Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-05-2020] Vào đầu tháng 4 năm 2020, ông La Học Phóng, 67 tuổi, ở huyện Lân Thuỷ, tỉnh Tứ Xuyên, đã đột ngột qua đời trong khi đang thụ án tù bảy năm vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999.

Mặc dù nhà tù tuyên bố ông La qua đời do bị đột quỵ, song gia đình ông nghi ngờ rằng ông có thể tử vong do bị tra tấn.

Theo thông tin nhận được từ Minh Huệ Net, các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù trên khắp Trung Quốc phải chịu nhiều hình thức tra tấn thể xác và áp lực tinh thần lớn nhằm ép họ từ bỏ đức tin. Tại Nhà tù Gia Châu, nơi ông La bị giam, các phương thức tra tấn được biết đến gồm đánh đập, sốc điện, tiếp xúc với môi trường, xịt hơi cay, cấm ngủ và những hình thức ngược đãi thể chất khác.

Một cách nữa là bỏ đói các học viên bằng cách giới hạn thời gian ăn của họ trong khoảng 15 giây. Khi thời gian hết, học viên bị ép phải đứng quay mặt vào tường. Hình thức tra tấn này có thể kéo dài nhiều tuần hay nhiều tháng.

Tại Nhà tù Gia Châu, gần như hàng năm đều có các học viên bị tra tấn đến chết. Nhưng giống như trường hợp của ông La, nhà tù thường xuyên nói với gia đình rằng họ chết do bị đột quỵ hoặc những nguyên nhân tự nhiên khác mà không đưa ra lời giải thích chi tiết hơn.

Một học viên khác, ông Trần Quang Trung, đã qua đời chưa đầy sáu tháng sau khi bị đưa đến Nhà tù Gia Châu vào tháng 2 năm 2017.

Theo lời của anh trai ông Trần, cuối tháng 7 năm 2017, ông được nhà tù thông báo rằng em ông đang ở trong tình trạng nguy kịch và đồng tử bị giãn. Ông và một người hàng xóm đã vội vã đến bệnh viện nhà tù nhưng không được phép chụp hình hay mang bất kể thứ gì vào trong.

Bảy hay tám lính canh tù đang đứng canh gác ở khu ông Trần nằm. Ông Trần nằm bất tỉnh trên giường, trông nhợt nhạt và đầu bị cạo trọc. Ông không được mặc quần áo và được phủ một tấm vải. Lính canh nói ông Trần bị xuất huyết não, nhưng đã quá muộn để phẫu thuật. Ông đã qua đời vào ngày 28 tháng 7 năm 2017.

Tóm tắt về việc bắt giữ và kết án ông La

Từ khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công từ năm 1999, ông La đã liên tục bị bắt và bị giam trong những trung tâm tẩy não nhiều lần vì kiên định với đức tin của mình. Bất chấp cuộc bức hại, ông vẫn kiên định tu luyện Pháp Luân Công và luôn có sức khoẻ tốt.

Ngày 25 tháng 7 năm 2014, ông La và vợ là bà Lý Khôn Cúc đã bị bắt trong một đợt truy quét 21 học viên Pháp Luân Công của công an. Công an đã tịch thu máy tính, điện thoại di động và các sách Pháp Luân Công của họ. Người mẹ hơn 80 tuổi bị liệt và gần như mù của ông La đã bị bỏ lại một mình tại nhà.

Hai vợ chồng cùng năm học viên khác đã bị Toà án Huyện Lân Thuỷ xét xử hai lần vào ngày 15 tháng 1 và 29 tháng 9 năm 2015. Họ bị kết án tù vào ngày 27 tháng 10 năm 2016. Cả ông La và bà Lý đều bị kết án bảy năm tù. Năm học viên khác bị kết án từ ba năm quản chế đến ba năm tù.

Họ đã kháng cáo nhưng Toà án Trung cấp Quảng An vẫn giữ nguyên bản án vào ngày 19 tháng 4 năm 2017, ngoại trừ việc giảm án tù ba năm quản chế của bà Trương Bích Lan xuống còn hai năm.

Ông La đã bị đưa đến Nhà tù Gia Châu và bà Lý bị đưa đến Nhà tù Nữ Long Tuyền sau đó.

Bài liên quan:

Bảy học viên đối mặt với xét xử phi pháp tại thành phố Quảng An, Trung Quốc

Huyện Lân Thủy tỉnh Tứ Xuyên: Bảy cư dân bị kết án tù giam vì tu luyện Pháp Luân Công

Lời tự thuật về các hình thức bức hại tại Nhà tù Gia Châu


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/16/406398.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/17/185055.html

Đăng ngày 22-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share