơi các bác sĩ chẩn đoán bà bị đau tim cấp tính. Họ đề nghị nên phẫu thuật ngay lập tức để thông động mạch cho bà và đặt ống stent. Gia đình tôi cố gắng liên hệ với một chuyên gia tim mạch và vị này không khuyến khích phẫu thuật. Với tuổi tác đã cao của mẹ tôi, bà sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng nếu tiến hành phẫu thuật. Thậm chí nếu bà sống sót sau phẫu thuật thì cũng khó hồi phục sức khỏe. Bà cũng sẽ phải uống thuốc trong một thời gian dài. Sau vài lần bàn bạc, cả nhà tôi quyết định từ bỏ phẫu thuật mà thay vào đó là đặt niềm tin vào Đại Pháp.

Suốt thời gian đó, mẹ tôi luôn biểu hiện trạng thái mơ màng và lú lẫn nên các chị và tôi phải thay phiên ở bên cạnh bà, liên tục niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’ Sau một đêm vất vả, chúng tôi thấy tình trạng của bà có chút tiến triển vào ngày hôm sau. Ngay khi bà trở nên tỉnh táo hơn, chúng tôi liên tục nhắc bà thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo.’

Đêm đó, mẹ tôi bị một cơn đau tim khác. Một người trong chúng tôi chạy đi gọi bác sĩ, người còn lại thì vội vã nhắc bà niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’. Ngạc nhiên thay, thậm chí trước khi bác sĩ đến, thì mẹ tôi đã bắt đầu nói: “Mẹ không sao! Mẹ không sao!” Sau buổi kiểm tra thường lệ vào sáng hôm sau, mẹ tôi được chuyển sang nằm ở khu vực bình thường.

Bà bảo chúng tôi: “Cụm từ đó thực sự linh nghiệm. Sau khi niệm vài lần, cơn đau của mẹ đã giảm hẳn.” Sau vài hôm, chúng tôi bắt đầu nghe bà thường xuyên tự mình niệm cụm từ đó.

Sau 10 ngày, mẹ tôi được xuất viện, và sức khỏe của bà đã cải biến nhanh chóng kể từ đó. Bởi bà vẫn còn hay quên, nên tôi vẫn luôn nhắc bà niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Hồi phục hoàn toàn sau cú té ngã

Ngày 30 tháng 6 năm 2019, mẹ tôi bị ngã do với tay lấy một vật đặt ở trên kệ cao. Chị tôi và tôi đưa bà đến bệnh viện. Trên đường đi, tôi trấn an bà rằng niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ sẽ giúp ích cho bà. Tại bệnh viện, bác sĩ đọc phim X-quang của bà và bảo rằng xương của bà không bị hề hấn gì. Mẹ tôi chỉ bị bầm tím một chút và căng gân. Bác sĩ khuyên bà nên về nhà để hồi phục sức khỏe.

Ban đầu, chị tôi là người chăm sóc chính cho mẹ tôi sau khi bà bị ngã. Sau đó tôi chăm sóc cho mẹ khi chị tôi cần đi ra ngoài mua một số món hàng. Mẹ tôi chủ yếu nằm trên giường, không thể tự mình đứng lên hay ngồi dậy mà không có người giúp đỡ. Bà cũng không chịu di chuyển, bởi thậm chí dù chỉ một cử động nhẹ cũng khiến bà đau khôn thấu. Tôi đọc Pháp cho bà nghe, niệm cụm từ Đại Pháp, luyện công bên cạnh bà, và động viên bà di chuyển thường xuyên hơn. Mẹ tôi chầm chậm cử động lưng và chân tay khi niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo.’

Sức khỏe của bà cải biến nhanh chóng và trong vòng vài tuần bà có thể vịn tôi đi khập khiễng vào nhà vệ sinh. Vài ngày sau, mẹ tôi có thể tự đi lại, và hoàn toàn hồi phục trong vòng chưa đến một tháng!

Đại Pháp cứu mạng mẹ tôi một lần nữa

Buổi tối ngày 30 tháng 3 năm 2020, mẹ tôi bất ngờ lên cơn đau tim. Tôi chạy ngay vào phòng bà, chỉ thấy bà đang nằm, đôi mắt nhắm nghiền với khuôn mặt tái nhợt, đau đớn. Tóc mẹ tôi ướt đẫm mồ hôi trong khi tay bà lạnh cóng đang nắm chặt lồng ngực. Chị tôi đang chuẩn bị quần áo cho bà để đưa bà đến bệnh viện.

Chị tôi và tôi cẩn thận đỡ mẹ ngồi dậy. Sau đó tôi hỏi: “Mẹ đau ở đâu?” Mẹ tôi chỉ vào lồng ngực. Sau đó tôi hỏi: “Mẹ có muốn đến bệnh viện không?” Ngay lập tức bà đáp: “Mẹ có thể sẽ chết ở đây!” Tôi khuyên bà: “Vậy chúng ta niệm cụm từ Đại Pháp nhé.” Chị tôi kể với tôi: “Trước đó, chị đã cố khuyên mẹ niệm, nhưng mẹ không chịu!” Tôi thuyết phục mẹ: “Tuổi tác của mẹ đã cao nên bệnh viện không thể giúp được gì nữa. Mẹ có nhớ lần trước khi bị đau tim mẹ đã hồi phục bằng cách nào không? Mẹ đã niệm cụm từ và đã bình an vượt qua nguy hiểm. Vậy mẹ còn hối tiếc điều gì chứ? Hiện giờ chỉ có Đại Pháp mới có thể cứu mẹ. Chúng ta hãy nhanh chóng niệm cụm từ nhé!”

Mẹ tôi gắng gượng ngồi dậy, thở hổn hển. Tôi nhanh chóng nắm lấy tay bà và bắt đầu niệm lớn tiếng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”Khi niệm, tâm tôi hoàn toàn tĩnh tại và bình hòa.

Chầm chậm, mẹ tôi bắt đầu niệm cùng tôi. Lúc đầu giọng của bà rất nhỏ, nên tôi phải dừng lại để hỏi bà: “Mẹ đang nói gì vậy? Con không nghe gì cả!” Mẹ tôi khẳng định bà đang niệm cụm từ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’ Dần dần, giọng mẹ tôi lớn dần, da của bà trở nên hồng hào và bà ngồi thẳng lưng hơn. Khi tôi mừng rỡ nói: “Mẹ khỏe lại rồi!” Mẹ tôi mỉm cười. Từ tận đáy lòng con xin cảm tạ Sư tôn đã cứu mạng mẹ con lần nữa!

Hai năm qua, những cơn đau tim của mẹ tôi đã bớt dần đi. Bây giờ cả nhà tôi đều tin vào huyền năng của Đại Pháp!

Tôi hy vọng câu chuyện của mẹ tôi có thể có ích và truyền động lực cho những người đang ở trong tình huống nguy hiểm, đặc biệt trong thời kỳ dịch bệnh virus Vũ Hán vẫn đang hoành hành này. Thành tâm niệm cụm từ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo,’ sẽ thực sự mang lại phúc báo cho bạn và gia đình bạn!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/23/403689.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/29/185265.html

Đăng ngày 27-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share