Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Phần Lan

[MINH HUỆ 27-06-2020] Ngày 24 tháng 6 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động giảng chân tướng tại trung tâm thành phố Hämeenlinna. Thành phố này nằm cách thủ đô Helsinki của Phần Lan 98 km về phía nam.

Sự kiện được tổ chức tại Raatihuoneenkatu, khu phố tòa thị chính. Các học viên đã trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong suốt 21 năm qua.

Đây là lần đầu tiên các học viên tổ chức một sự kiện như vậy ở thành phố này. Nhiều người đã ký bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

8e932d123db3e89a9e5c4be05b4d6b88.jpg

de75385bd315e30b88c2e740d2af3328.jpg

Người qua đường ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại

Người qua đường tìm hiểu chân tướng cuộc bức hại của ĐCSTQ

Địa điểm tổ chức sự kiện nằm gần công ty điện lực Tampereensähkölaitos. Hai nhân viên của công ty đang quảng cáo kinh doanh ở bên ngoài. Một học viên đã trò chuyện với họ về Pháp Luân Công. Họ kinh hoàng khi nghe nói đến việc ĐCSTQ hậu thuẫn cho hành vi thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống.

Học viên đã tặng họ bông hoa sen giấy gấp thủ công có gắn thẻ in dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn.” Họ ngạc nhiên một cách đầy thích thú khi được tìm hiểu về những giá trị phổ quát này.

Bà Mari là cư dân địa phương đã nghỉ hưu. Bà đã dừng lại để ký bản thỉnh nguyện. Bà nói rằng bà thường xuyên đọc tin tức của Tổ chức Ân xá Quốc tế và đã biết đến cuộc bức hại của ĐCSTQ. Một học viên đã kể cho bà về sự kiên trì phản bức hại một cách ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công.

“Học viên này đã bị cầm tù ở Trung Quốc vì đức tin của mình”, người học viên vừa nói vừa chỉ vào một học viên khác đang ngồi tọa thiền. Bà Mari đã nói với học viên: “Các bạn đang làm một việc thật vô cùng vĩ đại. Thật tuyệt vời!” Bà Mari rời đi và quay lại sau nửa giờ đồng hồ cùng với hai chai nước khoáng.

Ông Janne điều hành một công ty vật lý trị liệu. Ông đi ngang qua đó vào giờ nghỉ trưa và thấy các học viên đang trình diễn các bài công pháp.

“Tôi biết Pháp Luân Công”, ông Janne thốt lên. “Các bạn có năm bài công pháp, đúng vậy không?” Ông nói rằng ông đã học các bài công pháp tại một triển lãm sức khỏe ở Helsinki cách đây vài năm. Ông rất yêu thích văn hóa truyền thống Trung Hoa.

Nữ học viên đã giải thích cho ông Janne rằng ĐCSTQ đã cố ý hủy hoại văn hóa truyền thống và bức hại người dân thuộc mọi tín ngưỡng. Cô đã giới thiệu về Pháp Luân Công và trò chuyện về cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ. Ông Janne đã cảm ơn cô và nói rằng ông sẽ quay lại học Pháp Luân Công một lần nữa.

“Tôi biết Đảng Cộng sản”, anh Jane, sinh viên năm cuối ngoài 30 tuổi đã thốt lên như vậy. “Chủ nghĩa cộng sản là độc tài và chà đạp nhân quyền. Nó là thứ tà ác và không bao giờ thay đổi cả.” Anh đã ký bản thỉnh nguyện và ca ngợi nỗ lực của các học viên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/27/408257.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/1/185711.html

Đăng ngày 02-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share