Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-05-2020] Từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) vào tháng 7 năm 1999, Trại tạm giam Số 1 Nam Xương ở tỉnh Giang Tây từng là một cơ sở chủ yếu để giam giữ các học viên Pháp Luân Công địa phương. Nhiều hình thức tra tấn đã được thực hiện hòng ép các học viên từ bỏ đức tin của họ.

trại tạm giam đã ở trong tình trạng đóng cửa cách ly hoàn toàn từ tháng 2 đến tháng 4 năm nay trong thời gian dịch bệnh virus corona. Sau khi các nhà tù ở tỉnh ngừng nhận tù nhân mới, ở cơ sở này, số người bị giam trong mỗi khu giam giữ đều vượt quá sức chứa của nó. Các nhu yếu phẩm hàng ngày, đặc biệt là giấy vệ sinh, đều rất thiếu thốn vì tất cả việc giao nhận đều bị tạm ngừng.

Do lương thực và các nhu yếu phẩm hạn hẹp, các học viên Pháp Luân Công bị giam vì đức tin của họ không có đủ thức ăn và phải ngủ trên sàn xi măng. Họ không được mua đồ hay được nhận đồ do gia đình gửi vào.

Hiện tại, có hơn 10 học viên Pháp Luân Công đang bị giam ở trong trại tạm giam này, gồm bà Giang Lan Anh, bà Trương Lệ, bà Hồ Thủy Anh, bà Đặng Quế Anh, bà Vạn Lệ Hoa, ông Dương Đức Tân và ông Trương Văn Đào.

Sau đây là tường thuật về những bức hại mà bà Trương và bà Đặng đã trải qua.

Bà Trương Lệ

Bà Trương Lệ, 60 tuổi, ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây. Bà đã bị bắt vào tháng 7 năm 2019 và đã bị giam hơn 10 tháng.

Trong 20 năm qua, bà Trương đã bị bắt hơn 10 lần và bị cầm tù hai lần với tổng thời gian bảy năm. Nhà bà cũng bị lục soát nhiều lần. Bà đã bị mất đi công việc là một thủ quỹ cao cấp. Một lần nữa bà phải chịu thống khổ to lớn cả về thể chất lẫn tinh thần, và tổn thất tài chính do bị bức hại.

Những lần bị bắt giữ trong quá khứ

Từ tháng 7 năm 1999 đến tháng 1 năm 2020, bà Trương đã bị bắt nhiều lần vì thỉnh nguyện lên chính phủ cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công, hoặc được tham gia tụ họp giao lưu với các học viên địa phương.

Ngày 13 tháng 2 năm 2001, người của Sở Công an Tây Hồ đã bắt giữ bà Trương tại nơi làm việc. Họ sốc điện bà bằng dùi cui, ngoài ra còn có các cách thức tra tấn khác hòng ép bà tiết lộ nguồn gốc tài liệu Pháp Luân Công mà cảnh sát tìm thấy tại nhà bà.

Toà án Quận Tây Hồ kết án bà ba năm tù và bà đã bị đưa đến Nhà tù Nữ Tỉnh Giang Tây.

Chồng bà không thể chịu nổi áp lực và đả kích khi bà bị bức hại, nên ông đã ly dị bà vào năm 2002, khi bà vẫn đang ở trong tù. Cùng năm đó, bà cũng bị đơn vị công tác sa thải.

Ngày 29 tháng 5 năm 2005, bà bị một công an mặc thường phục bắt giữ khi đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Bà đã bị kết án bốn năm và lại bị đưa đến Nhà tù Nữ Tỉnh Giang Tây.

Bà Đặng Quế Anh

Bà Đặng Quế Anh, 66 tuổi, ở thành phố Nam Xương. Bà từng làm việc cho Công ty In Đông Phong.

Ngày 20 tháng 9 năm 2019, khi bà đang dùng bữa tối cùng với mẹ tại nhà thì bị người của Đồn Công an Tam Điếm và Công an Quận Thanh Vân Phổ bắt giữ. Bà đã bị giam hơn tám tháng tại trại tạm giam Số 1 Nam Xương. Gia đình bà tìm mọi cách để nghe ngóng thông tin về tình trạng của bà, nhưng vô ích.

Trong những năm qua, bà Đặng đã bị bắt và bị giam hơn ba năm. Trong khi bị giam, bà đã bị huỷ hoại cả về sức khỏe lẫn tinh thần. Khi không bị giam giữ, bà bận rộn kéo xe ba bánh để kiếm sống và nuôi mẹ già cùng người con trai nghiện ma tuý.

Những lần bị bắt giữ trong quá khứ

Khi đang trên đường đến Bắc Kinh vào tháng 1 năm 2001, bà Đặng đã bị bắt trên xe lửa và bị đưa đến Đồn Công an Khu phố Thập Tự. Bà đã được thả sau vài giờ bị giam.

Năm ngày sau, người của ủy ban khu phố đã lừa bà đến đồn công an. Bà đã bị đưa đến một trung tâm tẩy não bên trong Học viện Công an Xương Bắc. Bà bị ép phải xem những chương trình truyền hình phỉ báng Pháp Luân Công. Bà bị giam ở đó ba tháng.

Ngày 6 tháng 2 năm 2003, bà Đặng bị một công an của Công an Quận Tây Hồ bắt giữ tại nhà. Nhà bà bị lục soát. Tại đồn công an, vào khoảng 2 giờ sáng, công an đã dùng còng tay đánh vào lưng bà và đá vào chân bà. Bà bị tra tấn tàn bạo như vậy trong gần ba giờ đồng hồ.

Sau đó bà bị chuyển đến trại tạm giam Số 2 Nam Xương và bị giam ở đó một năm. Trong khi bị giam, bà bị thẩm vấn về nguồn gốc tài liệu Pháp Luân Công mà công an tịch thu tại nhà bà.

Bà đã bị kết án ba năm và bị đưa đến Nhà tù Nữ Tỉnh Giang Tây để bức hại thêm nữa.

Trong tù, bà bị ép phải làm việc quá sức và điều kiện làm việc tồi tệ. Kết quả là, ngón tay cái bên trái của bà bị biến dạng nghiêm trọng và không thể co lại hay duỗi thẳng. Chân trái của bà cũng bị đau và vẫn còn đau đến tận hôm nay. Bà cũng bị sang chấn tâm lý trong lúc bị giam giữ.

Bà Đặng ra tù vào tháng 9 năm 2005. Vào hôm đó, người của Đồn Công an Từ Phường đã đưa bà đến đồn công an và ép bà điểm chỉ vào một biên bản xác nhận rằng bà sẽ gửi báo cáo tư tưởng cho công an hàng tháng. Bà Đặng đã từ chối yêu cầu phi pháp này vì nó vi phạm quyền tự do của bà.

Tháng 10 năm 2013, bà Đặng đến đồn công an để làm lại thẻ căn cước nhưng lại bị công an sách nhiễu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/29/406987.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/10/185462.html

Đăng ngày 29-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share