Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 23-05-2020] Một ngày nọ, tôi thấy một người phụ nữ lớn tuổi ngồi xe lăn trong tiểu khu của chúng tôi. Trước đây tôi không hề nhìn thấy bà ấy, vì vậy tôi liền tiến đến làm quen và nói chuyện với bà. Bà cho biết mình chủ yếu vẫn ở nhà và cần oxy trợ thở vì bà bị xơ phổi. Thỉnh thoảng bà có thể ra ngoài nhưng phải dùng xe lăn. Bà nói rằng các bác sĩ đã bó tay trước căn bệnh của bà và chỉ cho thở oxy và thuốc để giữ mạng sống cho bà.

Tôi nghĩ rằng bà ấy đang gặp nguy hiểm đến tính mệnh, vì vậy tôi giảng chân tướng cho bà về Pháp Luân Công và để tạo cho bà một cơ hội sống. Sau khi đã giới thiệu pháp môn tu luyện và những lợi ích sức khỏe mà nó mang lại, tôi nói: “Bà hãy nhìn tôi đây! Hơn 20 năm qua, nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mà giờ đây tôi vẫn luôn khỏe mạnh và không cần dùng bất kỳ loại thuốc nào.”

Bà chăm chú lắng nghe. Sau đó, tôi giải thích cho bà ấy cách mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dàn dựng trò lừa bịp tự thiêu để chụp mũ, vu khống Pháp Luân Công và tuyên truyền những lời dối trá khác. Trong khi nói, tôi phát chính niệm để loại bỏ những tà ác trong chiều không gian của bà ấy.

Cuối cùng, tôi bảo bà ấy rằng bà sẽ được đắc phúc báo nếu bà thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Bà lặp lại những câu ấy vài lần để chắc chắn rằng mình đã nhớ đúng trước khi tạm biệt.

Trải nghiệm sức mạnh của Đại Pháp trong hai ngày

Hai ngày sau, tôi thấy bà ấy đi bộ trên vỉa hè của con đường chính bên ngoài tiểu khu của chúng tôi. Tôi ngạc nhiên khi bà ấy không còn ngồi xe lăn và đã đi bộ khoảng 100 mét bên ngoài tiểu khu. Sau khi chào hỏi xong, bà nói với tôi rằng giờ bà có thể thở tốt hơn và đi lại mà không gặp vấn đề gì. Bà nói đã liên tục niệm hai câu đó: “Nếu không như thế, làm thế nào tôi có thể đi bộ cho đến giờ?!” Bà hào hứng nói.

Chúng tôi nói chuyện thêm một chút nữa, và tôi giải thích cho bà vì sao mà người ta nên thoái khỏi ĐCSTQ. Bà liền thoái Đảng và nhận hai tờ rơi từ tôi.

Cập nhật sau 12 ngày

Khoảng 10 ngày sau đó, tôi gặp bà lần nữa trên vỉa hè đường lộ chính gần khu trung tâm thành phố. Chỗ đó cách tiểu khu chúng tôi khoản 1 km. Bà bảo tôi rằng vừa đi chợ buổi sáng xong và đang trên đường về nhà. Bà nói: “Tôi đi một mạch từ nhà đến chợ mà chẳng cần nghỉ lần nào.” Lần nữa, tôi vô cùng ấn tượng bởi sự thay đổi của bà.

Lần này tôi khuyên bà ấy đọc Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp) vì nó giải thích ý nghĩa của sinh mệnh, nguồn gốc của bệnh tật và tầm quan trọng của việc tu luyện. Bà nói bà không thể đọc được vì thị lực kém. Tôi nói với bà ấy rằng có thể nghe các bài giảng và sắp xếp thời gian để mang cho bà một máy nghe nhạc, tai nghe và bộ sạc.

Cuối cùng tôi đã xác nhận với bà ấy trước khi rời đi: “Tâm của bà phải rất chính, và bà phải kiên trì lắng nghe nó.”

Gặp lần nữa sau 17 ngày

Năm ngày sau, chúng tôi gặp lại nhau trong tiểu khu của chúng tôi. Bà ấy đội một chiếc mũ, thị lực tốt hơn và sải bước nhanh nhẹn. Nhìn vẻ ngoài của bà, tôi không thể tin rằng bà ấy chỉ một thời gian ngắn trước đó đã từng phải sử dụng xe lăn và ống thở oxy.

Bà ấy nói với tôi rằng đã nghe hai hoặc ba bài giảng Đại Pháp mỗi ngày. Trước đây bà ấy phải uống tám viên thuốc mỗi ngày nhưng giờ chỉ còn hai viên. Trước khi chúng tôi gặp nhau lần này, bà đã đi bộ hai cây số đến cầu vượt đường cao tốc để xem những dòng xe hơi và xe tải chạy qua lại. Đi xa đến mức đó không phải là một chuyện đơn giản ngay cả đối với một người lớn tuổi khỏe mạnh.

Nhưng rồi bà lại thở dài tiếc nuối: “Tôi có vài người bạn cũng mắc bệnh này. Chúng tôi quen nhau trong bệnh viện và vẫn giữ liên lạc. Nhưng họ đều đã qua đời, ngay cả người có triệu chứng nhẹ hơn tôi. Bây giờ tôi là người sống sót duy nhất trong nhóm những người bạn bệnh nhân đó.”

Tôi khuyến khích bà ấy trân quý cuộc sống đã được kéo dài do Đại Pháp ban tặng, tiếp tục nghe các bài giảng và niệm hai câu chân ngôn Đại Pháp. Trước khi rời đi, tôi hứa lần tới sẽ dạy bà ấy các bài công pháp Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/23/406627.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/27/185244.html

Đăng ngày 01-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share