Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-06-2020] Hai cư dân thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc hiện đang đối mặt với phiên tòa vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 25 tháng 4 năm 2019, bà Lưu Thủ Huệ, 70 tuổi, và ông Triệu Tử Quân, ngoài 50 tuổi, đã bị bắt giữ sau khi bị báo chính quyền vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã thẩm vấn họ trong các phòng riêng biệt, và họ từ chối hợp tác với cảnh sát.

Bà Lưu được thả vào khoảng 1 giờ đêm hôm đó. Cảnh sát theo dõi và lần ra được địa chỉ nhà bà. Họ đã quay trở lại và lục soát nhà bà vào ngày hôm sau. Các tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công và 800 nhân dân tệ tiền giấy có in thông điệp Pháp Luân Công trên đó cũng bị tịch thu. Bởi sự kiểm duyệt thông tim nghiêm ngặt ở Trung Quốc, nhiều học viên Pháp Luân Công đã sử dụng những cách sáng tạo để truyền rộng thông tin về đức tin của họ, trong đó có hình thức in thông điệp lên tiền giấy.

Cảnh sát cũng lục soát nhà ông Triệu khi không có ai ở nhà. Các sách Pháp Luân Công và tài liệu liên quan, điện thoại di động, máy tính của ông bị tịch thu. Ngày 26 tháng 4, cảnh sát thẩm vấn ông một lần nữa trong khi khóa ông trên một chiếc ghế với hai tay bị còng. Ông vẫn từ chối trả lời mọi câu hỏi. Trong ngày hôm đó ông đã bị chuyển tới một cơ sở giam giữ.

Ngày 9 tháng 5 năm 2019, cảnh sát bắt giữ bà Lưu và đưa bà đi kiểm tra sức khỏe. Bà có triệu chứng huyết áp thấp và ói mửa. Bà đã được thả sau khi trại tạm giam địa phương từ chối tiếp nhận.

Năm ngày sau, cảnh sát đã đưa bà Lưu quay trở lại đồn công an và yêu cầu bà không được ra khỏi thị trấn, và nếu muốn rời khỏi nhà thì bà phải trình báo với họ. Bà Lưu từ chối hợp tác.

Ông Triệu được bảo lãnh tại ngoại vào ngày 7 tháng 6 năm 2019 và bị giam giữ tại nơi cư trú.

Không lâu sau, cả bà Lưu và ông Triệu bị triệu tập đến Viện Kiểm sát Quận Kiều Tây và yêu cầu ký tên vào các giấy tờ liên quan tới vụ án của họ. Bà Lưu từ chối ký tên. Công tố viên nói rằng bà có thể vẽ một vòng tròn thay vì ký tên. Bà vẫn từ chối.

Khi bị yêu cầu ký tên, ông Triệu nói với công tố viên rằng cam kết mà ông viết ở trong trại tạm giam là do bị ép buộc và trái với nguyện vọng của ông. Ông tuyên bố tờ cam kết đó vô hiệu và khẳng định rằng ông vẫn tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công. Sau một lát tạm ngưng, công tố viên quay sang nói với cảnh sát: “Các anh thấy chưa, các anh bắt họ làm gì? Họ rất cứng đầu. Người trước ông ta (ý nói bà Lưu) cũng từ chối ký tên rồi. Giờ các anh đẩy tôi lâm vào tình huống khó xử–kết án cũng không được mà thả họ cũng không xong.”

Vài tháng sau, cảnh sát liên tục sách nhiễu bà Lưu và ông Triệu, can nhiễu nghiêm trọng cho cuộc sống của gia đình họ.

Sau khi các tòa án và viện kiểm sát quay trở lại làm việc bình thường sau khi chính sách phong tỏa trong đại dịch virus corona được dỡ bỏ, bà Lưu và ông Triệu bị triệu tập đến Tòa án Quận Kiều Tây vào ngày 27 tháng 5 năm 2020 để cáo trạng và được thông báo rằng hai tuần sau họ sẽ bị đưa ra xét xử. Ngày chính xác của phiên tòa vẫn đang được điều tra.

Một nhân viên tòa án nói với ông Triệu: “Chúng tôi biết các ông đều là người tốt, nhưng gì các ông làm không hề sai. Nhưng các ông cần phải viết một bản cam kết hứa rằng sau này sẽ không tu luyện Pháp Luân Công nữa, thì chúng tôi mới có thể tuyên án nhẹ cho các ông. Đây là lệnh từ cấp trên, chúng tôi không thể làm gì được.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/6/407341.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/13/185500.html

Đăng ngày 02-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share